1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một người mới đi làm!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên nho nhỏ :
    Hãy rời ngay nơi làm đó và tìm một thách thức mới
    Không nên than vãn làm gì nhiều bạn Metallica ạ. Cuộc sống là thách thức và chúng ta là những cá thể thì phải thích nghi với nó. Hãy tự cho mình một cơ hội mới và cũng là thách thức mới.
    Chúc bạn tìm được nơi làm việc mới, nơi mà phát huy được khả năng đích thực của bạn.
    Brhds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  2. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người! Tôi cũng đã có ý định đó nhưng hiện tại tôi chưa thể đi đâu được. Bây giờ tôi mà bỏ đi cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ cục tiền tết. Chẳng là bao nhưng nó cũng đủ để tôi có tiền ra HN ăn tết. Cuối năm rồi, các công ty cũng không mặn mà lắm về vấn đề tuyển dụng nhân sự. Trước đây khi tôi nói bóng gió với giám đốc về chuyện đi, ông đã khuyên tôi ở lại, nói rằng công ty cần những người như tôi. Mặc dù ông rất giỏi và rất tốt, nhưng tại vì ông ở trên cao quá, có nhiều việc bận rộn nên ko nắm được chi tiết công việc và ko thể quan tâm đến từng cá nhân được. Mà mấy thằng kia thì lại giỏi bùa phép nịnh nọt. Đến cả phòng kỹ thuật của công ty còn bị chúng nó bốc phét qua mặt được nữa mà....
    Tôi không hề ngại đối mặt với thử thách mới, khó khăn mới, nhưng chỉ là trong công việc. Trong các mối quan hệ xã hội, tôi ko được khéo léo cho lắm cho nên nhiều khi ko có lợi cho bản thân mình. Nhưng sau gần 1 năm làm ở chỗ này, tôi đã đằm tính đi nhiều, không còn xốc nổi như trước nữa. Và cũng chẳng ăn thua về mặt trình độ chuyên môn với đồng nghiệp như trước. Chỉ có điều đồng nghiệp thì chưa gây nên hậu quả gì to tát cho lắm, còn sếp thì đã coi tôi như một đối thủ có thể làm ảnh hưởng tới cái ghế của hắn ta. Tôi đã không chỉ trích hắn, ko làm gì ảnh hưởng đến hắn nhưng hắn cứ tìm đủ mọi cách, tranh thủ mọi cơ hội để nói xấu về tôi với mọi người trong trung tâm. Công việc của tôi là về server, hệ thống nên ít khi tiếp xúc với các phòng ban khác. Những người non-IT lại tưởng là tôi dốt nát ko biết gì, lại càng thêm thằng cha kia nói xấu nữa... Họ có biết đâu rằng để hệ thống chạy được ngon lành, họ xài máy tính thoải mái như thế tôi phải tốn bao nhiêu công sức. Ở một số công ty có hệ thống mạng máy tính tương đối phát triển, tôi thấy admin chỉ kém quyền giám đốc. Còn tôi đây thì kém cả mấy vị phòng Tổ chức ăn no rồi cầm sổ chỉ trỏ hay thậm chí là cả những người làm giao dịch...
    Ngày đó, ngày đó sẽ ko xa hêhhhêh. Cười lên cho đời nó vui! Xin cảm ơn, xin cảm ơn và 9,5
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  3. tenluoibieng

    tenluoibieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sao ko nói anh em xử lý thằng ku đó đi Bìn. Cuối cùng cũng tìm ra ông anh. Xả xong rồi cũng đến lúc đi làm chứ phải ko. Rảnh rỗi thì tư vấn cho em với, đang stress nặng quá.
  4. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Cái này là ... phải biết sống chung với lũ . Ai cũng thế thôi, cờ đến tay lẽ nào ... đưa cho thằng khác. Bởi vậy, nếu không chịu được lũ thì phải ra đi. Hi hi, còn cách khác là kêu gọi anh em đứng lên chống lại, hi hi, dĩ nhiên vì lợi ích cá nhân mà các sếp sẽ phải nhân nhượng . Nếu không làm được việc đó thì ... đành phải ra đi thôi.
  5. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ra đi rồi, sướng quá. Nhưng lại không thằng nào biết mình ra đi cả. Lúc mình ra đi thì cũng là lúc hắn sắp tiêu. Thế nhưng, lại chẳng thấy vui vẻ gì cả, thấy tội nghiệp hắn ta. Còn mình thì, không có thì chợ vẫn đông thôi, chẳng chết ai cả. Có khi còn vui hơn vì không phải gặp mặt một thằng đồng nghiệp khó chịu như thế này.
    Cuộc sống của ta đã sang một trang mới, đầy thử thách và áp lực. Nhưng ta sẽ vượt qua được, sẽ chứng tỏ được giá trị của bản thân mình.
  6. binhminhdiuem

    binhminhdiuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan của nhà Nhà nước mà. Đâu chẳng vậy. Có như vậy thì Việt Nam mới là nước nghèo nàn, lạc hậu nhất thế giới chứ.
    Nếu chúng ta chỉ biêt ngồi nhìn và đợi thì tình trạng đó mãi mãi vẫn chỉ thế thôi. Phẩi đấu tranh, phải cổ phần hoá tất cả các công ty nhà nuớc. Có như vậy thì Việt Nam mới tiến bộ được.
    Có ai bầu tôi làm Thủ tướng không ? Tôi đảm bảo sẽ làm thay đổi bộ mặt Việt Nam. Tất nhiên cần sự ủng hộ và hợp tác của các bạn
  7. binhminhdiuem

    binhminhdiuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa gửi ý kiến này. Gửi các bạn tham khảo
    Là người dân, chúng tôi rất hồi hộp theo dõi kì họp Quốc hội lần này vì trong kì họp Quốc hội lần này việc bỏ phiếu tín nhiệm đã được đặt ra. Chúng tôi chưa biết lần này Quốc hội có bỏ phiếu tín nhiệm hay không nhưng đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng.
    Theo chúng tôi được biết QUốc hội là cơ quan lập pháp, đại diện cho quyền lực của nhân dân. Tuy vậy, do cách tổ chức của Nhà nước ta, trong thời gian qua Quốc hội của chúng ta còn rất yếu, chưa thể hiện được ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Như ý kiến của đại biểu Nguyễn Lân Dũng: "Có ba điều kiện để tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Thứ nhất là thường vụ Quốc hội đưa ra, thì đó là dĩ nhiên rồi. Hai điều kiện còn lại rất khó thực hiện, không khả thi. Đó là cần có 100 đại biểu Quốc hội có cùng ý kiến, mà việc vận động thì không hợp pháp. Chúng ta biết phần lớn đại biểu Quốc hội là đảng viên, không được vận động trong chuyện này, cho nên rất khó. Điều kiện thứ ba là một Ủy ban phải đưa ra đề nghị. Nhưng mỗi Ủy ban lại liên quan đến bộ trưởng mà ngành mình theo dõi, nên điều này không bao giờ xảy ra".
    Chúng ta có thể thấy theo những quy định hiện nay, QUốc hội vãn không thể có cơ chế hoạt động hiệu quả được vì những người nắm giữ chức vụ cao (Thủ tướng, Phó thủ tướng, bộ trưởng...) phần đông đều là đại biểu Quốc hội và họ nắm quyền hành và ảnh hưởng lớn cả trong Quốc hội.
    Ở nước ngoài việc Quốc hội (nghị viện) bãi nhiệm những chức vụ cao như Thủ tướng, Tổng thống là việc làm khá thường xuyên. Cũng có thể do ở nước ngoài có nhiều đảng phái nên việc giám sát lẫn nhau được thực hiện tốt hơn.
    Chúng tôi mong rằng Quốc hội, với tư cách là cơ quan đại diện của nhân dân phải thực hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Có như vậy chúng ta mới xây dựng được một xã hội "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
    Xin cảm ơn VNExpress đã cho người dân chúng tôi bày ý kiến của minh.
  8. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Cổ phần hóa thì cũng thế cả thôi. Bình mới rượu cũ. Tôi không phủ nhận rằng ở công ty cũ của tôi, các lãnh đạo cấp cao nhất của công ty rất giỏi, không chỉ về chuyên môn (các lĩnh vực công nghệ và phi công nghệ) mà còn cả trong quan hệ nữa. Tôi không biết khi các vị này nghỉ hưu thì đám kế cận có ai đủ tài để gánh vác hiện tại hay không, chưa nói đến chuyện mở rộng và phát triển thêm.
    Đi rồi, nhìn lại thấy tội cho bạn bè tôi ở lại. Tôi đã vận động họ phải lên tiếng tự bảo vệ bản thân mình, hoặc hơn thế nữa là tìm chỗ khác mà đi. Tuy nhiên, họ sợ, họ e ngại... Họ còn không dám đấu tranh cho quyền lợi của bản thân mình mà cứ chịu bị bóc lột.
    Thực sự mà nói, công ty cổ phần mà vẫn có phần lớn vốn của nhà nước thì đừng mong thay đổi cách làm việc và hoạt động.
  9. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc bức xúc không chịu được, tớ đi làm hơn 1 năm rồi, thế mà hôm nay tự dưng bị 2 lão bảo vệ hoạnh hoẹ mới cú chứ, hix.... chỉ tại mình hơi bị hiền nên mới ra nông nỗi đấy. Đúng là thấp cổ bé họng, đến bảo vệ cũng bắt nạt mình
  10. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hehe, công ty nhà nước là nơi trú chân của những kẻ bất tài

Chia sẻ trang này