1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự của một kẻ YÊU DẠI KHỜ....................?????

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi thudungloveduong, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhai_ben

    nhai_ben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy đó, con gái bi giờ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Lúc trước thì gọi mình là anh, là hắn mà bây giờ đã gọi là lão ngay được.
    Thôi được, nếu em mau quên anh thế thì anh cũng đành ngậm ngùi đi về vậy, nhưng trước khi về thì anh muốn nói rằng anh bao giờ cũng mong muốn em sẽ gặp được một người luôn yêu em và hiểu em ...hic..hic..
    Tặng em bài thơ nè:
    Em ạ yêu nhau chết cũng đành
    Trời đẹp như trời mới tráng gương
    Chim ca tiếng hót rộn ven tường
    Có ai bên cửa ngồi hong tóc
    Cho chẩy lan thành một suối hương
    Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành
    Nước trong, hồ ngợp thuỷ tinh xanh
    Chim bay, cánh trĩu trong xuân ý
    Em đợi chờ ai khuất bức mành?
    Giữa một giờ thiêng tình rất đẹp
    Rất buồn và rất rất thanh thanh
    Này ai bán nguyệt, người ai nhỏ
    Em ạ, yêu nhau chết cũng đành!!!!
    You have got a friend
  2. thudungloveduong

    thudungloveduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic!!
    To ngoisao: Tôi ko cho phép bạn ăn nói về tôi như thế! Khi chưa biết người ta là người như thế nào thì ko được bình phẩm người taHiểu chưa?
    To all: Tôi mong muốn có một phiên toà xét xử kẻ mạo danh người khác ( chính xác là mạo danh người tôi yêu) . Tôi ko thể nào kể tiếp được câu chuyện nếu ko biết lão nhai_ben " đáng ghét " kia là ai????
    Beethoven
  3. nhai_ben

    nhai_ben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ui trời oiiiiiiiiiiiiiiii!! May mà mình đọc được tin này sớm. Mình chán lắm rùi, chán cái cảnh ăn cơm với rau muống luộc và ăn cháo trường kỳ rùi.... hic..hic...thế mà mới ra mà đã có người đòi bắt lại thế này .... số mình đen quá ... out khẩn trương thôi ..
    To all: Trước khi ra đi em có vài nhời với các bác như thế này. Số là em mới từ HN về HP, qua box mình chơi, thấy vui vui thì nhảy vào. Thế rồi có một thằng lạ hoắc, cao to đẹp giai nó nhờ mình vào post cho nó vài bài. Nó bảo anh giúp em, rùi khi post đủ thì hai anh em đi uống bia và nó sẽ giới thiệu em gái nó cho .......
    Đúng là chả cái dại nào như cái dại .. này .. Tôi thề với các bác là nếu bao giờ tui gặp lại cái thằng @#$%&*^ ấy thì tôi sẽ ... tôi sẽ ... tôi sẽ mời nó vào quán Dimad ngồi uống nước và về nhà nó xem em gái nó xinh hay xấu ... rùi mới tính sổ tiếp .... hi hi hi hi hiiiiii
    Hải Phòng ngày mai sẽ càng vững chắc hơn
    Được nhai_ben sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 22:24
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    oh, hèn nào thấy chủ đề trên mọi người cứ bào ngotaulai nóng tính, hoá ra là bác í đang hát ở trong đây, em thấy bác í hát hay đấy chứ, nhờ??, lão nhai ben này quái thật, cứ ăn bánh mì bơ đội mũ phớt, lúc đầu chắc cũng có dã tâm nhưng thấy khó nuốt lại đổ vấy cho thằng @#$% nào đó, keke có thể nhận xét về bác là....như chong chóng
  5. nhai_ben

    nhai_ben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nè, chú max nín ngay, đọc kỹ những gì anh post đi rồi hẵng bàn luận nhé ....
  6. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó , ông này thấy nuốt không trôi nên đành nhả ra cho người khác nuốt à , ác thật ... mình có cái tật xấu ở ttvnonline là thích a dua nói xấu người khác ( chỉ ở ttvnonline thôi , mọi người đừng hiểu lầm ở ngoài đời cũng như thía ..)
    Thudungloveduong à , em kể tiếp đi , anh đang muốn nghe xem câu chuyện của em thế nào ... zô zô ..
    Bên em tiếng cười vào tương lai
    Còn anh đi mãi với những tháng năm dài .

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  7. thudungloveduong

    thudungloveduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Phần tiếp theo của thiên tình sử......
    Tôi để ý hắn nên bất cứ vấn đề gì về hắn tui đều biết....Những sở thích, cũng như nơi mà hắn hay đến....Tôi rất ngạc nhiên khi thấy hắn có một sở thích " quái dị" ...thích chơi với trẻ con hihihihi!!!Học ĐH rùi mà chiều nào tôi cũng thấy hắn ra vỉa hè chơi cầu lông hoặc đá bóng với mấy nhóc tỳ ở cùng xóm...Một điều nữa mà tôi thấy "khâm phuc" hắn la...đi chợ mua thức ăn!! Ha ha ha ha ha!Thực sự tôi cảm thấy wí mến hắn từ những điều giản dị ấy!!!Ko những thế cách ăn mặc của hắn cũng làm tôi" choáng" giản dị một cách ko thể tưởng! Có lần tôi nhìn thấy hắn đội"mũ cối" vào chơi điện tử!Thật sự cảm thấy " choáng"....
    Hắn giống tôi ở cái khoản" thích chơi với nhóc tỳ" ...chính vì thế mà đã xảy ra một chuyện ....một chuyện mà đã rút gần khoảng cách giũa tôi và hắn......
    MỘT CON VOI TO CŨNG CÓ THỂ TRƯỢT NGÃ BỞI MỘT ĐOÁ HỒNG(thu dung
  8. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Chuyện tình của em kết thúc rồi mà sao em kể cứ dật cục thế nhỉ. Mỗi hôm nặn ra 1 ti', cứ như là hút thuốc lào ấy, mỗi hôm rít 1 hơi, phê lòi mắt .
  9. thudungloveduong

    thudungloveduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ............Vào một buổi chiều , cái buổi chiều mà co lẽ tôi sẽ chẳng bao giò wên được!...Lúc đó là khoảng 5h30 chiều thứ 7 ...tôi đang chơi cầu lông với vài tên nhóc con cùng xóm..đang chơi vui bỗng một thằng bé trong bọn kêu to: " Anh D oiiiii! vào đây đánh cầu lông với bọn em!". Ối giời ơiiii! Tim tôi giật lên đùng đùng," tim đập chân run" Tôi đoán có lẽ hắn vừa đi học về...! Hắn cười ko noi gì và đi thẳng. Tôi thở 'phù" một cái nhẹ nhõm cả người! hic hic! ..Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì..hắn chui từ đâu ra và nói rất đàng hoàng:" Cu oii! cho anh 1 chân nhé"! Tim tôi lại rung lên từng hồi! Và..rồi cũng đến lượt tôi và hắn chạm trán nhau! Tôi biết trươc thế nào cũng có giây phút ấy...và cũng chuẩn bị tinh thần chiến đấu ha ha ha!Hắn đánh giỏi hơn tôi tưởng hic hic hic! Mấy lần liền tôi trượt vỏ chuối một cách đau đớn hic hic hic! Còn hắn thì " độc ác" cười vơi vẻ khoái chí, đúng là ....đồ độc ác.." cười trên sự đau khổ của người khác".Bực không chịu nổi , chỉ muốn hả giận ...Nhưng chua được hả giận thì ..hic hic hic hic!...Bỗng ." OẠCH!!!" ...tôi bị trượt chân ngã...vấp đúng phải viên gạch gần đó. Tôi chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã thi 1 đứa trong nhóm la lên" Trời oiiii! Chị D chảy máu kìa!" Lúc bấy giờ tôi mới để ý cái chân của tôi! Hoang quá , bay giờ tôi mới thấy đau! Còn hắn thì ....tái mét mặt mày..( bộ mặt tươi tỉnh của hắn lúc nãy nhanh chóng biến mất , thay vao đó là bộ mặt màu tiết gà ...Hắn hỏi tôi với đầy vẻ lo lắng" D có đau ko? Chết rồi , chảy nhiều máu quá!" " Làm sao bây giơ?" Hắn suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên giở 1 hành động khó hiểu ...Cởi áo ( cái áo trắng đồng phục HH ây!) Hắn buộc áo của hắn vào vết thương của tôi! Bỗng dưng ..tôi cảm thấy hết đau! Ko hiểu cái áo HH kia có phép màu gi ko mà thưc sự ngay sau đó tôi ko cảm thấy đau đớn gi hết.....Có phép màu thật ko hả các bạn! Làm ơn trả lời cho tôi biết vơi!!!
    MỘT CON VOI TO CŨNG CÓ THỂ TRƯỢT NGÃ BỞI MỘT ĐOÁ HỒNG(thu dung
  10. thudungloveduong

    thudungloveduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    .....Từ giây phút " lịch sử" ấy...chúng tui đã quen nhau! Và,,buổi chiều thứ 7 nào , tui và hà hắn cũng ra chơi cầu lông!...Còn một điều nữa mà tui "cảm" hắn là....cứ mỗi lần , trước khi chơi cầu hắn đều đi nhặt đá..các bạn biết để làm gì ko? Để tui ko ngã một lần nữa!...!
    I LOVE DƯƠNG MORE THAN YESTERDAY AND LESS THAN TOMORROW!(thu dung)

Chia sẻ trang này