1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một người đang trông ngóng người yêu đi du học

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nganguyen2004, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nganguyen2004

    nganguyen2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một người đang trông ngóng người yêu đi du học

    chao cac ban
    chac han cac ban gai deu co tam su giong toi khi ma nguoi iu di du hoc nhi?
    ban biet khong,tu truoc toi gio toi chua he cam mot ai het,nhung khong hieu sao tu nhien toi lai cam mot nguoi.
    khi biet rang minh da <chet trong long mot it>thi nguoi ay da len may bay va bay sang mot vung troi khac
    toi o nha luon cho mail cua nguoi ay,nhung tin tuc deu biet vo am tich.toi da quyet tam cung di du hoc theo nguoi ay.va bay gio toi moi nhan ra do la mot sai lam .toi chi dam hy vong roi anh ay se quay ve nhanh chong
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 nhóc bạn, nhỏ hơn mình 2 tuổi, chưa iu bao giờ, và nó mới cảm 1 anh, nhin` nó lúc nào cũng toe toét cười, còn hỏi mình liệu có nên tấn công nữa ko chứ, nhìn nó hăm hở, ngợp trong niềm vui, mình chỉ biết khuyên nên bật đèn xanh thui hihi nói thì nói thế...
    Hôm nay nó biết tin anh đó cũng sắp sang Đức, nó lại buồn sụ mẹt, và nó nói tốt nghiệp xong cũng tìm cách để đi . HI` thực ra, nếu có tình cảm, có duyên nữa chắc là sẽ hẹn và đợi được thui, như ông anh mình chẳng hạn Anh ấy mong mau mau về sum họp với...ấy chứ
    Bạn cũng vui lên, nếu người đó iu bạn thì sẽ không fải lo lắng gì cả, hãy vững niềm tin nhé
  3. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hãy tạo ra 1 cái đích để 2 người cùng ngắm vào may ra còn có cơ hội... Chứ 1 người ra đi, người kia cũng tìm cách đi theo, để rồi cuối cùng chưa chắc đã gặp được nhau !!!
    Vu vơ thế thôi đủ rồi, kẻo em gái lại lo "anh trai không tìm chỗ thực tập đi vào đây huyên thuyên làm giè..." hiihi...
  4. ich

    ich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ thử sang Đức, sống xa gia đình phải tự lo mọi thứ + dần cảm thấy sự lạnh lùng của người đời xem còn lo iu đương nhăng nhít đc nữa ko? tình iu chín chắn còn khó tồn tại nữa là hihi
  5. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn *ich* nói đúng đấy, thật sự có đi du học người ta mới hiểu được hoàn cảnh. bao nhiêu lo toan, bao nhiêu áp lục đè nặng, có khi muốn điên lên nữa. Có người yêu ở nhà, vẫn yêu nhiều lắm, song đôi khi không có dành thời gian nhiều hay trể hẹn chat là bị trách ngay. người ta đôi khi không hiểu cho hoàn cảnh người đi xa. Mình có quen một bạn cũng ở trên Club này, bạn ấy qua đây cũng yêu người yêu ở nhà lắm, cuối cùng cũng bị *cho de*. Mà tại sao thiên hạ luôn nói rằng người ra đi sẽ là người thay đổi, vẫn khối người ở lại thay đổi đến bất ngờ ấy chứ.
    Nói chung mình nghĩ nếu đã yêu nhau phải hiểu cho nhau, đừng cắn đắn nhau, đừng làm cho nhau khổ nhiều, dù xa nhưng cần tin nhau là sẽ vượt qua thôi. Đừng để lời ra tiếng vào làm xao động, còn nếu cảm thấy chịu đựng không nổi thì chia tay sớm đừng làm người kia khổ, đi hay ở đều khổ nếu biết mình yêu lầm người cả.
  6. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Sang Lào , sang Trung Quốc , sang Campus thì còn ngóng trông đuợc chứ sang Đức thì .....
    Cô em cứ yên tâm mà lấy chồng đi ! Cho nó sướng ....
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    "Đi nước ngoài mà để ngyêu ở nhà thì chẳng khác gì xe đạp dựng Bờ Hồ không khoá"
    "Yêu người đang ở nước ngoài thì cũng chẳng khác gì nhặt thóc đãi gà rừng"
    Thực tế lên mà sống hê... hê...
  8. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Em Nga ơi có gì còn có anh đây này, đừng làm thế coi chừng ... Hoá Đá đấy !
  9. nganguyen2004

    nganguyen2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  10. nganguyen2004

    nganguyen2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    hi bac jachinh
    cam ơn sư nhiêt tình không dúng chổ của bác
    cac bác cứ tương quên dươc một người la dễ lắm dấy
    nếu quên dươc thì em dă chẳng phải tâm sư vơi các bác dể cho dơ buồn
    em là con ngươi da cảm! nên rất khó dể quên dươc ai
    nhưng giơ dây nghi lai thi minh phải cố gắng thôi nhỉ các bác?
    em phải học cách sống:hăy sống vỉ mục dích rõ ràng,không nên sống vì mục dích mơ hồ nhỉ?
    Em Nga ơi có gì còn có anh đây này, đừng làm thế coi chừng ... Hoá Đá đấy !
    [/quote]

Chia sẻ trang này