1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một thành viên

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một thành viên

    TÂM SỰ CỦA MỘT THÀNH VIÊN CŨ:

    Mọi người đừng hiểu là Luck ca thán điều gì, hay phản đối điều gì. Đừng nghĩ là Luck lại muốn xoá bài của một ai đó. Không! Đây chỉ là tâm sự của Luck, một người đã viết bài từ những ngày đầu tiên Box Thuỷ Lợi thành lập....cũng như Your Friend, Ka_mupmip, Ranger04...
    Muốn nói cái này ra... để tâm sự mà thôi, mà không biết ai có cũng cảm nghĩ với mình không. Bây giờ, ngồi đây mà nhớ những ngày trước đây.
    Một cảm giác nó cứ trống vắng sao đó. Phải nói bây giờ, Box mình phát triển. Rất nhiều thành viên. Nhưng vẫn thấy nhớ cái hồi trước đây... Cái hồi mà Lucky, ka, Bit, Đại ca, Ranger, Magic, Tuanchosoi....cùng post bài, cùng trêu chọc lẫn nhau. Cái hồi mà mỗi người trong số đó say sưa với một phong cách viết bài riêng của mình. Luck đã từng rất yêu thích và tưởng chừng như mình làm chủ những topic như Have fun, Thơ con cóc.... không ai có thể vượt qua mình trong những vấn đề đấy. Rồi thì những bài viết Lắng nghe cảm nhận của Bit làm say lòng mọi người trong Box, để anh Ka phải chuyển nó thành một trong những topic đỉnh cao...... Rồi anh Ka, anh Long40d với những bài viêt về chuyên ngành, đại ca với phong cách chọc cười riêng, Magic với những Lang thang và Kí ức. Hồi đó....... như đã xa rồi. Luck cảm nhận rõ như thế. Bây giờ...những người đó: Anh Ka, Đại ca, Bit, Luck, Ranger.....vẫn viết bài. Nhưng đều chung một phong cách. Đó là những bài ngắn ngủn, vui vẻ và vô thưởng vô phạt.....nói chính xác hơn là câu bài.
    Đã lâu lắm rồi Luck không còn có hứng viết một bài cho ra hồn, một bài viết tâm huyết mà phải mất hàng giờ, thậm chí hai ba ngày để viết. Không biết tại sao. Tình cảm yêu quí Box vẫn còn như xưa.... vẫn tự hào, và yêu quí Box Thuỷ Lợi lắm. Nhưng nói thực ra, mình chưa quen được với những người mới, những phong cách mới. Vẫn yêu quí, và trông chờ những bài viết của những con người quen thuộc trước đây. Nhưng người ta, người thì có những mối quan tâm mới, những bạn bè mới, tham dự vào những forum mới.... không còn viết được nhiều như trước đây nữa. Mà mình thì vẫn cứ chờ để mà trả lời.
    Những người bạn mới, những thành viên mới. Tất cả đều nhiệt tình quá. Nhưng người ta bàn luận về những chủ đề mà mình không biết gì. Hoặc những câu bàn luận mà mình đứng ngoài cuộc.....không thể tham dự. Không thể như ngày trước nữa, khi mà mình biết mọi người trog Box, mọi chuyện bàn luận, đều có thể tham gia.
    Có lẽ mình đã tham gia quá lâu rùi. Bây giờ là thời điểm của những con người mới, những thành viên mới. Chắc là cũng sẽ đến lúc mình phải rút lui thôi, khi mà những người khi xưa ấy....không còn hứng thú nữa.

    Mãi mong một Box Thuỷ Lợi tốt đẹp hơn!




    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của anh Luke cũng đúng lắm ... Dù em chẳn tham gia vào nhiều box lắm ... Cũng là thỉnh thoảng tạt qua 1 tháng hoặc nhiều hơn 1 lần vào box Ngoại Thương , một chút box 84 , và một chút box Kim Liên ... Còn lại thì phân lớn số thời gian vẫn là box Thuỷ Lợi ... Cũng đã nhớ có rất nhiều những member vào ròi lại ra , nổi lên một thời , xuất hiện một thời rất nhiều rồi lại lắng xuống ...
    vì sao vậy ... Có rất nhiều lí do ... Có những lí do mà có thể những người trong box biết , cũng có những lí do mà chỉ có bản thân họ mới hiểu ....
    Cũng đúng khi nói : thời chúng ta đã hết , cần có một lớp mới , sôi nổi , với những ý tưởng mới lạ , hấp dẫn , thu hút mọi người cùng vào ....
    Nhưng lớp mới đó ở đâu ... Hay talại mở một cuộc chiêu sinh các thành viên mới vào box Thuỷ Lợi ... ???
    Em nhớ thời này năm ngoái ... Nếu nói đến khoá mới ... thì cũng có em , rồi Scable , rồi Bit , rồi lehai .... nhưng nói đến khoá mới năm nay , ngoài việc trước kia có Honey , còn bây giờ thì chẳng thấy mống nào cả ....
    Công nhận là chán nhỉ ... Cũng có nhiều lúc em lên mạng , ngồi và nhìn box , trong đầu chẳng hề có một ý tưởngmới lạ , còn trên màn hình thì vẫn những chủ đề cũ ấy , nhưng những bài viết thì hoàn toàn về những chuyện nào dó rất kì lạ ... đôi khi chỉ là vài ba câu ... Việc đó không thể tránh khỏi .. Vì đúng , bản thân em đôi khi cũng chỉ post có thể ....
    Phải chẳng cầm phải thổi một luồn không khí mới ??? Nhưng sẽ là bắt đầu như thế nào đây ... ????
    TNW ! Love you forever !
  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một thành viên mới
    Em nhớ lần đầu tiên đi offline bác ka có nói :"Dạo này có nhiều thành viên mới quá và họ post bài loạn lên và trùng chủ đề khá nhiều........" Nghe câu đó quả thực em thấy tủi thân vì mình cũng là thành viên mới.
    Mọi người nghĩ xem nếu mọi người là thành viên mới vào box, muốn post bài không trùng thì tất nhiên là phải ngồi mà xem 15,16 trang và xem các bài viết vì thế sẽ rất mất thời gian.Có mấy người đủ kiên nhẫn làm việc đó.
    Ngày xưa mọi người post bài rất hay.Nhưng bây giờ thì lại như bác luck nói :
    Đã lâu lắm rồi Luck không còn có hứng viết một bài cho ra hồn, một bài viết tâm huyết mà phải mất hàng giờ, thậm chí hai ba ngày để viết. Không biết tại sao. Tình cảm yêu quí Box vẫn còn như xưa.... vẫn tự hào, và yêu quí Box Thuỷ Lợi lắm. Nhưng nói thực ra, mình chưa quen được với những người mới, những phong cách mới. Vẫn yêu quí, và trông chờ những bài viết của những con người quen thuộc trước đây. Nhưng người ta, người thì có những mối quan tâm mới, những bạn bè mới, tham dự vào những forum mới.... không còn viết được nhiều như trước đây nữa. Mà mình thì vẫn cứ chờ để mà trả lời.
    Những người bạn mới, những thành viên mới. Tất cả đều nhiệt tình quá. Nhưng người ta bàn luận về những chủ đề mà mình không biết gì. Hoặc những câu bàn luận mà mình đứng ngoài cuộc.....không thể tham dự. Không thể như ngày trước nữa, khi mà mình biết mọi người trong Box, mọi chuyện bàn luận, đều có thể tham gia.

    Nói như vậy thì thành ra những thành viên mới đã làm bác mệt mỏi ,Vì những bài viết không hay và những chủ đề mà mọi người không biết đến?Nhưng bác có biết cái cảm giác mình post bài ở chủ đề nào thì cái cái đó bị lùi trang.giống như không ai quan tâm tới tồn tại của mình không?
    Cuộc đời luôn luôn thay đổi mà.Ngay cả mọi người cũng vậy.Cũng thay đổi rất nhiều từ cách viết bài đến mức độ quan tâm đến box TL.Nhưng hình như trong lời nói của bác lầm người ta nghĩ đến một con người của quá khứ,sống bằng quá khứ và không vượt lên được những thành công trong qúa khứ.
    không thể post được những bài "đỉnh cao" như trước.
    Công nhận là chán nhỉ ... Cũng có nhiều lúc em lên mạng , ngồi và nhìn box , trong đầu chẳng hề có một ý tưởngmới lạ , còn trên màn hình thì vẫn những chủ đề cũ ấy , nhưng những bài viết thì hoàn toàn về những chuyện nào dó rất kì lạ ... đôi khi chỉ là vài ba câu ... Việc đó không thể tránh khỏi .. Vì đúng , bản thân em đôi khi cũng chỉ post có thể ....
    Ngay cả những thành viên mới vào cũng vậy.Họ cũng muốn post được những bài mà khiến mọi người phải nhớ.Nhưng khó lắm vì những bài mọi người đã post lên làm họ lúng túng.Họ luôn tự hỏi : Bài mình có thể hay và được mọi người thích không ? Tính tự ti đôi khi lại làm hại con người như vậy đấy.
    Phải chẳng cầm phải thổi một luồn không khí mới ??? Nhưng sẽ là bắt đầu như thế nào đây ... ????
    Đúng như thế.Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu...và như thế nào ?Câu trả lời này không phải chỉ dành cho những người mới mà cho cả những thành viên "gạo cội " của box mình đấy.
    Có lẽ mình đã tham gia quá lâu rùi. Bây giờ là thời điểm của những con người mới, những thành viên mới. Chắc là cũng sẽ đến lúc mình phải rút lui thôi, khi mà những người khi xưa ấy....không còn hứng thú nữa.
    Mãi mong một Box Thuỷ Lợi tốt đẹp hơn!

    Nghe những câu này mà em thấy buồn quá.Không phải chỉ có thành viên mới mới có những tư tưởng mới đâu.Hãy thử thay đổi cách nghĩ xem nào các bác .(Câu này hỗn quá)

    Donkihote Maudotrenvangtrang
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    To maudotrenvangtrang:
    Em định vote 5* cho maudotrenvangtrang nhưng tự nhiên thì thấy thật chẳng cần tẹo nào !
    Rất tâm đắc với bài viết của anh!
    Hi vọng là khi viết xong thì anh vẫn chưa out, để anh đọc đc 1 chút gì đó ... không biết là có hiểu đc ko, hay là tại em ko biết viết cho hết ý em đang nghĩ ...
    Một ngày rất thú vị theo đúng nghĩa của nó !
    Một ngày tuyệt vời của box TL ...
    Chứ ko fải là cái ngày :Box TL đỏ rực vì treo nick đâu đấy nhá !
    Em cũng biết việc anh tham gia và hiểu đc box như hôm nay, quả thật là mới trong 1 thời gian rất ngắn ... Đó là sự tích cực ko thể fủ nhận !
    Có khi nào anh nghĩ : Mình viết bài thế này để làm gì ? Cho ai? Đc gì ? Đến đâu? Có ai biết đến mình ko ? ...
    Em đọc bài trong : Bạn có nghĩ diễn đàn fải chăng là 1 hạnh fúc ảo ?
    Thì cũng nghĩ đc fần nào rồi !
    Gặp anh trên net rùi nè, đâm ra chỉ muốn nói - điều mà anh cũng nhận ra : Một chút gì mới mẻ ! [:D]
    Đây là topic viết tâm sự của thành viên TL với nhau, hi vọng mọi người đều nói ra suy nghĩ !
    Mong anh đừng nghĩ nhiều quá nhé, mọi người chỉ đều hi vọng có những người bạn thật từ thế giới " góp chung tiếng nói " !
    okie ?
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    MS không hoàn toàn đọc kỹ những gì mọi người viết.Nhưng có thể hiểu được chúng ta đang nói về cái gì.
    Cái gì cũng chỉ có thời điểm của nó.Có người đã nói với MS rằng:có giai đoạn rất thích post bài,rồi giảm dần,rồi có thể chẳng biết viết cái gì nữa,ngồi đọc thôi...Và rồi lại có thể cái hứng ấy sẽ quay trở lại...Nó cứ vòng quanh như thế...
    Bây giờ MS thấy thế thật.Đôi khi vào mà không biết viết gì.Mọi thứ đều xa lạ.Có quá nhiều người mới,có quá nhiều những giọng điệu và chủ đề mới.Cảm thấy mệt mỏi rồi.Một ngày trôi qua hơn 1 trang bài mới,nhưng chúng ta đang nói về những cái gì?MS không biết,thật sự không biết.Chỉ sợ rằng nếu cứ thế này,có thể cái ngày mà mình cảm thấy có hứng viết lại vào Box Thuỷ Lợi sẽ không bao giờ trở lại nữa.
    Chẳng phải lỗi tại ai.Có ai đó đã nói với mình...box TL bây giờ hình như toàn người chán đời.Ngày xưa ít người nói về mình thôi...it phải suy nghĩ thôi.Còn bây giờ...nghĩ nhiều quá,đọc nhiều quá đâm ra mệt mỏi.Chẳng biết làm thế nào nữa.
    Chỉ hy vọng một ngày nào đó.....
    4of7
  6. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tear đến với box Thuỷ Lợi do tình cờ đọc được bài tranh luận về tình nguyện và hình như Tear cũng chỉ viết bài ở mục tình nguyện là chủ yếu. Vì sao ư? có lẽ vì Tear chưa quen ai cả ngay cách nói chuyện của mọi người đôi khi mình ko hiểu. Nhiều khi đọc chủ đề hay Tear cũng muốn viết lắm nhưng Tear viết rồi lại xoá đi vì e ngại một điều gì đó. Box mình Tear còn xa lại quá thì phải!!! Mỗi lần post một bài nào đó xong Tear hay hỏi anh Luck hoặc anh Ka rằng em viết thế nào có được ko anh? Đọc bài của Box mình từ lâu rồi Tear cũng cảm thấy sự thay đổi của những bài viết. Trước đây Tear ko biết viết thế nào đôi khi ko hiểu mọi người đang nói gì nữa vì hình như họ đã quá quen nhau rồi những bài viết có ngầm một điều gì đó. Còn giờ thì nhiều bài mới nhiều chủ đề quá Tear không tham gia đuợc vì thực sự Tear thấy mỗi người đều chỉ viết dăm ba câu ko có nội dung hay chỉ là vài câu nói suy nghĩ riêng tư vụn vặt quá chẳng biết viết tiếp ra sao? Sự thay đổi sự phát triển lớn hơn của Box ta là một điều tất yếu thôi nhưng Tear nghĩ rằng muốn box ta lại vui vẻ, sôi nổi hơn và mọi người có cảm hứng viết bài.....chỉ có một cách thôi đó là mọi người Box mình cần gần gũi nhau hơn nữa. Ngày xưa box như thế là vì mọi người quen nhau thân thiện hiểu phong cách của nhau nên dẽ trao đổi dẽ viết bài còn bây giờ có một cái gì đó dè chừng hơn ko dẽ dàng như xưa nữa. Tear ko phải là người tích cực post bài lắm và cũng ít đi ofline với mọi người nên nói thế này cũng kỳ kỳ đúng ko?
    Lần ofline này mọi người cố gắng đi nhé, đây là cơ hội để gặp gỡ hiểu nhau hơn và biết đâu sau lần này Box mình sẽ có nhiều điều thú vị.
    Đây là những suy nghĩ của Tear khi đọc chủ đề này muốn nói. Có điều gì ko phải mong mọi người bỏ qua nhé!
  7. sayroi

    sayroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    thành viên mới này bảo rằng: đừng hy vọng hãy lao vào như lao vào cuộc sống. Đừng chờ đợi, hãy bước tới như bước tới tương lai. Đừng e ngại vì tất cả đều là anh chị em của nhau.
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Maudotrenvangtrang ơi! Em có đọc thấy những gì anh viết ở đầu bài viết của anh không? Đó thật sự không phải là một lời trách cứ gì ai, anh cũng không đỏ lỗi cho ai về việc anh không có hứng viết bài. Chuyện mình không có hứng viết, phần nhiều là do ở mình mà thôi.
    Biết rằng viết một bài như thế, tất sẽ có nhiều thành viên mới hiểu nhầm Luck, cho rằng Luck nói thế nghĩa là bảo thành viên mới làm cho mình mất hứng.
    Không phải. Đó chỉ là tâm sự của bản thân Luck, một tâm sự bộc phát ra khi có cảm giác không biết viết gì, tâm sự vì mình không đủ khả năng để thích nghi với những cái mới trong Box Mong là mọi người hiểu cho Luck, Luck yêu quí tất cả, và mong muốn mãi mãi là mod của Box này, được vui vẻ với tất cả mọi người, cả mới cả cũ.
    Bài viết này, mục đích thứ nhất Luck muốn gửi đến những người thân thiết với Luck trước kia, rằng ai đang bận rộn ở đâu, hãy cố gắng một chút cho Box, và rằng là Luck thấy nhớ tất cả mọi người
    Nhưng cũng có một điều, Luck nhắn gửi đến những thành viên mới, những người rất nhiệt tình với Box, và đang dần trở thành phần không thể thiếu của Box qua những bài viết của mình. Đó là maudotrenvangtrang, s_holland, suoi_mo, chanlihaiphan, missu, lakeoftears, hungln......nhiều lắm. Các bạn hình như chưa đi họp Box lần nào. Chúng ta chưa hề gặp nhau, Luck cũng không biết gì về các bạn. Vì thế, không biết viết gì cho các bạn, không hiểu những điều các bạn viết trong các topic của mình. Luck chỉ muốn chúng ta gắn lại với nhau, thành một tập thể, hiểu nhau và gắn bó với nhau. Như thế thì cái chuyện người mới hay người cũ chẳng bao giờ tồn tại.
    Tất cả hãy nhiệt tình vì trường chúng ta, vì Box Thuỷ Lợi của chúng ta nhé!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không thể viết những gì vui vẻ được nhỉ, sao cứ phải rên rỉ, nghe nẫu ruột lắm.
    Hãy viết những bài viết vui vẻ, người đọc sẽ lây cái cảm giác vui vẻ của bạn và hứng thú trả lời.
    Nếu chỉ biết than vãn, kêu ca về những thất bại và sự buồn chán của mình ----> sẽ chỉ nhận đưọc những lời chia sẻ cảm thông (gọi là BUÔN DƯA LÊ)
    Nếu thực sự mong muốn những gì tốt đẹp cho box TL hãy đêm lại niềm vui bằng những bài viết thú vị, vui vẻ đầy cảm hứng!
    Đây là ý kiến đại ca, nghe được thì nghe, ko nghe đưọc cũng đừng trách nhá. Đại ca ko thính những bài nỉ non, ỉ ôi! Ko thích những lời ca thán, mình đã có quá nhiều cái chán rồi, vào đây tìm kiếm niềm vui cũng chẳng có nốt thì cũng bye bye thôi!
    Có trách thì trách ông trời :)) hehehe.
    Thôi Đại ca dạo này hơi bận tí không vào thường xuyên được, nhưng luôn mong các chú vui vẻ, đó là điều quan trọng nhất của cuộc sống đấy. Đừng có lúc nào cũng cái giọng ủ dột, đọc xong chỉ muốn biến cho nhanh thôi. Hehehe!
    Chào thân ái ! :D
    Đại Ca
  10. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi cuộc sống cũng phải trầm lắng xuống một chút Đại ca ạ .Lúc nào cũng vui vẻ thì cũng sẽ dẫn đến nhàm chán mà thôi,còn gì là cuộc sống
    Lùi một bước để tiến ba bước.
    Ở đây cũng gần giống như thế mà thôi.Phải có những lúc buồn thì khi có chuyện vui mới thấy vui hơn.Nếu trên đời mà không có những chuyện buồn thì làm gì có chuyện vui.
    Nếu chỉ biết than vãn, kêu ca về những thất bại và sự buồn chán của mình ----> sẽ chỉ nhận đưọc những lời chia sẻ cảm thông (gọi là BUÔN DƯA LÊ)
    Chuyện này thì Đại ca sai chắc rồi.Khi vui thì người ta mới tếu táo để trêu nhau nhưng khi buồn thì không bao giờ lại "BUÔN DƯA LÊ " đâu.Đại ca thử đọc xem có bài nào buôn chuyện trong cái topic này chưa ?

    Đ (^_^)

Chia sẻ trang này