1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một người đã đọc quá nhiều tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emdasongchoriengminh, 28/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một người đã đọc quá nhiều tâm sự

    Đú theo trào lưu tâm sự của...

    Ờ, thì dạo này đọc nhiều tâm sự quá, đâm ra cũng muốn... tâm sự.
    Đọc tâm sự của người khác bạn thấy sao?
    Bạn có đồng cảm và chia sẻ? Hay là tức giận và bực mình?
    Đặt mình trong tình huống của người khác?
    Và giải quyết ra sao?
    ...
  2. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường thì đọc và suy ngẫm, không phải tâm sự nào cũng có thể có cách giải quyết, mới biết là chị Tầm Thư hay anh Chánh Văn thật giỏi.
    Tôi không bao giờ bực khi đọc tâm sự , vì nhiều khi tôi thấy tâm sự của tôi trong tâm sự của mọi người.
    hii, đú theo bạn có cái nick dài ngoằng kia một chút nào :D
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi thấy học được một điều gì đó, đôi khi lại thấy cần phải viết một điều gì đó, nhưng đôi khi chỉ biết ngồi im lặng và ... đọc, đọc lại nhiều lần.
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười đọc và lười reply. Chủ yếu vào những nơi quen thuộc, những topic của mình, của những người bạn. Đôi khi chỉ là đọc. Đồng cảm và..đi ra. Thỉnh thoảng cũng dăm ba câu chia sẻ. Thế là đủ...
    Dạo này Box cũng loãng đi nhiều. Một ngày có quá nhiều Topic mọc lên, hồi đầu còn lượn qua xem có gì hay ho mới mẻ nhưng rốt cuộc chả có gì đáng để tâm. Mình hời hợt hay người ta hời hợt? Don''t care...
    Cãi vã nhiều. Bới chuyện lên cũng nhiều. Mất dần đi cái yên tĩnh vốn có. Cũng thấy chướng tai gai mắt đấy nhưng làm ngơ thôi. Chả nhẽ lại góp dầu vào lửa...Thế nên cứ để mọi thứ yên bình và mỗi người tự tìm cho mình 1 góc riêng để trút vào. Thế thôi

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 29/06/2007
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Sắp tới có topic "TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI KHÔNG BIẾT TÂM SỰ CÁI GÌ"
    Hihihihihi
    Đùa thôi, tớ thích đọc tâm sự của những người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong hơi uỷ mị một tí
  6. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Mới nghĩ ra ý tưởng này, nhưng mà chậm rồi, mất bản quyền
    ha haha he he...
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường không thích đọc tâm sự vì cảm thấy mệt mỏi. Không hiểu sao các bạn tâm sự được nhiều thế, tâm sự xong có giúp thoải mái hơn không hay lại làm cho mình chìm sâu hơn vào vòng xoáy của nó?
  8. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc tâm sự của mọi người ở đây, tôi thường đặt mình vào tâm sự của người đó và suy nghĩ, dù có giải pháp hay không thì thường là tôi luôn có những đồng cảm chia sẻ với những tâm sự mà tôi thực sự quan tâm. Bởi vì tôi luôn yêu quý tất cả mọi người, đặc biệt là những người chưa xứng đáng với điều đó. Khi họ đã trải lòng tâm sự trên diễn đàn này chứng tỏ thực sự họ muốn bộc bạch lòng mình, muốn được người khác lắng nghe và hiểu mình. Chỉ đơn giản là được lắng nghe, thế là đủ. Nếu có được những tâm sự đồng cảm với họ thì là điều quá tuyệt vời rồi. Có thể có lúc nào đó tôi cũng có những tâm sự trên diễn đàn này, tôi cũng chỉ có mong muốn giản dị như thế thôi các bạn ạ.
  9. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc, tôi buồn theo những dòng tâm sự buồn, tôi vui theo những niềm vui của các bạn. Đôi khi, đưa ra những lời khuyên hay ý kiến cho mọi người. Nhưng rồi đến khi mình mắc vào những chuyện như vậy mình lại không thể tự gải quyết. Lại phải nhờ tới tâm sự. Vòng xoay mà,
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    đọc với tư tưởng chọc ngoáy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này