1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một người đang trông ngóng người yêu đi du học

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nganguyen2004, 15/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần đợi chờ và hi vọng làm gì, thể nào chẳng có thằng nào đấy hơn cái anh chàng kia . Ví dụ như anh là một điển hình , NÓi thật chứ , nếu như có yêu nhau thì cũng chẳng nên nói ra làm gì nếu như hai người ở hai nơi cách xa , như vậy sau này nếu thành được thì tốt , còn không thành lại có thể làm bạn tốt của nhau , điều này đã được thực tế kiểm nghiệm và chứng minh , chúc vui
  2. nganguyen2004

    nganguyen2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế thôi,mếu không nói ra thì suốt ngày ăn ngủ sẽ không yên.mai sau lại hối tiếc giá như ngày ấy mình đừng nhút nhát thì....
  3. dyp2803

    dyp2803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng là cần sống thực tế thôi, như em yêu > 2 năm mỗi người 1 nơi rồi mới đây chia tay vì ko ai hiểu ai, ko ở gần nhau khổ thế đấy, gặp nhau qua chat ko đủ đâu
  4. MissUonline

    MissUonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì tui chưa thấy zụ này, chứ tui biết có mấy anh con trai ở VN đả có người yêu rồi, vậy mà qua bên này cũng cố kiếm bằng được mỗi anh một cô bồ nữa...Ghê thiệt ! Làm vậy mà ko sợ mất cân bằng xã hội.Điều đáng sợ hơn là mấy cô này đều biết các anh có ng iu ở VN rồi, chưa bỏ được, mà vẫn chấp nhận iu ngta.Công nhận, con gái ngu thiệt
  5. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Con gái ai nói là ngu, có thiếu gì cô dù biết người ta chưa bỏ bạn gái mà vẫn yêu vì đơn giản cần có người chia sẽ, hay thậm chí là có người sai vặt thôi thì sao ......... con gái nguy hiểm lắm, đừng tưởng dụ được mấy cô nàng, có khi đang bị mấy cô nàng dắc mũi mà không biết .......... con gái thông minh là con gái biết khôn đúng lúc và biết dại khờ đúng lúc đó .... coi chừng chết vì cái dại khờ đó mà chả hiểu vì sao mình chết đó mấy cha .....
  6. nicesilver

    nicesilver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hehe, câu nào cũng chí lý, nâng cốc nhé
  7. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại nghĩ là bạn sai lầm khi quyết định là cố gắng đi học để được gần người bạn mến?
    Yêu nhau là cùng tiến về một hướng nếu như các bạn có ý định lấy nhau. Nếu bạn mong anh ấy quay về, thì có thể anh ấy sẽ về, nhưng anh ấy sẽ không còn như trước đâu.
    Mong bạn hãy cân nhắc. Chúc bạn vui vẻ, và chờ tin vui của bạn.
  8. nganguyen2004

    nganguyen2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    tớ cững chẳng biết tại sao nhiều lúc mình lại cảm thấy chán nản như thế nữa.có lẽ tớ cảm thấy quá khó khăn để có thể tiếp tục
  9. nganguyen2004

    nganguyen2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    không hiểu MissUonline là ai mà dám to gan nói là con gái ngu?chẳng qua,có thể con gái vì quá thương người,nhiều lòng trắc ẩn nên mới làm như vậy thôi.,phải vậy không bà con?
    chắc các bác chưa từng nếm màn chăng bẫy của con gái đâu nhỉ.bao giờ các bác rơi vào hoàn cảnh đó,các bác mới biết con gái chưa từng ngu ,dù chỉ một giây
  10. Ein_Aldi_Kunde

    Ein_Aldi_Kunde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    ...phức tạp thật...chả hiểu gì cả....
    thế tóm lại là bạn đã đi chưa hay còn ở nhà ? nếu đã cùng đi du học theo "nó", đã ở gần "nó" rồi, thích thì sao không "xích lấy nó"...thấy bạn bảo con gái có màn "giăng bẫy" gì hay lắm cơ mà...
    còn nếu chưa đi, mới chỉ "định" thôi thì đừng có đi, chả có gì hứa hẹn chắc chắn cả, nhất là khi đã email mà "nó" vẫn biệt tăm, mới lại đi du học phải nên xác định là đi cho mình, nếu đi du học vì người khác, cho người khác...thì sẽ dễ bị mất phương hướng đấy...tóm lại nhá, đợi làm gì cho mệt....ở nhà thiếu gì...đời là mấy tí...chúc bạn may mắn!

    Được Ein_Aldi_Kunde sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 27/06/2004

Chia sẻ trang này