1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một người chị tồi...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gib119, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một người chị tồi...

    Tớ là một bà chị tồi, chẳng hiểu tại sao tớ luôn quát thằng em đáng thương. Lúc nào cũng ở trong tâm trạng bực bội và luôn sẵn sàng tuôn lên đầu nó hàng loạt những câu nói thâm độc. Của đáng tội, no'' cũng hậu đậu và cứng đầu nhưng dễ bảo. Đôi khi thấy tội nghiệp cho nó vì có bà chị đanh đá như mình.
    Hôm nay mình lại vừa quát ầm nhà lên vì cái tội nó ăn xong không dọn bát đĩa, ăn nho thì bỏ hạt lung tung. Trông nó nem nép nhìn mình chỉ sợ mình "tương" cho một phát thì khổ. Lúc sau nghĩ lại thấy mình thật quá đáng...

    Thương thay cho phận làm em...
  2. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    nếu thế thì tớ là một nguời anh ...siêu tồi! Con nhỏ em chưa bao giờ dám không làm gì vì sợ anh hai mở miệng ....la!
  3. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    2 người này nói ra ko biết ngượng mồm à, chẳng bù cho con em mình, thích cái gi ông anh cũng ok. Có mỗi đứa em mà ko biết thương nó đi à, hay la để tình thương dành cho các chàng, các nàng khác. Khôn nhà dại chợ...
    Lòng không muốn nhớ...tình lại tìm đến trong giấc mơ...
    Cho hồn ta say, say trong men ái ân mặn nồng...
  4. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    "Khôn nhà dại chợ... "
    Thế nầy bác nhé, em nhà tớ nó có tinh thần tự giác, rất ý thức và đảm đang nên nó chả cần chờ ai mở miệng đâu á . Bác cứ OK hoài với những gì con em của bác thích đi, rồi ngày nào đó nó ôm cái bầu về rồi cuời mà không ra tiếng! Thuơng là một chuyện, giáo dục em mình nên nguời lại là một chuyện khác .
  5. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    eh, ông bạn nhầm nhọt sang trồng trọt rồi đấy, tôi chiều nó thì chiều cực kì nhưng ko phải là vô lối đâu nhé, mà con em tôi cũng cực ngoan, keke, học hành tử tế nhé...
    "Con nhỏ em chưa bao giờ dám không làm gì vì sợ anh hai mở miệng ....la!" loại anh như thế này thì gọi là vũ phu à, keke
    Lòng không muốn nhớ...tình lại tìm đến trong giấc mơ...
    Cho hồn ta say, say trong men ái ân mặn nồng...
  6. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Gib119 có em bao nhiêu tuổi vậy.
    Thật khổ thân nó,chả bù cho em mình, quý chị như vàng, mình thì chiều nó vô cùng, sẵn sàng bỏ cả buổi sáng để đưa nó đi xem đội tuyển bóng rổ trường nó đấu, đến nỗi bọn bạn nó còn phải ghen tị vì có người chị tốt như mình. Lúc lớp nó tổ chức gian hàng, mình còn liên hệ xin tài trợ của hãng Nestle cho nó ,
    hehe, đổi lại nó rất yêu thương và quan tâm tới mình, bằng chứng dừ mình đi chơi về muộn tới mấy nó cũng đợi mình để hai chị em cùng ngủ. Ngoan ghê
  7. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em ponkint là dân Ams hả? sao nghe quen quen...
    Ờ, thì chính vì mình hối hận nên mới post cái bài này lên. Hi vọng mọi người đừng giống mình mà...nhưng nói gì thì nói, dù sao cũng là chị em, lúc thế này lúc thế kia... chỉ mong là thằng em đừng có giống mình... sau này ra ngoài xã hội đừng lúc nào cũng nổi khùng thì....chẳng có răng mà nhai cơm...
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

  8. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Gib119 ui!
    Đanh đá vừa thôi chứ!! Thằng em của em cũng hiền lắm ko đến nỗi nào đâu, nhẹ nhàng với nó chút chứ!!
    Hay thỉnh thoăng cho nó đến chới với thằng Bi đi!
    Yêu Là Không Bao Giờ Nói Lời Hối Tiếc
  9. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hi Gib19
    Em mình học trường Ams đấy, mình khuyên bạn thế này nhé, đợi đến thứ 7 này hãy dành một buổi tối thật vui vẻ cho em trai, bằng cách đi ân tối cùng nó, rồi dạo chơi những nơi nó yêu thích, sau đó bạn thành thật nói câu chuyện này, răng bạn rất yêu nó và cũng đang rất hối hận.
    Thế nào sau đó tình hình cũng tốt hơn đấy, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
    Chúc vui
  10. vochuoixanh

    vochuoixanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ờ thế từ giờ ăn chay niệm phật đi nhé.Không thì bảo thằng em nó chửi lại là hoà cả làng mà.Có gì đây.

Chia sẻ trang này