1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một người luôn đi tìm một tình yêu đích thực!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngoisaotimban, 14/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một người luôn đi tìm một tình yêu đích thực!!!

    Lúc nhỏ,bà nội nuôi đã nói với ba của tôi rằng:"sau này chắc nó 'đắt mèo'lắm nhỉ?"khi ấy tôi chỉ mới 8 tuổi & cũng không hiểu câu nói của bà có nghĩa gì,tôi đã hỏi ba tôi & ông nói rằng sau này lớn lên tôi sẽ hiểu điều đó...
    Thế rồi tuổi thơ của tôi cũng trôi qua với khá nhiều biến cố,tôi đã quen đi những lời nói của bà,nó chỉ tồn tại trong kí ức trẻ con của tôi mà thôi.Năm tôi 17 tuổi,cái tuổi "bể gãy sừng trâu ấy" đầu óc của tôi đã được mở mang nhiều & hiểu biết củatôi cũng tăng dần,tôi đã tiếp xúc với khá nhiều người con gái & đến khi tôi ngồi một mình để suy nghỉ,tôi bỗng chợt nghĩ rằng:CÙNG LÀ CON NGƯỜI VỚI NHAU,TẠI SAO LẠI COI TRỌNG VẺ BỀ NGOÀI ĐẾN NHƯ THẾ?tôi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi đó đâu thưa các bạn...
    Những người con gái mà tôi đã gặp thì 10 người đã hết 8 tỏ ra thích tôi,có một ấn tượng ban đầu về tôi rất tốt,rồi khi tôi tiếp chuyện với họ được vài lần thì hầu như đều muốn làm bạn gái của tôi ( thành thật xin lỗi đến các bạn gái,nhưng tôi hoàn toàn không nói ngoa chút nào ).Người thân & bạn bè thương nói rằng tôi khá điển trai,lại hoạt bát,luôn gây cười,vì thế điều mà tôi không bao giờ mong muốn lại xảy ra...đối với tôi việc ngay từ nững lần đầu mới tìm hiểu nhau đã vội vã kết luận rằng mình đã yêu là điều khó thể chấp nhận được,đó chình là sự ngộ nhận,ngộ nhận vì một người nào đấy nổi bật hơn người khác,có một ít tài lẻ,hay hát rất hay,đá bóng rất giỏi,học cực đỉnh & một số những nguyên nhân khác nữa & bạn chợt rung động vì họ=>bạn cho rằng mình đã yêu,hoàn toàn là những sai lầm chết người....
    Tôi-Trần Thế Sơn-một người luôn đi tìm mộttình yêu đích thực xin mạo muội đưa lên chủ đề này để mọi người cùng suy nghĩ,cùng tôi đi tìm MỘT TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA CUỘC SỐNG với biết bao chuyện lo toan tính toán...
    tôi xin khép lại bài viết này bằng một lời thỉnh cầu:mong các bạn luôn sáng suốt trong tình yêu cũng như trong cuộc sống để không vấp lên vết xe đổ của những người đi truớc...

    Không điều ngạc niên nào lại kì diệu bằng điều ngạcnhiên khi một người được yêu-nó giống như ngón tay của thần linh chạm nhẹ vào bạn vậy
  2. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hòa...
    Tôi cũng vậy, nhưng khác một chút, tôi không phải đi đâu xa để tìm tình yêu đích thực của mình, nó đã ở ngay bên cạnh tôi, ảo tưởng không ai mang đến cho tôi, sự thật cũng vậy, tất cả đều phát sinh từ tôi. Tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình từ trong kiếp trước ( ghê quá ! ), nhưng rất tiếc cho tôi ?, đó là sự thật -
    - Chỉ là ảo tưởng ? , sự vật vả với ảo tưởng rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc, và nó cũng đã kết thúc. Tình yêu sẽ mãi mãi bất diệt như hình ảnh của một ảo ảnh vô thường, bằng mắt thường không thể nhìn thấy được - Giống như bao chữ thương, bao chữ nhớ, bao chữ yêu và bao chữ ghét...Không ai có thể sờ nắm được, và cũng từ đó, sự hoài nghi bắt đầu ló dạng trong mỗi con người - Ai đó lại lang thang đi tìm một tình yêu đích thực ! - Nó ở ngay bên cạnh chúng ta, mãi mãi là của chúng ta - Tình yêu đích thực ,
    Tôi yêu người, nhưng mãi mãi, tôi và người không thể sống chung với nhau. Điều đó chẳng nói lên một khía cạnh nào của 2 chữ " tình yêu " cả ! Bạn có tin điều ấy không ?!

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không biết thế nàolà tình yêu đích thực bởi tôi chưa một lần... tôi chỉ đang kiếm tìm...
    Bạn tôi nói với tôi: Cứ tìm kiếm đi, mày sẽ chẳng bao giờ yêu được đâu với cái hão huyền của mày!... Tôi không hiểu, chẳng lẽ trên đời này không còn chỗ cho nó nữa hay sao?
    Năm nay tôi 21 tuổi và chưa một lần yêu, tôi không lo sợ, không vội vã nhưng tôi không dám nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ đến... Tôi đã từ chối, đã quay mặt với nhiều người vì tôi nghĩ rằng đó không phải là cái mình cần tìm kiếm ở họ.
    Liệu có bao giờ tôi tìm được nó không?
    ***Trăng cuối tháng có lần anh ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên em như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên, lặng lẽ sáng bên đời!...***
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đích thực. Cái này còn tuỳ thuộc vào cảm nhận của mình nữa chứ. Xét tại một thời điểm nào đó thì mình cho rằng mình đã có một tình yêu đích thực nhưng sau đó thời gian liệu ta có cho là như thế hay không. và ngược lại.
    Tôi thì tôi nghĩ rằng. Khi cả hai đến với nhau bằng sự chân thành và sự mở rộng của trái tim thì người ta sẽ có được những rung động đầu tiên của con tim. Nhưng còn sau đó mới là những khó khăn nhất. Tính cách con người và rất nhiều yếu tố khác sẽ quyết định xem liệu ta sẽ có được một tình yêu đích thực hay không. Hình ảnh về partner của chúng ta được xây dựng từ bé. Ngay bản thân chúng ta cũng không hình dung hết được và chỉ đến khi gặp người đó ta mới nhận ra mình có những rung động. Nhưng đối với mỗi người lại có những tiêu chuẩn riêng . Chẳng hạn như tôi dream partner của tôi phải là một người biết quan tâm đến mọi người biết lắng nghe cảm thông và còn phải hiền dịu nữa chứ. Không những thế có một tiêu chuẩn là phải tốt nghiệp đại học.
    Nói chung là mỗi người sẽ tự nhận thấy thế nào là tình yêu đích thực của riêng mình. Vì vậy ta không thể định nghĩa hay tìm cách để nói thế nào là tình yêu đích thực
    hungdo
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu đích thực, luôn khó khăn để tìm thấy nó. Càng ngày càng khó. Nhưng mỗi người sẽ tìm thấy, vấn đề là thời gian và trái tim.
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.
  6. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    tình yêu dích thực ư ? đó chỉ là giấc mơ trong giấc mơ thôi !
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết....hic hic tương đối thôi.
    hãy sống với hiện tại , cho bạn và cho tôi
    yeu_em_tron_doi_yeu_em_vn
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Không chỉ có sự sống đâu, mà cả tình yêu nữa đấy.
    Trên đời này có gì là không tương đối đâu anh Đại Tướng. Chẳng gì tuyệt đối hết, thế thì con người đã là 1 giống khác rồi.
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.
  8. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    nếu có gì tuyệt đối thì vân anh sẽ thành vợ của DAI_TUONG_MANKICHI
    mọi vật chỉ là tương đối , tương đối trong tương đối
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết,vậy tình yêu tôi dành cho vân anh bắt đầu từ đâu?
    MANKICHI
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    trời có nhầm chủ đề không đấy. beengoan đã có mấy anh theo đuổi rồ hay sao ý chứ. lại còn là người tôi quan tâm nữa chứ. chú này buồn cưới thật
    hungdo
  10. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    ê này ông bạn mới buồn cưới chứ , thời đại này mà còn nói như vậy á .hic....buồn cười quá đi mất
    "tình trường như chiến trường"
    MANKICHI

Chia sẻ trang này