1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một người đang khóc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BigBigBog, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    trước hết mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm, còn với mình bây giờ khi bình tâm suy nghĩ lại cũng đã nhận ra rằng mọi việc đều ở bản thân mình, khóc lóc vật vã hay là ko có chuyện gi xảy ra.Tất cả là do mình nhìn nhận sự việc mà thôi.
    Mình là phụ nữ, cái yếu đuối nhiều khi lấn át hết cả lý trí. Bây giờ mình lại phải là mình thôi. À, tin vui là mình sau một thời gian quên ăn quên ngủ đã gầy đi được 3 ký và nếu có gặp sự việc như vậy trong tương lai thì cũng sẽ ko vật vã như lần này nữa. Còn mọi việc như bèo dạt mây trôi, đến đâu thì đến, con người chỉ cố gắng được đến một mức độ nào đó.

Chia sẻ trang này