1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một thằng nhóc cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HGPhong, 22/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một thằng nhóc cô đơn

    Quán kem ngày ấy, buông lời chia tay với một cô bạn gái cùng tuổi khác lớp 12. Một khuôn mặt tím tái rồi trắng bệch như ma, đôi môi run run, nức nở, cô ta đang khóc.
    Con bé đấy ngoan hiền lắm, trong trường khối thằng theo đuổi mà không chịu theo, Phong đã đến làm ra vẻ mình có quyết tâm nghị lực để theo đuổi cô ta đến cùng mặc bao sự khước từ, dù biết trái tim cô ta đã trao cho mình từ lâu và con gái thì thường hay như thế.
    Hồi đấy, cưa con bé thấy mệt mỏi quá (cả 1 học kỳ), Phong đã chốt hạ bằng cách tỏ ra giận hờn và muốn bỏ cô ta, tình yêu mà ta chạy nó đuổi, chưa quá 1 tuần cô ta bị sét đánh ngang tai khi Phong say goobye và nói rằng đã yêu một người con gái khác.
    Rốt cục thì cái Phong cần là sự hiếu thắng.
    Ngày ấy năm ấy. Bạn cô ta "không ngờ cậu là cái loại người ăn ốc đổ vỏ như thế!" "cái đồ có mới lới cũ!"
  2. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Haizz! Tình yêu thì khó thể nào mà gượng ép, Phong ghét giả dối nhất là trong chuyện tình cảm, nhưng nếu sự giả dối ấy đem lại phần thắng trong 1 cuộc chơi thì P không ngần ngại. Nhưng sau khi thắng rồi thì tốt nhất nên thành thật với chính mình.
    Đểu cáng lắm phải không?
    Đặt tay lên tim thấy mình đểu thật, con bé đó càng hiền lành bấy nhiêu mình càng cảm thấy mình có lỗi với nó bấy nhiêu. Cắn rứt như cách quỵt tiền của một thằng xe ôm vậy.
  3. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình không có lương tâm mình đã đi yêu một con khác, yêu càng nhiều càng tốt, yêu để chọn một con vợ hợp ý mình.
    Yêu mà để người khác khóc thì yêu làm gì vì mình biết minh chán nhanh lắm, nhất là cái gì không tốn công sức mình bỏ ra.
    Có người khuyên nên yêu chơi bời vì tình yêu mỗi thời kì 1 khác, sau khi đi làm ngườimình yêu sống bon chen hơn, mới hiểu được mọi góc cạnh...
    Không biết con bé đó giờ thế nào. Sao nó ám mình đến tận bây giờ thế không biết. Dù biết là một trò đùa ngu ngốc của cái thời học sinh còn rất trẻ con, nhưng đứa con gái có giá nhất trường mà vì một thằng như mình mà bị bêu rếu với bạn bè và cả trường thì cũng hơi thật quá quắt. Mình tiên nhân, bỉ ổi à? Ngày ấy đâu có ngờ là nghịch dại đến thế.
    Giờ thì mình ăn phải quả báo rồi hay sao. Không thể yêu, yêu rồi bỏ như chúng bạn được. Sao nó ám mình hoài thế này, không biết bao giờ dứt.
    Cứ kiểu này chắc ế chỏng ế chê ra mất. Sao mình khắt khe thế vậy. Mình cũng trẻ trung như chúng nó thôi. Người như mình mà bị ế thì chẳng đáng chút nào. Sao càng ngày càng nhút nhát và sợ hãi đến thế chứ
  4. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ốả.ọọáổofộÊ> <<<<<< Superman không bay
    =))
  5. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    quote mỏƠy lỏĐn bài tỏằ>, mơnh quen nhau à agoldusd
  6. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Chú coi phụ nữ là gì? Đọc bài anh thấy chú chả có tí gì tôn trọng ở đây cả.
    Cách xưng hô thì toàn "nó", "yêu con khác"...
  7. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hị hị, bác ơi cậu ta cũng tự nhận mình là thằng mà. thằng đi với con là chuẩn rùi mà.
    Đùa tý chứ mình thấy bác timmaikothayten nói đúng, bạn nên học cách tôn trọng phụ nữ nếu không thì bạn mãi cô đơn thôi.
  8. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    kưng ơi , chưa lớn đc đâu
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Không chỉ là phụ nữ, với cả người lao động nữa cơ: "thằng xe ôm" chính xác là cụm từ mà chủ topic đã dùng đấy.
    Ai "xứng đáng" gọi là thằng/ con gì đấy thì nên gọi - tất nhiên là vậy, nhưng nếu không - xin đừng.
  10. mitkhoo

    mitkhoo Guest

    Viết hay đấy tiếp đi.

Chia sẻ trang này