1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một Sales kém cỏi ,anh chị nào trả lời giúp em với ???

Chủ đề trong 'PR' bởi supersalesndh, 21/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. supersalesndh

    supersalesndh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào anh chị,các bạn ! \:D/
    Mình sinh năm 86 ,hiện đang làm sales cho một công ty truyền thông tổ chức các sự kiện,làm các giải thưởng.Công việc của minh hằng ngày là gọi điện thoại mời những doanh nghiệp hay cá nhân có đủ điều kiện tham gia các chương trình, giải thưởng...
    Mình học đại học về nghành CNTT nhưng cảm thấy bản thân không hợp với nghề IT,và thích kinh doanh hơn nên mình đã quyết định chuyển nghề....Minh làm sales đến giờ chính xác được hơn 1 năm 2 tháng,trước mình làm sale về quảng cáo,giờ làm về sự kiện...nhưng về cơ bản mình thấy mình làm không hiệu quả.Thực ra mình cũng không biết mình có hợp với nghề này không nữa,lắm lúc cũng thích lắm,rất quyết tâm nhưng nhiều khi cũng rất nản :( Mình xin nói một số suy nghĩ của mình,dù ít hay nhiều nó cũng đã từng tồn tại trong suy nghĩ
    - Nhiều lúc nghĩ mình đi học ở nước ngoài về giờ lại đi bán hàng...mà kiếm được không sao,đằng này cũng chẳng kiếm được
    -Mội trường làm việc: sếp nó coi mình như công cụ,bán hàng đc cho họ thì họ ok còn không họ cho out...Đồng nghiệp thì cũng đủ hạng người...cũng không tôn trọng nhau lắm (kiểu như mày bán được do mày khôn lỏi hơn ý ) Còn các phòng ban khác thì họ cũng không mặn mà với phòng sales lắm :( họ không coi trọng sales chúng ta như các vị trí khác trong công ty lắm thì phải
    -Không biết các bạn thế nào ,chứ mình làm kém,tháng nào không doanh số lương chỉ được có 3T(tất cả luôn) mà mình phải đi lại,tiền điện thoại,tiền ăn trưa...tháng nào cũng túng thiếu,nuôi bản thân còn không đủ ,đi chơi với ny chẳng tự tin gì cả :(
    -Hồi trước bắt đầu bước vào con đường kinh doanh này mình làm cho một công ty lớn về quảng cáo,ép doanh số kinh lắm,lương tháng được 4T600 kể cả vượt doanh số bao nhiêu đi chăng nữa,còn không vượt thì vẫn đc chừng đó nhưng bị nhắc nhở...giờ mình làm cho 1 cty nhỏ tháng mà không mang về hđ đc có 3T
    -Lắm khi muốn tự mình mở một cái gì đó ra kinh doanh nhưng hiện giờ mình cũng chẳng có vốn,hiện tại định hướng tương lai của mình rất mông lung... :(
    Các anh chị,các bạn sales lắm kinh nghiệm hoạc đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự hãy cho mình lời khuyên hay đơn giản chia sẻ với mình điều gì nhé ? [​IMG]
  2. MR_LEO_NGUYEN

    MR_LEO_NGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2012
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    up cho bạn!
  3. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    CHia sẻ với bạn thôi, Mấy cái giải thưởng mua bằng tiền bây h mất giá trị nên sale chẳng mấy ai mua.
    Thời buổi kinh tế khó khăn, mấy bên quảng cáo sự kiện, chết ngay sau mấy ông bất động sản nên sống được càng khó
    P.s: mình đã một thời như bạn nên rất thông cảm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    CHia sẻ với bạn thôi, Mấy cái giải thưởng mua bằng tiền bây h mất giá trị nên sale chẳng mấy ai mua.
    Thời buổi kinh tế khó khăn, mấy bên quảng cáo sự kiện, chết ngay sau mấy ông bất động sản nên sống được càng khó
    P.s: mình đã một thời như bạn nên rất thông cảm.
  4. supersalesndh

    supersalesndh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    trai tim viet nam gi ma hoi chang co ai chia se the :(
  5. hung3g

    hung3g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào em! Tình cờ đọc được những dòng tâm sự của em về nghề sales.Cảm giác rất đồng cảm vì anh cũng đã từng rất nhiều lần rơi vào hoàn cảnh và có chung một cảm giác như em.Anh cũng đã và đang làm nhân viên sales hay còn gọi là các seller ,cũng được gần 10 năm rồi.Trước tiên xin chúc mừng em,vì em có một đam mê với nghề và nhất là nghề sales, công việc này cho chúng ta vững vàng hơn trong cách giao tiếp với những người đối diện,nắm bắt tâm lý khách hàng và đưa ra những lời khuyên những cách xử lý phản bác tốt nhất và khéo léo nhất.v v...Cố gắng lên em! Cái quan trọng nhất là yêu nghề, đam mê học hỏi và tìm ra phương hướng kinh doanh tốt nhất cho bản thân mình...
    Ở ĐÂU CÓ Ý CHÍ-Ở ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG!
  6. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  7. thekoolguy

    thekoolguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Người ta làm được mình cũng làm được thôi! Nghề sale tuy lắm gian nan nhưng cũng nhiều điều thú vị. Mình cũng đã từng làm sale advertise như bạn, có những tháng làm việc chăm chỉ kinh khủng nhưng chẳng chốt được hợp đồng nào cả...chán nhưng cũng có những tháng lại ký ào ào. Nghĩ lại thì cái gì cũng có giá của nó, hóa ra cái tháng ký được nhiều hợp đồng ấy là do mấy tháng trước cày cuốc, giăng câu, thả thính mà có chứ chằng phải tự nhiên sung rụng vào đầu đâu.

    Còn cái cảm giác mỗi lần bán được 1 job sướng lắm, giống cái cảm giác thi được điểm cao hay giải được 1 bài toán khó hồi còn đi học vậy :)

    Về vấn đề quan hệ đồng nghiệp thì mình thấy phòng sale nào cũng vậy thôi, cũng cạnh tranh, cũng đấu đá, cũng bon chen, ...tất nhiên ở đây mình nói vậy không phải theo nghĩ tích cực hoàn toán, nghĩa là cũng có người này người khác, bạn không nên băn khoăn hay suy nghĩ nhiều, chỉ rước khó chịu cho mình mà ảnh hưởng đến công việc thôi.
    Chúc bạn sớm tìm thấy thành công!
  8. tomatovietnam

    tomatovietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    0
    chào bạn,
    đọc những dòng tâm sự của bạn mình khá thông cảm, bản thân mình cũng là dân du học về, nên trước đây mình cũng nghĩ không quá khó khăn để kiếm được 1 công việc phù hợp. Nhưng thực tế chỉ ra rằng, những bạn đi học ở xa về cái được lớn nhất không phải là những kiến thức học trong nhà trường, mà là kỹ năng sống, tác phong làm việc và vận dụng ... mình nghĩ trong trường hợp của bạn có những cái khó khăn nhất định đó là bạn chưa xác định được con đường đi của mình, nên bị chênh vênh giữa 1 công việc không có nhiều kiến thức chuyên môn và công việc bạn không thích, dẫn đến hiệu quả trên các con đường đều chưa cao. Mình nghĩ bạn nên dành 1 chút thời gian để cân nhắc điều gì là đam mê thực sự của mình, và bạn nên bắt đầu với đam vê đó, dù cho thời gian cần thêm và có chút khó khắn nữa, nhưng với điều đó bạn có thể làm việc được và sống được như bạn muốn ! Việc tự kinh doanh không đơn thuần nằm ở vấn đề vốn bạn à, đó là môi trường khắc nghiệt và 8/10 là rủi ro trước khi bạn muốn thành công. Nếu các công việc kinh doanh là đam mê của bạn, thì mình nghĩ bạn cũng nên trau rồi thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, trước khi nghĩ đến vốn ! Vài dòng chia sẻ, mong bạn có 1 cái nhìn định hình vững chắc hơn ! Chúc bạn thành công !
  9. kirty001

    kirty001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình cũng làm sale, mà việc mình làm là mang hàng đi thị trường giới thiệu tới từng khách hàng một chứ ko gọi điện tư vấn như bạn. Theo quan điểm cá nhân của mình thì muốn làm sale thành công phải không ngừng đi gặp mặt khách hàng để họ biết mình là ai và xây dựng quan hệ tốt, liên lạc, gặp mặt thường xuyên với khách hàng. Cũng có những ngày đi chả bán được đơn hàng nào cả, lúc ấy thấy rất nản, nhưng vẫn kiên trì với suy nghĩ mình ko tin là ko bán được, mời 10 nhà ko được thì 30 nhà, 50 nhà, kiểu gì cũng có nhà người ta nhập :D

    Hiện tại thì mình cũng đang tự nhập hàng rồi sale như mấy bác bán buôn ở ngoài thị trường ấy. Công việc nhìn chung rất bận nhưng khá thoải mái vì tự mình nhập tự mình xuất.

    Chúc bạn thành công trên con đường đã chọn !
  10. hoabec88

    hoabec88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hix, nhìn quả avatar của bạn nản quá :D
    Làm gì cũng được nhưng phải kiên trì bạn nhé

Chia sẻ trang này