1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự của một người chị, một người con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dpcmhx, 29/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dpcmhx

    dpcmhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    đã có khá nhiều chuyện xảy ra trong gia đình em mấy ngày gần đây, và giờ đang tạm ổn, em trai em bị nhà trường dọa đuổi học nhưng giờ nó cũng đã đi học trở lại rồi, em chân thành cảm ơn góp ý, chia sẻ của mọi người và nhất là câu chuyện của chị thanhmai
    bạn a4cva, em mình không hiền đâu, nó lao vào đánh cả bố thì tốt gì hả bạn? mà chả có bố mẹ nào nỡ đuổi con đi, giọng bố mình lạc hẳn đi khi nói câu đấy, khổ tâm lắm bạn ạ, còn mẹ mình thì ngay sau đấy cũng phải tìm nó về...
    mình nghĩ thế này, dù đúng hay không đúng, nó cũng giúp mình thanh thản: hành động đuổi con là xuất phát từ quá nhiều lần bất lực trong chuyện dạy dỗ con cái của bố mẹ mình truớc đấy, rằng bố mình cũng chỉ hi vọng là con sẽ biết sợ cũng giống như trường hợp của bạn, và nghe lời hơn... mình nghĩ đấy là hành động dãy dỗ bạn ạ
    Mình không ghét bố vì việc này, bố dạy mình điều đúng, cho mình học hành tử tế, mình biết ơn điều đó, dù cho những việc bố nói và làm không nhất quán thì mình càng biết ơn về điều bố mình đã dạy. Mình nghĩ vậy cho thanh thản bạn ạ
    còn mình nói ở trên là bố mình có nhiều hiểu biết pháp luật để muốn kể mâu thuẫn giữa bố và mẹ, nhưng phải ổn chuyện em trai trước đã
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có nhiều chứ bạn.

    Tất cả những ng con trên toàn thế giới này dù cố gắng cách mấy cũng không bao biện được cho toàn thể những ông bố, bà mẹ đâu.
  3. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó lắm . Khi con người đã sa ngã thì làm lại rất khó . Cho dù người ta có muốn bắt đầu lại cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu , bắt đầu như thế nào . Mình là người đứng ngoài nên mình cứ nghĩ nói " làm lại " là sẽ làm đc . Theo mình nghĩ bạn nên tìm gặp và nói chuyện với em trai , ko nhất thiết phải bắt em về nhà ( vì tính tự ái của những đứa như thế rất cao ) mà chỉ nói rằng " em cứ thử sống bên ngoài một thời gian , nếu thấy ko thích nghi đc thì quay về nhà .Chị sẽ đưa em về , ở ngoài đường ko có ai yêu thương và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho mình nếu mình vấp ngã , nhưng gia đình thì luôn tha thứ dù em có lỗi lớn đến đâu" . Rồi kể cho em bạn nghe từ khi nó hư hỏng , bỏ đi , bố mẹ thức đêm khóc lóc như thế nào ..bla..bla.. tóm lại là oánh vào lòng trắc ẩn của nó để nó thấy thương bố mẹ ( có giang hồ mất dạy đến đâu cũng có tình cảm chứ , mình ko tin nó chưa bao h khóc vì nghĩ đến bố mẹ , chuyện em bạn sa ngã cũng 1 phần do gia đình ko hạnh phúc ) . Nói với em rằng khi nó quay về , muốn học tiếp thì học , muốn học nghề thì đi học nghề , gia đình sẽ ủng hộ mọi quyết định của nó miễn là cả nhà đc sống bên nhau. Phải để em bạn thấy đc lối thoát cho sự bế tắc mà nó đang phải đối mặt , vài tuổi nữa khi suy nghĩ chín chắn hơn thì em bạn sẽ hiểu . Bạn nên chịu khó tâm sự với bố mẹ , có thể là lúc ăn cơm thì kể chuyện cười , xem phim hài cùng nhau ..v..v để không khí gia đình lúc nào cũng thoải mái . Đọc chuyện của gia đình bạn mà mình thấy thương bố mẹ bạn quá . Bạn phải kiên cường , phải vực dậy cả gia đình vì bây h chỉ có bạn mới làm đc thôi . Học nhiều thì tốt , nhưng thỉnh thoảng vào bếp nấu nướng đỡ mẹ , làm việc nhà ..v..v. để bố mẹ bạn có thể yên tâm về bạn , toàn tâm toàn ý lo chuyện dạy bảo em trai . Rất mong nhận đc tin vui từ bạn . Chúc hạnh phúc !
  4. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    764
    Cách giải quyết rất hay. Tớ cũng rút ra nhiều điều từ đây. Tks
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    con đánh bố ko phải là xấu, giống nhiều ông bố đánh con cũng vậy, vì muốn tốt cho đứa con, Con đánh bố vì muốn tốt cho bố thì cũng đc, ko xấu [:D]. Nhiều ông bố đáng bị đánh. Nếu vì lòng tốt muốn tốt cho ng khác mà đánh, đập chửi bới thì ko xấu, còn nếu ác ý thì bố mắng con cũng ko đc phép.
  6. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    ;)) nước mắt chảy xuôi bạn à . Chỉ có bố mẹ là sẵn sàng sống chết vì con thôi , chứ con cái có mấy người dám bỏ cả cuộc đời , cả mạng sống vì bố mẹ đâu . Nếu sòng phẳng kiểu có đi có lại như thế, thì chẳng nhẽ bố mẹ nuôi con từ bé đến lớn hết bao nhiêu đều ghi chép lại , khi nào con lớn , kiếm đc nhiều tiền thì mang số tiền ấy về trả lại cho bố mẹ là xong, hết nợ à [:D] Thế công bế ắm , bú mớm , chăm bẵm từ bé , thức đêm thức hôm mỗi lần con ốm sốt , xúc cho từng thìa cơm , đưa đi đón về hàng bao nhiêu năm con là học sinh, mỗi lần con về muộn là bố mẹ sốt ruột lo lắng đi tìm ... thì sao ? Con đánh bố cho dù có là lí do gì , kể cả " muốn tốt cho bố " đi nữa cũng là điều bất nhân , bất nghĩa, bất hiếu . Bố mẹ chứ ko phải bạn bè , mà đánh mình thì mình đc phép đánh lại . Bây h vấn đề là mong em trai bạn ý cải tạo tốt , suy nghĩ sáng suốt , khi thấy mọi ng vẫn tử tế thương yêu mình mặc dù mình cư xử ko ra gì thì cậu ấy sẽ tự thấy ân hận . Nhiều khi cả đời ko nhận ra lỗi lầm , đến khi ân hận thì đã muộn @}
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ;)) Trên đời có 2 loại người. Người nghĩ như bạn. Và người nghĩ như tôi: "Chắc bạn haha chưa sống nhiều, chưa thấy nhiều, nên kết luận vô tội vạ thế rồi."
  8. dpcmhx

    dpcmhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    haiz...
    chắc văn mình kém, chuyện gia đình mình chả dễ giải quyết mà cứ mong, cứ cố tử tế thương yêu mà em mình khá lên được
    mình hiểu bạn gõ những dòng khá tâm huyết
    với em mình tử tế yêu thương nó bây giờ là phải cho nó tiền, phải cho nó chơi, không bắt nó học, không để ý nó, vô tình nhìn nó, nó còn bảo nhìn đểu cơ
    em mình giờ như kiểu ăn bám ý, học không học, làm không biết làm được chiều quen mà
    ko sao, mình hiểu ý bạn định nói, rằng gia đình luôn là bến bình yên nâng đỡ lỗi lầm của con...
    ko phải đến bây giờ khi em mình càng ngày càng quá đáng mình mới bắt đầu sửa đổi, mới bắt đầu lo lắng đâu, những việc bạn khuyên nhủ mình đều cố gắng trong nhiều năm tuy không thường xuyên do tính chất môi trường mình học, bố mẹ mình nhận ra điều này và cũng không có chuyện mình để bố mẹ lo lắng nhiều cho mình đâu
    trong số các anh em, bố mình là lành nhất do sớm thoát ly, còn biết lo cho các con, các chú của mình còn suốt ngày đánh vợ, đánh cả con cái 1 cách dã man chỉ vì nó bảo bố đừng có đánh mẹ nữa, rồi cấm nó đi học cơ bạn ạ.
    mình biết bố sống không đàng hoàng, bố thương các con, bố lo cho các con... chỉ để biết thôi, chứ mình chả tin điều gì bố nói cả, mình không quan tâm, không phê phán
    giờ chỉ có cách nhờ anh trai, bác trai tiếp cận rồi phân tích lý lẽ sâu sắc cho em trai mình thôi, vẫn cảm ơn bạn
  9. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    có lẽ bạn chưa hiểu em bạn cần gì, muốn gì rồi, nên nó mới ko nghe bạn như vậy. ko hiểu nhau thì có nói, có đánh nó cũng ko phục.
  10. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    ai nợ ai thì ko biết đâu. bố mẹ cũng có quy tắc, lương tâm đạo đức của ng làm bố làm mẹ, đấy là cái nợ với con cái phải thực hiện, ko phải là thích làm gì thì làm, trái với những quy tắc này thì là ko hoàn thành trách nhiệm và có nợ với con cái. Ko phải cứ nuôi cho ăn, ốm cho uống thuốc, đẻ ra cho đi học...là hoàn thành trách nhiệm đâu. Chưa kể có những ng còn hành hạ, bạo hành, đàn áp, áp bức để tranh sống tranh khôn hết phần con cái nữa. osin còn đc trả lương, còn đc đối sử tử tế, có ng còn bị đối sử, bóc lột ko bằng osin nữa. Ở đời có nhiều lắm, nhưng mà XH mình quen dập khuôn cổ hủ giáo điều rồi, ko quan tâm, cái gì cũng dập khuôn là chỉ có bố mẹ là sẵn sàng sống chết vì con thôi, bố mẹ là luôn luôn đúng...thế nên bạo lực, bạo hành, tệ nạn XH mới nhiều như thế.

    ở nc ngoài có khi tát con 1 cái nó cũng cho ra toà, hành hạ thú vật nó cũng cho ra toà chứ chưa nói đến con ng. giết lợn giết bò cũng phải nhân đạo. Phải nuôi con đủ tuổi trưởng thành, nhà của cả vợ cả chồng mà cứ tự nhiên hùng hục hung hãn lôi cổ đuổi ng khác đi như đúng rồi, như tất cả là của mình, chả thèm hỏi ý kiến ai, cũng chả để ng ta kịp thu dọn đồ đạc hay thu xếp chỗ ở mới ntn, cố tình cho ng ta ko kịp trở tay để hãm hại nhau thì thôi, con còn bé đang đi học cũng đuổi....đang bận dở tay chưa kịp mang hộ cho cái tăm cũng sửng cồ lên chửi bới gây sự đe doạ đòi đuổi. cái loại này có cho ăn đập cũng sứng đáng, chả ai ưa.

    con mà hư cũng là do tội của bố mẹ, đấy cũng là cái nợ của bố mẹ với con cái, vì ko biết cách giáo dục con, để nó bị hư hỏng, ko bằng bạn bằng bè, nghiện ngập ko có tương lai...tất cả đều là do lỗi của bố mẹ hết, trẻ con thì ko có tội mà do bố mẹ ko biết cách giáo dục, để nó bị hỏng người. Nhiều ống bố bà mẹ thấy con hư là từ bỏ cứ nhẹ nhàng như ko, ko chút xấu hổ xót xa trách nhiệm nào, nhưng mà đâu biết rằng đó là lỗi là trách nhiệm của mình, là cái nợ của mình với con cái vì ko giáo dục đc nó thành ng tốt, thành đạt, để cuộc đời nó kém bạn kém bè? trách nhiệm của ng bố ng mẹ lớn lắm.

Chia sẻ trang này