1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một thành viên

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi đại ca trước khi nói nên những dòng tâm sự của mình ... chắc rằng lời nói của em bây giờ với đại ca không có một chút tin tưởng nào ( đại ca hiểu nhất mà ) ... em là người có lỗi nhưng sự thật nếu nói về những lời mà anh Luck nói thật sự em thấy là hoàn toàn đúng đắn ...
    Cũng phải nói rằng thời gian qua những lần nên net là em muốn vào TL chỉ muốn post 1 bài hay vài ba bài rất ngắn để khẳng định rằng mình vẫn còn hiện diện ở box Tl chưa rời bỏ nó ...
    Anh luck biết không lần đầu tiên em biết đến TTVN là em biết đến AFFC chứ không phải là f323 ngày xưa và ngày nay đâu ...
    Em mang tâm hồn của AFFC đi lẫn với Thủy Lợi .. lần mò được đến f323 là một sự tình cờ mà thôi ... rồi gặp anh Ka ... là người đầu tiên em biết đến chính thức trên ttvn ...
    Offline lần đầu tiên của ttvn của em không phải với các thành viên trong box TL mà với AFFC mà thôi ... nhưng em vẫn nhớ cái lần đầu tiên em được gặp anh Luc, anh add, anh Y_F .... được bắn HL cùng anh Luân lần đầu tiên ấy .
    Vâng mỗi người một phong cách viết .. em thấy đùng ... hồi xưa ấy ... em thây nhớ vô cùng . Hồi đó chắc là em viết sướt mướt lắm nhưng vẫn dành ra hàng giờ đồng hồ để viết những bài thật dài thật tâm đắc với chính mình với những người xung quanh mình . Rồi em biết về đại ca, về Bit về nhiều người nữa ... phải nói rằng đại ca đã mang đến 1 sức sống rất mới cho box .... một sự đổi thấy tích cực cho mọi người em thấy thế . Cũng như anh Luck cũng có một thời em từng nghĩ mình cũng có thể làm chủ được những topic gọi là đa sầu đa cảm: tâm sự của bạn, hà nội những đêm lang thang ... và còn nữa ...
    Rồi nhiều chuyện xảy ra nữa ... box mình cũng rất vui vẻ ... Havefun em cũng đóng góp không ít đúng không. Thơ con cóc em biến thành văn xuôi cũng nhiều đấy chứ nhưng dần dần tự nhiên thấy rằng mình chẳng biết viết gì nữa. Em vẫn nhớ cái buổi chiều bỏ họ (trong đó có đến 3 tiết Sức bền ) để ngồi chiến đấu thơ con cóc roài mình đi uống nước ... chắc anh Ka, anh Luyk, anh add và Bit còn nhớ ... nhưng giờ đây em cũng cẩm thấy mình rất khó có thể viết một bài thật dài ... một bài mà mình tâm đắc trong lòng hai ba ngày thậm chí cả tuần . Giờ đây mỗi bài viết của mình như kiểu để chứng tỏ rằng mình vẫn còn tồn tại ở box mà thôi
    Cũng chẳng biết nói gì khi anh Luân dạo này lắm tâm sự thế ... trước đây những chủ để tâm sự của em pác có thấy thế đâu ... nhưng cũng phải thôi khi con người tự nhiên cảm thấy có một cái gì hụt hẫng ... mất đi 1 cái gì quen thuộc ... người ta thường trầm xuống. Em nói thế cũng phải nói luôn rằng box mình rõ ràng đang di theo chiều hướng phát triển rất tốt các thành viên mới đến đang dần trở thành những nhân tố quan trong của box ... cảm ơn các bạn ... đó cũng là lời nói chung của cả box f_323 cảm ơn những người bạn ttvn đã đến .. ở lại hay ra đi với box những lời chúc tốt đẹp nhất. Bạn có thế tự hào là thành viên của box TL hay không nhưng riêng với em là thành viên của box là một niềm tự hào khi tham gia TTVN
    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Em thì em không cho rằng bài viết của em có mang cái gì đấy buồn bã. Nếu đại ca chỉ đọc thoáng qua bài của em thì chắc đại ca thấy nó buồn. Nhưng nếu đọc kĩ mà hiểu em viết gì, thì sẽ hiểu là bài viết đó không buồn. Nó chỉ là tâm sự của em. Có phần vui vì Box dạo này nhiều thành viên quá. Điều mà trước đây chúng ta đã từng lo lắng là ko biết làm thế nào để có thêm thành viên vào Box.
    Bài viết trên của em, cũng nhắm khuyến khích các thành viên mới đi họp Box cho vui, có gặp mặt nhau thì mới có hứng thú lên Box mà viết bài cho nhau. Chú maudotrenvangtrang có gặp em rùi thì mới có hứng thú mà đá đểu em nhiều như thế chứ. Có gặp thằng ranger thì em mới biết thằng này như thế nào. Liệu có thuộc loại viết bài chửi nó được ko.....Hì! Có nhiều sự tò mò mà các thành viên chỉ có thể được giải đáp khi gặp mặt nhau trực tiếp.......
    Một ý nữa của em là em mong những thành viên cũ, nhất là các mod, hãy viết bài nhiệt tình hơn một chút, vì em nhớ phong cách viết của tất cả mọi người, thèm được đọc lại một bài viết quen thuộc như thế.....Cái này mà đại ca cũng không hiểu em nữa thì em thấy lạ thật đấy.
    Có lẽ đại ca nghĩ bây giờ tất cả các bài của em đều sến mất rồi!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì đây, vừa mới ở nhà đứa bạn về, thắp cho nó nén nhang. Tớ đến mà chẳng nói được câu gì cả, cứ ngồi im như phỗng, thỉnh thoảng nhìn vào ảnh đứa bạn gái vừa mất, cảm thấy thương cảm và một chút trống vắng. Có ai hiểu cho tớ không, tớ không phải là thằng vô tình nhưng sao trong những trường hợp gặp chuyện buồn của ai đấy thực sự tớ chẳng biết nói một câu nào cả. Tớ có pải là thằng vô dụng không nhỉ, không đâu, nhưng chắn chắn tó là thằng rất tồi trong giao tiếp, hãy hiểu cho tớ những người bạn thân mến, tớ yêu quí các bạn nhưng hãy để tớ thực hiện bằng hành động thì hơn.
    S_Holland_GRSP
  4. Pole_star81084

    Pole_star81084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    to: S_Holland
    Cuộc sống có nhiều điều bất ngờ lắm và trong đó không phải cái gì cũng tốt đẹp, cũng theo ý mình mong muốn. Và có lẽ cái gì mà mình không thể có thì mình lại muốn đạt tới nhưng đôi khi cũng cần phải biết chấp nhận nữa. Mình nghĩ S_Holland không nên quá băn khoăn về những tình cảm cua mỉnh, chẳng qua đó chi là do S_Holland không biết cách biểu lộ ra thôi. Thực ra những người không bao giờ biểu lộ tình cảm của mình mới là những người có nhiều tình cảm nhất.
    Mình cũng giống như S_Holland, mình cũng mất đi một người bạn. Đấy là một cô bé rất dễ thương, có một giọng nói ( đối với mình rất đặc biệt). Mỗi lần trời mưa, mình lại nhớ bé đó nhiều lắm. Hình như con gái ai cũng thích ăn kem và đi dưới mưa thì phải. Mình đi dưới mưa và nhớ nhớ thật nhiều kỉ niệm , cảm thay đăng đắng và chua xót.Mọi chuyện đều có thể xảy ra, cuộc sống nhiều khi cũng bất công như thế. Mình thực sự nhớ bé đấy lắm, nhớ lần đầu tiên găp nhau như thế nào, nhớ những lần đi chơi cùng với nhau. Thực sự cứ như là một cơn ác mộng, mới đây thôi vẫn còn nói chuyện với nhau, thế mà giờ thì.....Thật buồn quá.
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn nhé, có vẻ bạn mất một người rất đặc biệt thì phải. mong bạn sớm vượt qua chuyện buồn này. Mình đã yêu và rất yêu, mình cũng hiểu một phần nào. Cố lên nhé Pole_star
    S_Holland_GRSP
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại lôi chủ đề này leo cao để viết tiếp .. tâm sự của một thành viên hay của bất cứ thành viên nào về box Thuỷ Lợi ... của tôi của bạn ...
    Bạn đã làm gì cho box Thuỷ Lợi của chúng ta hẳn là tôi dám chắc rằng chúng ta đã làm rất nhiều, những bài viết thật chất lượng, những câu nói tâm đắc, những kiến thức bạn có, những king nghiệm bạn có từ cuộc sống thực tế, những mẩu chuyện đáng để suy nghẫm hay đơn giản chi để bạn và tôi cùng cười như điên như dại và tôi biết các bạn còn yêu biết chừng nào box của chúng mình nơi mà những tâm hồn yêu Thuỷ lợi có thể gặp nhau và hiểu nhau hơn ...
    Và hôm nay tôi ngồi đây muốn nói thật nhiều , muốn viết thật nhiều .. và bạn cũng vậy chứ hãy viết đi những dòng suy nghĩ về box của mình những điều bạn thấy thú vị hấp dẫn điều mà bạn mỗi khi mở cái Internet Ex của bạn là bạn gõi f_323 vào nhé
    Riêng với tôi đó là niềm đam mê, là cuộc sống thực tế của chính mình . Là một câu chuyện của riêng mình hay những người xunh quanh ... là một điều đơn giản hơn nữa .. là một cuộc sống của anh sinh viên ký túc xá sáng ăn trưa nhịn ... mà vẫn đói .. là những bài hát vui vẻ của những chàng sinh viên Thuỷ lợi tôi và bạn yêu mến ...
    Hãy viết bạn nhé ... f_323 mãi vẫn sống như chính nước sông vẫn chãy quanh đều đặn nơi những thành phố chúng ta vừa xây xoong
    Làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà chúng tôi cất xoong chiều qua
    Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu .....
    abcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdedidiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongbacdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuong
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Nỗi nhớ .
    Tự dặn lòng
    Thôi đừng nhớ nữa
    Hãy quên đi
    Cho quá khứ ngủ vùi
    Tự dặn lòng
    Thôi đừng khóc nữa
    Hãy mỉm cười
    Nhìn ngày tháng pha phôi
    Tự dặn...
    Em ơi! Tôi không thể
    Nỗi nhớ trào dâng tan thành lệ
    Mấy chục năm trời, nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên
    Chưa từng quên
    Chưa giây phút nào quên
    Giữa phố đông quắt quay là nỗi nhớ
    Nhìn phía nào cũng thấy bóng hình em.
    Cần Deck Gì Chữ kí . [​IMG]
  8. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mới tăm tia ở box Thuỷ Lợi chính xác là 3 tháng ruỡi có lẻ , mà lúc đầu vào cũng thấy box Thủy Lợi hơi nhàm chán vì .... nói chung là không đông bằng box Ngoại thương hơn nữa mình không học Thuỷ Lợi nên nhiều chủ đề đọc xong để quên nó đi luôn .
    Rồi những cái tên thường xuyên được thông báo đang vào diễn đàn zí zụ như là Your Friend, Ka_mupmip, Ranger04...
    làm mình hơi chú ý nên ít ra cũng nghía qua lý lịch bản thân họ chút xíu !
    Chủ đề lúc đầu sao mình vào cũng toàn là trao đổi về những ngành học ở Thủy Lợi sau đó là họp offline , ơ mà 1 trường chuyên về sông nước lại có hẳn những topic chuyên viết về tình yêu sinh viên , lang thang hay là cảm nhận cuộc sống . Mình lại yêu 1 người ở Thủy Lợi nên cũng tham gia viết bài , check đủ thứ rồi xem sinh viên Thủy Lợi yêu như thế nào và làm gì để tránh các anh cảnh sát trong khu kí túc lúc trời tối .
    Có ai nghịch ngợm lại cho title của mình là " Dâu Thủy Lợi " ngộ ghê nhưng nói chung thành viên mới cũng không còn là thành viên mới nữa , cũng hiểu sơ sơ những người hay online trên f_323 này , mà cũng mong sớm được gặp mặt các thành viên , nhưng không biết bao giờ thì mới họp offline tiếp đây !
    Mà lần này đi phải kéo người yêu đi , ít ra cũng khoe là mình tự hào có người iu ở Thủy Lợi chứ hay là hôm đó đi họp nhân mới dễ bị soi lém , hô hô ......
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  9. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi , và cuối cùng đã là tháng thứ 2 không được đi họp box và rồi sẽ là còn là một thời gian mãi sau này . Cũng đã từng thật gắn bó làm sao với box Thuỷ Lợi , mà giờ đây cũng chẳng còn một chút hứng thứ , một chút cảm hứng để viết bài nữa ...
    Cũng chẳng còn biết làm gì , chỉ vào ngồi và xem các bài viết , cũng chẳng buồn online ...Thôi thì ... Hi vọng box sẽ mãi phát triển hơn lên ...


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  10. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    A chú tuấn, ngoại ngữ của chú thế nào rồi? tán được em Nga nào chưa, cố lên chứ, có còn tập thể hình nữa không? sang bên đấy luyện chạy đến đâu rồi? gặp đầu gấu cứ 36 chước chước chuồn là hơn,
    Chúc chú mạnh khoẻ, chóng học xong về đúng hạn nhé!
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng

Chia sẻ trang này