1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một người đã đọc quá nhiều tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emdasongchoriengminh, 28/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thích đọc tâm sự, tớ thấy tâm sự của ai cũng bi quan..chẳng thấy mấy tia sáng vui vẻ cả..
    Tớ cũng 1,2 lần viết tâm sự ở đây nhưng cũng "bi" lắm. thiết nghĩ cũng chả ai đọc .Chẹp
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự cũng như chia sẻ của mọi người cũng thấy rút ra nhiều điều, thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn (thật đấy).
    Có đồng cảm không à? Đọc nhiều bài, mình phải ngồi lặng một lúc mới chuyển sang chỗ khác được.
    Nhưng phải công nhận một điều là nhiều tâm sự buồn quá. Hình như buồn thì người ta mới chia sẻ được hay sao ý.
    Mình mong những bạn có tâm sự buồn trước hết là có đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn.
    Hơi lý thuyết nhỉ, nhưng trả lời cho tất cả câu hỏi của bạn chủ topic.
  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Nòi ra hẮt, chia sè? ra thì? thẮy lò?ng nhè 'i.
  4. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tớ toàn vào Tâm sự hóng chuyện của người ta.
    Công nhận toàn các kiểu thất tình với chuyện buồn.
    Nhưng phải công nhận là 90% là thất tình, đọc xong có cảm giác một số người sắp chết đến nơi, bi luỵ quá (cứ phải như cái chữ ký của tớ mới được)
    Dạo này tâm sự có vẻ phong phú hơn, đặc biệt có cả chuyện kiện cáo nữa, thấy... xôn xao cả một góc box
    Ví dụ đọc mấy cái đấy chả hiểu sao thấy bực mình
    Có thể tại tính mình bon chen quá
    Không hay viết nhiều, nhưng lần này cũng viết như ai, hoành tráng nhờ
  5. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    những người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ủy mị thì không dễ viết tâm sự đâu bạn hiền ạ, vì đã viết ra cùng chia sẻ với mọi người thì còn gì là lạnh với lùng nữa :D
  6. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    những người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ủy mị thì không dễ viết tâm sự đâu bạn hiền ạ, vì đã viết ra cùng chia sẻ với mọi người thì còn gì là lạnh với lùng nữa :D
    [/quote]
    Những người bề ngoài lạnh lùng bên trong uỷ mỵ khác với những người hoàn toàn lạnh lùng bạn ợ. Chỉ bên ngoài lạnh lùng thôi thì có nghĩa là vẫn có khả năng chia sẻ lung tung. Giống như một người ít nói, lặng lẽ--> cho uống vài ly say bí tỉ--> phun ra hết những suy nghĩ trong đầu--> hiệu quả nếu cần tỏ tình
  7. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ít khi tự viết, vì toàn thích chọc ngoáy khi cần và chia sẻ nếu được.
    Thôi lần này tâm sự vậy.
    Đọc nhiều tâm sự quá mệt óc rồi cuối cùng chẳng hiểu gì, lẫn lộn lung tung. Nhưng mà không bất ngờ khi dân ta nhiều tâm sự lai láng đến thế, hê hê.
  8. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng thích chọc ngoáy, nhưng hôm nay không có hứng. Thôi, tự về chỗ mình cho nó lành
    Mưa, mưa, mưa.
    Tâm sự I saw you walking in the rain
    Đứa nào hâm mới thích walk in the rain nhể, thỉnh thoảng mình cũng nằm trong số đó
    Ối giời, hâm thật rồi, hâm quá đi mất
    Lá là la, ta đang bị hâm đây
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tớ chủ yếu đọc của bạn bè
    Cũng có nhiều bài cảm xúc hay và có tia hi vọng
  10. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của các single mothers, cảm động mắt ngấn nước Những kẻ được gọi là bố kia lẽ ra phải vào đọc, để tự vấn lại lương tâm, mà cũng có thể chả ích gì, cái bọn dám bỏ cả con mình thì lương tâm chắc cũng bị dogs nó ăn mất rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này