1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một người đã đọc quá nhiều tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emdasongchoriengminh, 28/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    => tại sao?
    <= vậy sao?
    thất vọng
  2. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    đọc với tư tưởng ném đá hội nghị
  3. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đọc với cảm giác mọi thứ đang nhạt bớt đi, giống như HHT2 không thể so nổi với HHT của ngày nào Con người đang sống một cách tầm thường đi sao ý nhỉ?
  4. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chán Dạo này tâm sự kiểu gì ấy Vẫn nhớ cái thuở 2, 3 năm về trước
  5. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá! Sao mình cứ nhí nhảnh vớ vẩn thế này nhể? Bạn bè thì chín chắn, lập gia đình hết rồi mà mình vẫn cứ vô tư vô lo như trẻ con thế? Cái tính nó vậy, không sửa được. Không sửa làm sao mà lấy chồng, há há?
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Đau đầu !!!!!!!!!!!!!!
  7. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Những cái mình viết trong này cái nào cũng vui vẻ, lạc quan hết.Vậy mình ko nằm trong số 90% buồn kia rồi.
    Chúc mừng cho bản thân mình luôn vui vẻ, lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này