1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một thành viên

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Em mới vào box này chưa lâu, khá là mới và hầu như chẳng ai biết đến cả bởi vì em cũng ko phải sv TL. Thực ra em vào box là vì bạn em học TL và cũng tham gia box TL. Ban đầu vào thì em cũng chỉ nghĩ là câu kéo vài bài cho vui thôi rồi chuồn ( ), nhưng rồi em đã thấy 1 số topic rất hay. Em bắt đầu thấy tò mò và bắt đầu dành thời gian để đọc các bài viết cũ, topic cũ. Cũng ko biết vì sao lại làm thế nữa. Em đã đọc hết topic này, rồi topic tự nói về mình, have fun, thơ con cóc....và em cảm nhận đc thành viên ở đây dành cho nhau và dành cho TL 1 tình cảm rất tốt đẹp. Dĩ nhiên để có đc tình cảm như thế thì phải có 1 thời gian tham gia online và offline thật nhiệt tình, mọi người phải biết và hiểu rõ về nhau thì mới có thể post những bài hay như thế.
    Nhưng dạo gần đây, có lời than phiền là box đang đi xuống. Nhưng các anh chị ạ, cái gì cũng có thời gian của nó. Không khí trong box em nghĩ cũng giống như 1 bản nhạc vậy, nó cũng có nốt thăng và nốt trầm. Dĩ nhiên box cũng có những thời kì rất sôi nổi và có thể gọi là cao trào, nhưng rồi sẽ phải có lúc này lúc khác. Đây ko chỉ là riêng box TL, ngay cả ở box FTU cũng thế. Đã có lúc ngày nào lên cũng phải mất rất nhiều thời gian đọc hết bài mới, liên tục offline để gặp nhau, rồi lại lên và viết bài về nhau....nhộn nhịp. Chẹp, và chắc là lên đến đỉnh rồi thì bắt buộc phải xuống bên kia dốc thôi. Đó là khi ko xuất hiện thêm những topic mới, vẫn chỉ những topic cũ, mà khi đã post hết ý rồi thì còn gì mới để viết nữa đây?? Hết hứng thú rồi, hết tâm đắc rồi, nhiều thành viên mới quá, loãng....và còn nhiều nhiều lí do cá nhân khác nữa. Bắt đầu cao trào của các trung tâm nhắn tin và buôn dưa, chat chit.
    Và em thấy đây là tình trạng chung diễn ra ở nhiều box các trường ĐH, nếu box nào ko có topic chat chit thì thôi rồi, vài ngày cũng ko thấy bài mới .
    Vào TL, em ko học TL thì các topic về vấn đề học tập và chuyên môn đương nhiên em ko thể có ý kiến gì đc. Em chỉ có thể post ở 1 số topic mang tính public, hic, và nhiều nhất thì vẫn là câu. Thực ra vì là thành viên mới, ko quen biết ai cả nên nhiều khi rất khó để chen vào câu chuyện của các anh chị ở đây ( hic, có khi còn là vô duyên ) vì mọi ng` thân thiết với nhau quá rồi. Cảm giác là người ngoài cũng ngại lắm.
    Hic, em ko biết ở đây có ai cảm thấy khó chịu về cái sự ồn ào, lộn xộn của em và bạn em ko nhỉ ....Chỉ thấy các thành viên cũ và tâm huyết thì thưa post bài dần thôi, và nói thật là em cũng thấy buồn lắm. Em cũng đã cố gắng post những bài nghiêm túc và thực sự dành thời gian cho nó....nhưng cuối cùng vẫn chỉ loanh quanh trong các topic đó được thôi .
    Vấn đề có lẽ vẫn là cần topic mới và có chất lượng. Bản thân em thì thừa nhận là ko có khả năng sáng tạo và set các topic như thế rồi, hichic. Nhưng em nghĩ sẽ tham gia các topic bằng hết khả năng mình, và liệu có góp phần nào cho sự phát triển của box ko?
    À, nói thật là em rất ngạc nhiên khi thấy mình đc set vào danh sách thành viên box TL đấy, và em thấy rất vui vì có cảm giác như đc chào đón. Em mong box TL sẽ lại đông vui và lấy lại phong độ như ngày trước
    1 vài suy nghĩ của em thôi, nếu ko đúng thì mong các anh chị cũng bỏ qua cho nhé

    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Èm, biết nói thế nào nhỉ? Đọc xong cái bài tâm sự này, mình thấy viết bài hăng thêm một chút !
    Coi như là câu trả lời lại vậy.
    Tất nhiên, không fải là ý kiến ý kiếc gì nhiều, bởi cũng chẳng có gì to tát, chỉ là như 1 người nói " đó là những suy nghĩ thật ".
    Thì, ai vô cái topic này, cũng đều muốn nói lên những suy nghĩ, ít nhiều thì mang tính đóng góp cho box, còn không thì cũng chỉ là để trút ra những điều mình nghĩ !Thế cũng thoải mái hơn...
    Cám ơn thành viên mới này nhé !
    Có điều, khi bất cứ ai cảm thấy rằng, có một người đã từng viết rất nhiều, giờ sao chẳng thấy viết nữa, thì hãy cứ coi điều đó thật nhẹ nhàng, đừng làm tùng phèo lên mọi chuyện nghen ! Chúng ta duy trì diễn đàn, cũng coi như là nơi trò chuyện, cùng là dân TL hay ko thì cũng thế, vấn đề là cảm thấy hứng thú mà thôi !
    Diễn đàn là nơi bạn bộc bạch, bạn nói những điều bạn nghĩ, tìm kiếm những sự sẻ chia ... Thế nào cũng đc, nhưng rất hi vọng, ko khi nào f_323 khiến bất cứ một ai thất vọng, hay hụt hẫng, hay chán nản ...
    Thậm chí, hãy fàn nàn khi nào bạn muốn ...
    Và nếu chúng ta thân nhau nhiều hơn, thì hãy coi đó là hạnh fúc !
    Có thể, nhu cầu càng lớn, thì bạn càng cảm thấy, những topic đã ít có khả năng fù hợp đi nhiều ! Đó là chuyện rất bình thường, chúng ta nên vượt qua cảm giác đó, hoặc là có khi box trầm hẳn xuống, thì cũng coi như ta cho cái cỗ máy nghỉ ngơi ...
    Nhẹ nhàng thôi !
    Hãy nhớ là, khi bạn có điều gì cần nói, cần đóng góp, luôn luôn có những người bạn, dù mới, dù lạ ... vẫn đang đọc mà !
    Chúc vui !
    MNF ... I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you ... MNF 

Chia sẻ trang này