1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một người đang khóc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BigBigBog, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    anh giề ơi, nói hay lém...chí lí chí lí...iem quyết định vote cho anh *****
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Định nói mấy câu nhưng ông này nói hết rồi. Còn vote * thi ko vote đâu, ko quen vote người khác và ko thích người khác vote mình :D
    See my slogan
  3. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến mình.
    híc, con gái vẫn là con gái thôi, àm sao mà chỉ nghĩ là anh ý đi chơi vui vẻ là mình ok được.Đúng là tôi đã yêu anh ấy hết mình, đến mức quên cả mình, và anh ấy biết chắc chắn điều ấy. Tôi vẫn rất yêu và ko dám nghĩ đến này ko có anh ấy nữa, chúng tôi đã bên nhau từ những ngày khó khăn, đến bây giờ anh ấy cũng đã có chút thành công.
    Híc, tôi cũng muốn cho anh ấy đi ra đời để biết là ko có ai yêu anh và tốt như tôi, nhưng tôi chỉ sợ tôi buông tay là tôi mất anh ấy.Giải pháp của tôi bây giờ là mềm mỏng với anh ấy để lấp đầy cái khoảng cách giữa chúng tôi và chỉnh trang lại dung nhan của mình. Còn có thế giữ được thì tôi còn giữ, còn đến mức ko thể giữ được nữa thì cũng đành buông.
  4. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc bài của các bạn rất kỹ, híc cảm thấy mình được an ủi rất nhiều. Lúc tôi đang đau khổ nhất, tôi cần vòng tay của anh ấy nhất, thì anh ấy lại ko làm được, anh ấy nói rằng anh ấy ko thấy thoải mái và nhiều lúc gặp tôi còn thấy mệt mỏi. Điều đó càng làm cho tôi thảm hại hơn. Tôi đã gặp cô bạn gái kia, cả bạn tôi và cô ấy đều nói là ko có gì với nhau cả, nhưng nói thật có thể do ác cảm, tôi không thích cô ấy và cách họ đi chơi với noohau(nếu là tôi tôi ko bao giờ làm như thế khi tôi đã có người yêu). Anh ấy dùng món quà cô ấy tặng, híc, tôi ko chạnh lòng sao được.Liệu rằng sau một thời gian mệt mỏi này, anh ấy có bình thường trở lại được ko, hay là chuyện này sẽ ******** cảm mà anh dành cho tôi nguội lạnh và nếu vậy tôi sẽ thực sự mất anh mãi mãi. Về phần mình,tôi chỉ còn biết cố gắng giữ gìn và hy vọng. Tôi đã cùng anh xây dựng tương lai từ những ngày đầu tiên, và tôi sợ tương lai đó ko dành cho mình.
  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình vừa đọc những dòng tâm sự của bạn xong, thấy có gì đó hơi giống chuyện đang xảy ra với mình. Bạn có tin được ko ? mình vừa dành lại tình cảm cho người yêu, tức là làm 2 người họ quay lại với nhau :(, thật điên rồ ! nhưng mình cảm thấy làm vậy là đúng, anh chàng kia định chia tay với cô ấy vì muốn cảm nhận xem đó có phải TY ko và cũng muốn cô ấy quay lại với mình, nhưng với mình thì cô ấy đã hết tình cảm thật sự cũng do những lỗi lầm tôi gây ra trong thời gian dài.... Và mình đã nói chuyện với người thứ 3 , khuyên cậu ấy nên quay lại . Chỉ cần cô ấy đc hạnh phúc bên người cô ấy yêu là mình thấy tốt rồi, giữ làm gì khi bên cạnh là một thể xác thôi ?
    Mình hòan toàn đã giải phóng tư tưởng ko còn u uất 1 chút nào nữa, sống một cách thỏai mái mặc dù .... rất nhớ cô ấy.
    Cái gì của mình sẽ tự quay lại với mình đừng nên gượng ép, mình vẫn hy vọng vào cái ngày họ cảm thấy ko hợp với nhau nữa và .... welcome back to my heart,
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Câu nói của LunaryLunatic rất đúng đấy ạ!
    Thật ra thì những gì mình muốn nói các bạn kia đều nói hết rồi, giờ mình chỉ đề cập những gì mình đã trải qua thôi ( Đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình, nên ko phải ai cũng làm như mình được đâu)

    Đừng bao giờ để họ nghĩ mình đã hoàn toàn thuộc về họ, chính là cách hay nhất để khiến các chàng yêu mình, nhưng muốn làm được thế, bạn phải cư xử và sống như thế nào? Thực ra thì ko dể chút nào nếu bạn ko phải là 1 đứa con gái mạnh mẽ, tự lập, sống có mục đích và lý tưởng riêng, bạn ko bao giờ phải phụ thuộc vào TY của ai cả và đừng bao giờ mong chờ hay hy vọng vào ai hết. Vậy, bạn phải luôn tự tin vào bản thân mình, khi bạn cảm thấy phụ thuộc vào ai đó thì có nghĩa bạn chưa cảm thấy đủ tự tin vào bản thân bạn, bạn cần người ta trong cuộc đời này....Chính điều đó tạo ra sự lệ thuộc và rồi hậu quả của nó là khiến chàng kia cảm giác mệt mỏi, chán chường, ko còn cảm thấy thoải mái với bạn như lúc mới yêu nữa. Còn chàng kia thì sao? Chàng cũng có những nổi lòng riêng của mình, vẫn có cuộc sống riêng của mình, hay nói đúng hơn chàng cũng có lúc yếu đuối, mệt mỏi về nổi niềm gì đó, và chàng cũng cần ai đó làm chổ dựa cho chàng- tức là người biết cách khiến chàng mạnh mẽ hơn, tự tin hơn- Nhưng nếu bạn là 1 người luôn tỏ ra lệ thuộc chàng, khiến chàng cảm thấy bạn rất yếu đuối, như vậy khi gặp những chuyện buồn, liệu chàng có cảm thấy thích chia sẽ với bạn ko? chắc chắn là ko rồi, vậy ở đâu đó sẽ có 1 người con gái có thể làm được điều ấy cho chàng, vậy vô tình bạn đã tạo ra 1 bức tường ngăn cách 2 người.......và cho chàng cơ hội đi tìm người con gái khác.
    Còn mình ư? khi yêu, mình luôn tỏ ra "rất" cần chàng bởi con trai mà, ai cũng muốn mình trở thành chổ dựa cho người mình yêu, và chàng luôn cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện khi biết mình rất quan trọng với nàng. Vì vậy, lúc nào mình cũng cho chàng thấy: chàng quan trọng với mình biết nhường nào? và điều này thật sự giúp chàng luôn cố gắng trong học tập và công việc ( Đây là cách để động viên, khuyến khích các chàng ko ngừng nổ lực trong CV và học tập), còn mình cũng có cuộc sống riêng và vẫn cứ phải tiếp tục bước đi bằng chính bản thân, ko hy vọng, ko chờ đợi vào ai cả..........Nếu gặp chuyện ko may, mình luôn có cảm giác sợ mình sẽ làm người thân buồn và lo lắng nên mình luôn tỏ ra ko cần họ, dù khó khănn thế nào, mình cũng sẽ vượt qua được mà! và vì thế, khi nghĩ đến họ, đến niềm vui mà họ cần từ mình là mình lại cố gắng hơn..... Mình luôn để chàng tự do trong TG này, nếu chàng thích ai đó hơn mình thì có nghĩa mình chưa phải là cô gái duy nhất mang lại hạnh phúc cho chàng trong cuộc đời này, vậy vì hạnh phúc của chàng, mình sẵn sàng ra đi ( Tất nhiên cũng rất đau khổ vì đã ko giữ được người mình yếu nhất, chứng tỏ mình còn dở tệ nhiều điểm lắm - Rất may mình chưa bao giờ gặp những trường hợp như thế này- Nhưng mình hiểu được tâm sự của bạn). Và cách để vượt qua nổi đau này là hãy nghĩ rằng: Mình đã ko giữ được chàng, vậy chứng tỏ chàng ko hề cảm thấy hợp với mình và cô gái kia hợp với chàng hơn, vậy chắc chắn người con trai hợp với mình nhất vẫn đang còn ở đâu đó và vẫn đang đi tìm kiếm mình..........Rồi mình sẽ gặp thôi, và người ấy sẽ ko bao giờ làm mình buồn như thế đâu!
    Bạn à! Bạn hãy suy nghĩ cao thượng về TY đi thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và tự tin hơn, hãy biết hy sinh vì người mình yêu, nếu người ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cô gái kia chứ ko phải bạn thì hãy chấp nhận đau khổ này để anh ta được hạnh phúc! Biết đâu, chính sự hy sinh này lại khiến anh ta hiểu ra rằng: Bạn là người con gái duy nhất tốt và yêu anh ta như thế. Thế nào anh ta cũng cảm động mà quay về với bạn( nếu anh ta là 1 người sống có tình cảm)
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều em nhận ra là : Khi yêu thì cô nào cũng trở nên yếu đuối và nhún nhường với người yêu hơn khi mới quen !! Nhưng mà ngược lại, đàn ông thích challenge, những cái khó mới hấp dẫn được họ .Thỉnh thoảng vô tình mà hữu ý làm khó họ 1 tí thì lại khiến họ thèm muốn mình hơn ...Với em thì khi ko thích cái gì thì em sẽ ko ngượng ép mình, nhường nhịn anh ta .Ngược lại, khi em có hứng thú, sẽ đền bù gấp đôi . Như thế cả 2 đều vui vẻ và mình ko bị mất quyền lợi của mình
  8. biahoihanoi

    biahoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thực sự ngạc nhiên vì cô em đấy, giá mà anh có bạn gái như cô em thì thích quá
    Này các cô, khi đàn ông yêu thật lòng thì sẽ ko nghĩ tới được một cô gái nào khác đâu, thằng nào mà còn léng phéng đi chơi với các "em gái" chứng tỏ nó chưa thực sụ yêu các em, và nói thật là coi các em chả ra cái quái gì, giống chú gì ở trên vừa phát biểu đấy.
    Bây giờ em đang yêu thế, mọi người khuyên em bỏ cũng chả được, nhưng đàn ông bọn anh, nếu đã nói mệt mỏi, thì cũng một phần là đã hết yêu nữa, anh khuyên cô em nên rút lui sớm ngày nào hay ngày nấy.
    Em Vịt bầu nói đúng đấy, tốt nhất là bây giờ ra đường đong giai mạnh bạo vào em ạ, đi học thêm các lớp mới, mở rộng quan hệ, tòm tem mấy anh khác, cũng sẽ giúp em thưa dần anh ta ra đấy. Cứ tiếp tục với chàng và đi chơi với các "anh trai" khác, bao giờ tìm đưọc đối tượng mà em thinh thích thì cho chàng ra khơi ở với cá mập
    Việc cứ nên làm từng bước thế em ạ, chứ ko nóng vội được. anh nhắc lại từng steps nhé
    Step 1: Chỉnh chu lại nhan sắc. Em có đứa bạn giai nào ko? Hoặc giả có anh nào yêu em mà em ko yêu thì càng tốt(fans ấy mà), gọi điện tâm sự, rủ đi uống nước rồi khóc lóc.
    Step 2: ĐĂng kí lớp học thêm, hay chăm chỉ lượn lờ, ăn mặc xinh xẻo vào, đại khái chỗ nào có nhiều giai thì lượn. Kết bạn với các anh mới, trốn ng yêu em và thiết lập các contacts, thi thoảng dưa lê đi uống nước. Nếu bị lộ thì bảo là đấy là anh giai em mà, làm như thằng ng yêu em bảo em ý
    Step 3: Lặp lại step 2 đến khi nào tìm được một anh mình thích thích và muốn tiến xa hơn
    STep 4: gọi điện cho thằng ng yêu em, và chấm dứt.
    Hiện tại anh đang cô đơn, có gì em cứ phone anh, anh xin được tháp tùng em ( nếu em xinh ngon thì tốt quá)
    Pm cho anh em nhé!!!
  9. nutien

    nutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [
    biaoi nói đúng đấy chị ạ! Nhỏ bạn của em cũng giống i xì cái trường hợp của chị, nhưng nó lại mạnh mẽ và dứt khoát hơn, "say good bye" liền người con trai ấy, mặc dù trong lòng rất đâu khi phải thót ra những từ ấy ( ở cùng phòng trọ mình nên biết hết những đau buồn của nó dù lúc ấy mình chưa biết gì về 2 chữ tình iu), nhưng biết làm sao được. Cách tốt nhất là mình nên đá họ trước khi bị họ đá để tránh đâu khổ cho mình. Trong những ngày sống thiếu anh ấy, đêm đêm nó cứ trằn trọc và khóc, thậm chí những cơn đau làm nó đến ngạt thở và phải chở đi viện. Thời gian trôi qua, cái gì qua rồi cũng qua chuyện gì đến cũng đã đến, cuộc đời tươi đẹp đã dang rộng chào đón nó cùng một tình yêu mới và bây giờ nó đang rất hạnh phúc.Thêm một chi tiết nữa là, người trước của nó đã mấy lần muốn kết nối lại tình xưa, nhưng hỡi ơi đâu còn cơ hội cho anh ta nữa.
    Những gì mình nói ấy cũng là cái để bạn có cho mình một quyết định sáng suốt. Ở đây bạn có thể làm một động tác giả là nói lời chia tay với anh ấy , mình nghĩ nếu làm như vậy sẽ có một kết wả khả quan cho bạn đấy.
    Chúc bạn vượt qua cái cửa ải này trên trận tuyến của tình yêu.

  10. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ hay ko là vấn đề tình cảm, chẳng ai can thiệp được. Bạn cứ khóc, cứ đau khổ như chính bạn đi, miễn là bạn đừng đánh mất những cơ hội đang chờ bạn phía trước.

Chia sẻ trang này