1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự của một kẻ YÊU DẠI KHỜ....................?????

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi thudungloveduong, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    **YÊU DẠI KHỜ** đã hiểu chưa,hihi..
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dại khờ thật.
    Praying For The Day That You'll Be Mine
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Các anh chưa nghe hồi kết nên chưa biết nó đau khổ thế nào đâu! Nhưng mà em không được phép kể lại ạ!
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#
  4. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    không biết có kẻ nào yêu "điên dại" không nhỉ
    nhắn ai trong cõi hồng trần. Làm người hãy lấy chữ nhân làm đầu
  5. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Trích lại toàn bộ bài của thudungloveduong từ chủ đề" tiếng sét ái tình"
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đã biết rằng yêu là đau khổ sao ta cứ cắm đầu vào yêu???Tôi biết điều đó nhưng lại không thể cưỡng lại trái tim tôi, nó ko để cho tôi yên ..Từ khi ấy , mỗi lần hắn đi qua là tôi lại trộm nhìn hắn 1 cái cho đỡ .." thèm" hic hic hic..nhưng hình như hắn cũng biết là có người đẻ ý hắn nên .....hắn cũng quay mặt lại nhìn tôi..và không hiểu vi sao tôi lại quay đi vì...tôi hic hic hic ashame..tôi quay mặt đi như chẳng biết hắn la ai ( ko thèm wen biết! Giả vờ KIÊU!)Nhưng phải công nhận 1 điêurằng hắn đã cho tôi 1 sức mạnh kỳ diệu! Chắc chẳng có ai tin nhưng điều đó là sự thật. Mỗi khi tôi có chuyện buồn hay bị điểm kém gì đó nhưng khi gặp hắn bỗng dưng mọi nỗi buồn tan biến đi đâu hết, tôi lại tìm thấy cảm giác tự tin , sảng khoái như vừa được ăn miễn phí 1 ly kem vậy!Từ khi biết hắn chẳng 1 trang nhật ký nào của tôi mà không có tên hắn, và cũng ko có 1 đêm nào trong giấc mơ không mơ thấy hắn( xin thề trước chúa những điều này la truth)Và rồi..hình như ông trời cảm động TY" dại khờ" của tôi đã cho tôi biết thêm về hắn. Một đứa bạn của tôi lai wen em gái của hắn , mà em gai hắn lại học cùng khối , cùng trường tôi..hic hic hic....Nhưng thật chớ trêu thay cho tôi ,em gái hắn đanh đá quá , tôi ko thể làm wen được,( ko hiểu hắn có thế ko??). Nhưng có một bí mật mà ngay cả tôi ( ngay cả bây giờ) cũng ko biêt được 1 truth. Có một hôm , 1 đứa bạn học lớp em gái hắn chạy sang lớp tôi và nói:" D oi mày có làm wen với anh cái L lớp tao ko?( Người này không hề biết tôi thích hắn , chắc chắn 100%). Tôi hỏi nó: " Sao mày lại hỏi thế?" Nó cười thâm hiểm và nhất định ko tiết lộ cho tôi the truth! Tôi vừa có cảm giác vui sướng lai vừa có cảm giác lo lo. Tôi trả lời nó " Nếu hắn muốn làm wen thi phải tự viết thư cho tao chứ" ( tôi nghĩ con gái cũng phải có giá chứ? Ai lại cọc đi tìm trâu bao giờ???..)Và mấy ngày hôm sau ko thấy nó sang lớp tôi .Nhưng trong lòng tôi vui sướng tột độ( Chắc các bạn cũng hiểu vì sao tôi lại có tâm trạng như thế chứ?) Tôi cứ boăn khoăn mãi 1 câu hỏi mà ko cócâutrả lời Có phải hắn cũng thích mình ko?Mấy ngày hôm sau trai tim tôi càng đập mạnh hơn khi thấy hắn đi wa và .............C...Ư......Ờ.....i ...1 nụ cười mà tôi phải công nhận rằng nụ cười của quảng cáo CLOSE UP cũng ko thể =. Tất nhiên hắn ko cười với tôi ma chỉ cười 1 cách bâng wơ mà thôi, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy trái tim mình ấm áp lên hẳn. Và...tôi biết hắn thích chơi điện tử( Bóng đá) vì hàng ĐT đó đối diện nhà tôi mà...Tôi đẻ ý hắn hay choi ĐT vào thứ 5 hàng tuần nhưng tôi chỉ có thể nhìn thây sắn mà không để cho hắn biết mình đang ngắm hắn la chỗ....hic hic hic WC của nhà tôi , va cứ đến tối thứ 5 tôi lại vào đó , nhìn hắn qua WINDOW of my WC hihihihihi...Và bố tôi thấy bất bình khi thấy tôi chui vào đó lâu như vậy...???...............( Hẹn các bạn lần sau.Phần 3...Tấn côngggg!!)
    Beethoven
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đề nghị tác giả tiếp tục post các phần sau vào đây để tránh tình trạng làm trôi bài quá nhanh!
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#
  6. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    À áo hàng hải đẹp còn tuỳ người mặc nữa cơ. Nếu một chàng trai cao 1.78m nặng khoẩng 65kg mà mặc vào thì đẹp khỏi chê
    Chứ còn một cậu có mét rưỡi lấy 1 nửa nặng đến 45 kg thì khỏi khen.
    Nhưng công nhận con trai hàng hải nếu biết gạn ngọc trong đá thì cũng tìm được người dễ thương đáng yêu l;ăm
    Đố ai đẹp hơn được NUNO GOMES
  7. thudungloveduong

    thudungloveduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đã biết rằng yêu là đau khổ sao ta cứ cắm đầu vào yêu???Tôi biết điều đó nhưng lại không thể cưỡng lại trái tim tôi, nó ko để cho tôi yên ..Từ khi ấy , mỗi lần hắn đi qua là tôi lại trộm nhìn hắn 1 cái cho đỡ .." thèm" hic hic hic..nhưng hình như hắn cũng biết là có người đẻ ý hắn nên .....hắn cũng quay mặt lại nhìn tôi..và không hiểu vi sao tôi lại quay đi vì...tôi hic hic hic ashame..tôi quay mặt đi như chẳng biết hắn la ai ( ko thèm wen biết! Giả vờ KIÊU!)Nhưng phải công nhận 1 điêurằng hắn đã cho tôi 1 sức mạnh kỳ diệu! Chắc chẳng có ai tin nhưng điều đó là sự thật. Mỗi khi tôi có chuyện buồn hay bị điểm kém gì đó nhưng khi gặp hắn bỗng dưng mọi nỗi buồn tan biến đi đâu hết, tôi lại tìm thấy cảm giác tự tin , sảng khoái như vừa được ăn miễn phí 1 ly kem vậy!Từ khi biết hắn chẳng 1 trang nhật ký nào của tôi mà không có tên hắn, và cũng ko có 1 đêm nào trong giấc mơ không mơ thấy hắn( xin thề trước chúa những điều này la truth)Và rồi..hình như ông trời cảm động TY" dại khờ" của tôi đã cho tôi biết thêm về hắn. Một đứa bạn của tôi lai wen em gái của hắn , mà em gai hắn lại học cùng khối , cùng trường tôi..hic hic hic....Nhưng thật chớ trêu thay cho tôi ,em gái hắn đanh đá quá , tôi ko thể làm wen được,( ko hiểu hắn có thế ko??). Nhưng có một bí mật mà ngay cả tôi ( ngay cả bây giờ) cũng ko biêt được 1 truth. Có một hôm , 1 đứa bạn học lớp em gái hắn chạy sang lớp tôi và nói:" D oi mày có làm wen với anh cái L lớp tao ko?( Người này không hề biết tôi thích hắn , chắc chắn 100%). Tôi hỏi nó: " Sao mày lại hỏi thế?" Nó cười thâm hiểm và nhất định ko tiết lộ cho tôi the truth! Tôi vừa có cảm giác vui sướng lai vừa có cảm giác lo lo. Tôi trả lời nó " Nếu hắn muốn làm wen thi phải tự viết thư cho tao chứ" ( tôi nghĩ con gái cũng phải có giá chứ? Ai lại cọc đi tìm trâu bao giờ???..)Và mấy ngày hôm sau ko thấy nó sang lớp tôi .Nhưng trong lòng tôi vui sướng tột độ( Chắc các bạn cũng hiểu vì sao tôi lại có tâm trạng như thế chứ?) Tôi cứ boăn khoăn mãi 1 câu hỏi mà ko cócâutrả lời Có phải hắn cũng thích mình ko?Mấy ngày hôm sau trai tim tôi càng đập mạnh hơn khi thấy hắn đi wa và .............C...Ư......Ờ.....i ...1 nụ cười mà tôi phải công nhận rằng nụ cười của quảng cáo CLOSE UP cũng ko thể =. Tất nhiên hắn ko cười với tôi ma chỉ cười 1 cách bâng wơ mà thôi, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy trái tim mình ấm áp lên hẳn. Và...tôi biết hắn thích chơi điện tử( Bóng đá) vì hàng ĐT đó đối diện nhà tôi mà...Tôi đẻ ý hắn hay choi ĐT vào thứ 5 hàng tuần nhưng tôi chỉ có thể nhìn thây sắn mà không để cho hắn biết mình đang ngắm hắn la chỗ....hic hic hic WC của nhà tôi , va cứ đến tối thứ 5 tôi lại vào đó , nhìn hắn qua WINDOW of my WC hihihihihi...Và bố tôi thấy bất bình khi thấy tôi chui vào đó lâu như vậy...???...............( Hẹn các bạn lần sau.Phần 3...Tấn côngggg!!)
    Beethoven
    Beethoven
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Á à , ngồi trong WC mà nhìn được ra ngoài thì chắc ngoài cũng nhìn vào được à nghen , em phải cẩn thận đấy .............
    Em nhìn xem hắn chơi điện tử bóng đá gì , đá có hay ko để khi nào anh rủ hắn đi chơi điên tử .. hihi...

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bàn tán nhiều quá đấy ,sao phải suy nghí nhờ ,áo hàng hải đẹp thì ai mà chẳng biết là đẹp, cứ nói đi nói lại mãi ,sốt cả rụt ,còn con trai hàng hải thì sao phải năn tăn ,quá đựt đi chứ nị ...........khứa......... khứa .......... tôi nghĩ là chúng ta không nên bàn về những vấn đề có thể coi là chân lý như thế này .
    To minhphuong : ông vẫn còn cay cú cái vụ áo đồng phục hàng hải hả ,tội nghiệp ......... thời buổi này làm bảo vệ cũng không ngon ăn lắm đâu ,he......... he
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  10. thudungloveduong

    thudungloveduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Phần tiếp theo................( cảm ơn các bạn đã đọc !)
    Đã biết rằng yêu là đau khổ sao ta cứ cắm đầu vào yêu???Tôi biết điều đó nhưng lại không thể cưỡng lại trái tim tôi, nó ko để cho tôi yên ..Từ khi ấy , mỗi lần hắn đi qua là tôi lại trộm nhìn hắn 1 cái cho đỡ .." thèm" hic hic hic..nhưng hình như hắn cũng biết là có người đẻ ý hắn nên .....hắn cũng quay mặt lại nhìn tôi..và không hiểu vi sao tôi lại quay đi vì...tôi hic hic hic ashame..tôi quay mặt đi như chẳng biết hắn la ai ( ko thèm wen biết! Giả vờ KIÊU!)Nhưng phải công nhận 1 điêurằng hắn đã cho tôi 1 sức mạnh kỳ diệu! Chắc chẳng có ai tin nhưng điều đó là sự thật. Mỗi khi tôi có chuyện buồn hay bị điểm kém gì đó nhưng khi gặp hắn bỗng dưng mọi nỗi buồn tan biến đi đâu hết, tôi lại tìm thấy cảm giác tự tin , sảng khoái như vừa được ăn miễn phí 1 ly kem vậy!Từ khi biết hắn chẳng 1 trang nhật ký nào của tôi mà không có tên hắn, và cũng ko có 1 đêm nào trong giấc mơ không mơ thấy hắn( xin thề trước chúa những điều này la truth)Và rồi..hình như ông trời cảm động TY" dại khờ" của tôi đã cho tôi biết thêm về hắn. Một đứa bạn của tôi lai wen em gái của hắn , mà em gai hắn lại học cùng khối , cùng trường tôi..hic hic hic....Nhưng thật chớ trêu thay cho tôi ,em gái hắn đanh đá quá , tôi ko thể làm wen được,( ko hiểu hắn có thế ko??). Nhưng có một bí mật mà ngay cả tôi ( ngay cả bây giờ) cũng ko biêt được 1 truth. Có một hôm , 1 đứa bạn học lớp em gái hắn chạy sang lớp tôi và nói:" D oi mày có làm wen với anh cái L lớp tao ko?( Người này không hề biết tôi thích hắn , chắc chắn 100%). Tôi hỏi nó: " Sao mày lại hỏi thế?" Nó cười thâm hiểm và nhất định ko tiết lộ cho tôi the truth! Tôi vừa có cảm giác vui sướng lai vừa có cảm giác lo lo. Tôi trả lời nó " Nếu hắn muốn làm wen thi phải tự viết thư cho tao chứ" ( tôi nghĩ con gái cũng phải có giá chứ? Ai lại cọc đi tìm trâu bao giờ???..)Và mấy ngày hôm sau ko thấy nó sang lớp tôi .Nhưng trong lòng tôi vui sướng tột độ( Chắc các bạn cũng hiểu vì sao tôi lại có tâm trạng như thế chứ?) Tôi cứ boăn khoăn mãi 1 câu hỏi mà ko cócâutrả lời Có phải hắn cũng thích mình ko?Mấy ngày hôm sau trai tim tôi càng đập mạnh hơn khi thấy hắn đi wa và .............C...Ư......Ờ.....i ...1 nụ cười mà tôi phải công nhận rằng nụ cười của quảng cáo CLOSE UP cũng ko thể =. Tất nhiên hắn ko cười với tôi ma chỉ cười 1 cách bâng wơ mà thôi, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy trái tim mình ấm áp lên hẳn. Và...tôi biết hắn thích chơi điện tử( Bóng đá) vì hàng ĐT đó đối diện nhà tôi mà...Tôi đẻ ý hắn hay choi ĐT vào thứ 5 hàng tuần nhưng tôi chỉ có thể nhìn thây sắn mà không để cho hắn biết mình đang ngắm hắn la chỗ....hic hic hic WC của nhà tôi , va cứ đến tối thứ 5 tôi lại vào đó , nhìn hắn qua WINDOW of my WC hihihihihi...Và bố tôi thấy bất bình khi thấy tôi chui vào đó lâu như vậy...???...............( Hẹn các bạn lần sau.Phần 3...Tấn côngggg!!)
    Beethoven
    Beethoven

Chia sẻ trang này