1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một người đang trông ngóng người yêu đi du học

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nganguyen2004, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng có ý kiến gì, người yêu đi du học thì chia tay, chẳng khóc lóc, chẳng níu kéo, cũng chẳng tiếc nuối.....................
    Đã từng rơi vào hoàn cảnh này roài, nói chung nói không đau khổ thì là nói dối, nhưng mà đau khổ để đến mức phải theo người ta bằng được thì không bao giờ nhá...........
    Mình là con gái, ít ra thì cũng phải kiêu một chút chứ............nói chung là đời còn dài, tương lai còn rộng, không cần thiết phải yêu quá sớm...............
    Hình như chị gái sắp phỏng vấn hả, sang Đức đúng không ? Vậy thì chúc chị thành công nhá.................
    Mình cũng sắp phỏng vấn, trả thù người yêu bằng cách du học, nhưng lại là sang một nước khác, thế nó mới akay, lũng cú......................
  2. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Em sang Anh có phải là để gặp bà Thatcher không đó? Em đúng là một cô gái thép Lạnh lùng và cương nghị
  3. nganguyen2004

    nganguyen2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    bé ơi,bé giống chị thế.lúc đầu chị cũng quyết tâm đi theo người yêu bắng được thì thôi.nhưng có lẽ không có duyên số nên chị thi trượt học bổng,thành gia mình phải du học ở một nước khác.nếu phải ở nhà thì chắc suốt ngày ủ rũ mất thôi.hy vọng sẽ tim dược một cuộc sống vui hơn bây giờ,
    đời còn dài,tương lai còn rộng,chẳng ai biết trước được tương lai đâu nhỉ.
  4. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, câu này em nghe quen quen, hình như một lần thanbai cũng nói em như vậy, không nhớ rõ cho lắm...............
    Oishi<<<<một đứa mà mẹ đã từng kêu là đứa con gái có " cái đầu lạnh " . Từ khi biết suy nghĩ cho tới giờ luôn tự tin rằng mình có khả năng kiểm soát chính bản thân.........
    @Nga : trước khi đi du học em muốn chị trả lời rõ ràng một câu hỏi " Việc chị đi như thế này là vì bản thân chị hay là vì anh ta và vì tình yêu với anh ta ? "
    Nếu câu trả lời là bản thân chị thì em sẽ không còn gì để nói, nhưng mà vì anh ta thì đối với em rất buồn cười...........
    Tần Thuỷ Hoàng đã từng có một câu thế này " Những kẻ không vì bản thân mình thì trời chu đất diệt " . Suy nghĩ câu này theo hướng tiêu cực thì sẽ không được đúng 100% lắm , nhưng nếu ngẫm ra thì thấy rất đúng. Sống trước hết là vì chính bản thân mình cái đã............
    Cho tới tận giờ, đối với em tình yêu không là tất cả, cuộc sống có nhiều cái khiến mình quan tâm hơn là tình yêu..............Vì thế cho nên không việc gì phải chạy theo người khác như vậy, nhất lại là người con gái.................., như thế dường như mình hạ thấp bản thân mình...........
    Àh, còn nữa, em đi du học như thế này là vì có học bổng chứ chẳng vì trả thù ai đâu, nói chơi chơi thế thôi chứ chia tay rồi, thù hằn gì nữa.................
  5. nganguyen2004

    nganguyen2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    trước tiên chị phải nói với em là:chị đi du học là vì bản thân chị,vì tương lai của chính mình.chuyện đi du học này không phải hứng lên là đi đước đâu,nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa mà.chị chỉ tiếc giá như mình co quyết định đi đúc từ sớm thì chị đã học thêm tiếng đức từ lâu rồi.hồi vào đại học,chị vẫn ra sức học tiêng anh để thi học bổng nhưng cuối cùng lại trượt.đấy chính là quyết định sai lầm của chị.chị tự trách bản thân mình sao lại đứng núi này,trông núi nọ như vậy.có lẽ tại tuổi trẻ bồng bột .chị cũng đòng ý với quan diểm của em:Phải sóng vì bản thân mình .
    nói chung là chị dã rút ra đuọc một bài họcc rùi:cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng
    chị nghĩ thực ra không phải <đi du học theo nguời yêu thì mất cái kiêu của con gái >nếu hai người cùng kiêu thì chắc chăng bao giờ có một kết quả gì hết,nhỉ

Chia sẻ trang này