1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một người đang trông ngóng người yêu đi du học

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nganguyen2004, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ...phức tạp thật...chả hiểu gì cả....
    thế tóm lại là bạn đã đi chưa hay còn ở nhà ? nếu đã cùng đi du học theo "nó", đã ở gần "nó" rồi, thích thì sao không "xích lấy nó"...thấy bạn bảo con gái có màn "giăng bẫy" gì hay lắm cơ mà...
    còn nếu chưa đi, mới chỉ "định" thôi thì đừng có đi, chả có gì hứa hẹn chắc chắn cả, nhất là khi đã email mà "nó" vẫn biệt tăm, mới lại đi du học phải nên xác định là đi cho mình, nếu đi du học vì người khác, cho người khác...thì sẽ dễ bị mất phương hướng đấy...tóm lại nhá, đợi làm gì cho mệt....ở nhà thiếu gì...đời là mấy tí...chúc bạn may mắn!

    Được Ein_Aldi_Kunde sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 27/06/2004
    [/quote]
    Ây da! bạn Ein_Aldi_Kunde đã nói rõ vấn đề rồi đó, nếu bạn ra đi vì người yêu của bạn thì bạn cũng nên chuẩn bị tâm lí * té giếng * là vừa ...... qua xứ người cuộc sống bao lo toan sẽ làm người ta thay đổi, đôi khi bạn cảm thấy sợ con người mới kia luôn đó ...... bạn hay suy nghĩ cho kỉ, nếu người ta yêu bạn thì thời gian sẽ là thước đo tất cả ..... còn nếu không bạn hãy từ từ quên dần đi, chúng ta ai cũng còn trẻ mà, và sẽ tất nhiên không thê nào nói rằng * em ( hay anh ) chỉ yêu mình anh ( hay em ) mãi mãi, dù anh ( hay em ) không yêu em ***** ( bạn suy nghĩ kĩ thì thấy mình nói đúng chứ ).... nói đơn giản hơn rằng bây giờ có lẽ cái thời của bài hát * Nothing gonna chance my love for you * không còn nữa ... có chăng chỉ có những người đã lập gia đình với nhau thôi..... bài hát đấy nghe hay thật đấy nhưng chỉ để nghe mà thôi ........ mình lấy bản thân ra để nói cho bạn luôn nhé .... bây giờ mình rất ghét nghe bài * Tình lỡ cách xa * của Mỹ Tâm, vì bạn ấy của mình rất hay hát cho mình nghe trước và sau khi mình đi và thậm chi1 nói khi mình về sẽ hát cho mình nghe nữa, vậy mà cuối cùng bạn ấy cũng quen bạn mới ở nhà ...... song nếu nghĩ kĩ ra trong chuyện này chả có ai là người có lỗi cả, người ra đi và người ở lại, nếu yêu nhau thật lòng thì dù xa nhau vẫn nhớ về nhau, còn không thì hãy vui vẻ xem nhau như những người bạn đi .... mình rất thích câu nói * Không còn tình, thì còn nghĩa *, không yêu nhau thì người ta còn nghĩa bạn bè với nhau mà, vì trước khi yêu ai cũng là bạn của nhau cả .... bạn trân trọng tình yêu là tốt xong nên cân nhắc kĩ ........
    Được furdichwiefurmich sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 27/06/2004
  2. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cái gọi là tình ban sau tình yêu gọi là " giấc mộng đêm hè " ,
  3. Ein_Aldi_Kunde

    Ein_Aldi_Kunde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    und ??? ...thế cái "giấc mộng đêm hè" ấy nó ra làm sao hả "ấy" gì ơi ?
    ai lại chơi kiểu "người khôn ăn nói nửa chừng" thế ? => "làm cho người dại nửa mừng nửa lo" .... mình chắc idiot về cái này, chả hiểu gì sất...bạn làm ơn chỉ giúp với ! Đăng cờ de...
  4. nganguyen2004

    nganguyen2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hic,đang đau cả đầu ,lại nghe bác gì nói về giấc mộng đêm hè,em chả hiểu gì cả!
    đúng là chuyện này phải suy nghĩ rất kỹ,hơn nũa du học thì phải cần geld,nên cần trợ cấp của bố mẹ ,đâu phải cứ muốn là được đâu.giá như em thi được học bổng toàn phần thì chả phải lo nghĩ gi cả,vừa dược đi du học đẻ mở mang dầu óc,vừa duợc ở gần...hehe
  5. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vài cái định nghĩa kiểu * giấc mộng đêm hè * cho các bác đỡ buồn nhé ......
    1) Tình yêu là giấc mộng đẹp còn hôn nhân là ............chiếc đồng hồ báo thức ............. reng ..reng ..........reeeeeeeeeeng
    2) Tình yêu là mù quáng, còn hôn nhân là cho bạn sáng mắt ra .... ( Bốp .....chát ..... tỉnh chưa .........)
    3) Người con gái thường trách người con trai vì sao lúc yêu hay nói anh sẵn sàng thực hiện mọi khó khăn vì em, nhưng sao khi cưới nhau rồi chả thấy anh làm gì cả. Người con gái không biết rằng .......... khi cưới rồi người con trai đã và đang và sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa ..........
    4) Người con gái cũng thường trách vì sao khi yêu nhau người con trai thường bảo rằng * anh rất khi mỗi ngày được gặp em vài phút * còn khi cưới rồi có khi anh cứ đi mãi ...... mà cô ấy đâu biết rằng người con trai khi cưới vợ mới có cơ hội thực hiện lời nói đó .....* Anh rất vui nếu mỗi ngày chỉ gặp em vài phút *
    5) Và đây ...... điều cuối cùng cho các cô gái ......
    Nếu có ai đó nói sẵn sàng chết vì em ...... thì đây ............. ANH KHÔNG PHẢI LÀ THẰNG NGU ĐÓ ..............
    Đấy, tình yêu đẹp thì có đấy nhưng con đường nó dẫn đến ...a.a.a.a.a.a..a... theo các bạn có như phim ma không ...
  6. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Trong những nguời tham ngưòi này là tham nhất, thế có đi không? Để em bán Preis cho bác nào........yêu làm gì mới 20 tuổi thôi mà, đời còn dài tương lai phía trước.
  7. Ein_Aldi_Kunde

    Ein_Aldi_Kunde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    Trong những nguời tham ngưòi này là tham nhất, thế có đi không? Để em bán Preis cho bác nào........yêu làm gì mới 20 tuổi thôi mà, đời còn dài tương lai phía trước.
    [/quote]

    hahahaha...genau, cậu này nói chí lí....tham gì thì tham nó vừa vừa thôi chứ, em nganguyen ạ, , 20 tuổi hả ? sớm chán...
    đời có phải lúc nào cũng muốn là được, ước là được đâu...
    @ fürmichwiefürdich: mấy cái "giấc mộng đêm hè" mà cậu kể đúng là nghe sợ thật đấy.......công nhận, "không có gì quý hơn độc lập tự do"...nhưng bạn gì lại nói "tình bạn sau tình yêu" mới "là giấc mộng đêm hè"...chứ cóc phải hôn nhân...thế là thế nào nhỉ ?

  8. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Kinh, kinh nghiệm đầy mình. Tiểu đệ xin bái fục.
    "yêu nhau đi để rồi mai chia tay"
  9. nganguyen2004

    nganguyen2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ừ,thì ở đời cũng có lúc phải tham tham một chút chứ,có ai cấm đâu
  10. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều phản ứng tâm lý xảy ra đối với 1 con người có người yêu đi du học :
    1-Lo sợ sẽ có một người khác cướp mất tình yêu của mình ,
    2-Cố gắng làm 1 cái gì đó để có thể ở bên cạnh người mình yêu, như lựa chọn việc đi du học cùng , dù rằng mình không đủ năng lực để du học.
    3-Lo sợ anh ta thấy một người khác hơn mình, và sẽ so sánh này nọ rồi cảm thấy chán bạn và muốn bỏ bạn .
    Tôi lần lượt giải quyết những rối ren trên nhé :
    1-Không ai sở hữu được ai trên đời này, thì làm gì có chuyện cướp đoạt ở đây . Chỉ có thể họ xứng đáng hơn mình, hòan thiện hơn mình nên người kia đã lựa chọn họ thay vì bạn . Tốt nhất bạn nên tìm cách hòan thiện lại mình để xứng đáng hơn với họ .
    Tình yêu chân chính, là tình yêu bao gồm sự tin tưởng . Bạn cảm thấy an toàn. Bạn không lo ngại mất người yêu dù họ đi học xa. Ấy mới là tình yêu đích thực , và nếu bạn yêu họ đích thực thì hãy để họ có 1 khỏang trời riêng tư khi du học, vì bạn rất tin tưởng anh ấy .
    2-Mọi người không hiểu rằng người ta có thể cố gắng học, cố gắng làm, nhưng không ai có thể cố gắng yêu. Và vì cố gắng yêu mà bạn lựa chọn để du học, là rất dở . Nó chứng tỏ bạn sợ hãi khi mất anh ta , và làm giảm phẩm chất của người con gái . Mình nên kiêu hãnh 1 chút, để giữ phẩm chất của mình . Nếu mất anh thì tôi còn người khác, đâu có nghĩa là tôi bị thiếu ?
    "Tình yêu đích thực là khi bạn quan tâm đến người ta vừa đủ để người ta có không gian và thời gian cần thiết để được là chính mình".
    Mong ước được ở bên người ta là một mong ước chính đáng và đúng là, "yêu nhau tam tứ núi cũng trèo", nhưng phải là mong ước từ hai phía. Tức là bản thân anh ta cũng muốn bạn du học cùng để hai người có dịp gần gụi và hiểu nhau hơn, chứ không phải là chỉ có nỗ lực từ phía bạn . Nếu ý muốn du học để gần nhau chỉ là mong muốn từ phía bạn mà không là nhu cầu của người kia, thì ý muốn đó trở nên hết sức vô duyên và bạn vô tình trở thành kẻ quấy nhiễu người khác 1 cách vô ý thức .
    Hãy cho anh ta 1 khỏang trời riêng chứ ! Yêu chứ có phải là chiếm giữ đâu mà lúc nào cũng cần kè kè sát cạnh anh ta .
    3-"Yêu nghĩa là Bạn không so sánh người đó với bất cứ ai. Luôn luôn có người đẹp hơn, thông minh hơn và khoẻ mạnh hơn người đó, nhưng Bạn không quan tâm bởi bạn chỉ muốn chính người đó mà thôi."
    Nếu anh ta còn sự so đo giữa bạn và một cô gái khác, tức là anh ta chua thực sự yêu bạn (mà chỉ là bạn yêu anh ta 1 cách đơn phương thôi). Chưa yêu bạn có nghĩa là bạn cũng không thể đòi hỏi họ sự gắn bó ràng buộc . Vì thế đừng lo sợ .
    Chúc bạn may mắn trong tình yêu .

Chia sẻ trang này