1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của...người béo.Hix hix đau lòng quá(chi tiết off BIA lần 2 trang 75 lúc 18h chủ nhật 22/7/20

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 17/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của...người béo.Hix hix đau lòng quá(chi tiết off BIA lần 2 trang 75 lúc 18h chủ nhật 22/7/2007,nhà béo ta về đây tề tựu đ

    Chẳng hiểu sao mọi người cứ hay trêu người béo nhỉ,người gầy thì đâu có tốt đâu.Hồi cấp 3 đi học toàn bị bọn nó trêu.Nhìn thấy mấy bạn gầy gầy cũng về nhà chịu khó ăn kiêg tập thể dục cơ nhưng mà đâu lại hoàn đấy lại béo lên.
    Béo đồng nghĩa với việc đêck có người yêu được,béo thế 1 vòng tay chắc chẳng đủ để mà ôm,yêu gì nữa.Toàn bị gọi là gấu... và 1 số từ khác nữa.Hic hic...
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ...chẳng việc gì phải thế ....Nếu họ nghi ko yêu mình vì mình béo thì họ nhầm ...quá nhầm ...đầy đứa gầy nhưng chúng nó làm sao tốt tính bằng mình đc ...
    Em cũng béo ..từ đầu rất gầy nhưng ức chế ..ăn nhiều 2 tháng lên 10kg ---> thành béo --> em tự hào về cái béo của em ...
    và chị ạ ...em sống vì bản thân em ...chị cũng thế chị nhé
    Đừng tự ti vì mình béo .... Bọn gầy nó yếu ớt lắm ...làm sao bằng mình đc ...có sức khoẻ là có tất cả mà chị !
    Em có 1 câu " ranh ngôn " của riêng em là :" Em xấu nhưng em chảnh ""
    Chả sao đâu chị ạ ...Rồi sẽ có 1 ngày đẹp trời
  3. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    tình hình là quần áo mặc cũng khó chọn.Ừa cũng phải chảnh chứ nhỉ.Chị cũng hơi mũm mĩm nhưng chắc chẳng tăng nổi 10 Kg trong 2 tháng
  4. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! ít nhất là có tui thích nhìn ngắm những người béo, hic... tui đang muốn tăng thêm 5kg nữa mà khó quá, tui cao 1m78 nặng có 70 kg thui.
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ !!
    Tôi chỉ o thích béo khi đi mua quần áo thôi...nhưng dạo này tìm thấy hàng ưng ý nên chả nghĩ ngợi jì cả...kekeke
    Hồi đi học lớp có 3 đứa trùng tên.....chúng nó phải gọi tôi là Béo tôi mới thưa nhé...o thì bơ luôn dù biết nó gọi mình...kekeke!!
    Đc cái những người béo thường vô tư và vui tính nên nhiều bạn và luôn vui vẻ.....tôi thấy bình thường lắm...
    Còn chuyện yêu đương....có người từng nói với tôi : ngay từ đầu thấy tôi hay cười,lại mũm mĩm nên thích lắm......mỗi tội tôi chả thích ng ta..kekeke...........
    Tất nhiên là hình thức quan trọng nhưng hãy để mọi người nhìn thấy ta từ nhiều góc độ "đáng yêu" khác !!
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ thử cao 1m50 nặng 65kg xem có còn muốn tăng 5kg nữa ko.
    Hay chia bớt đi.em chia cho 5kg thịt,anh cho em 5cm cao.Đc ko?
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thuộc dạng mũm mĩm, nhưng hok vì thế mà tớ hok ối cái đuôi và ít bạn bè
    hãy tự tin đừng tự ti, vui vẻ với mọi người những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim thôi
    ai mà hăm hăm quan trọng cái mã bề ngoài thì xin miễn tiếp á
    có cái đuôi theo tớ hoài, rất lâu, tớ từ chối cả tỉ lần í, hắn vẫn lì... lơ luôn thế là hắn bày đặt :"em giới thiệu ai mũm mĩm giống em cho anh"
  8. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    OK, anh tặng em 5cm nhưng anh muốn 10kg thịt cơ. Hic... nhưng ông trời đâu có cho phép làm chuyện đó đâu, mà ông ấy chỉ cho phép cho gián tiếp thui, tức là: em 1,50m + anh 1,78m = (3,28m/ 2) 1,65m ()
  9. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    béo,mũm mĩm càng xinh chứ sao
    tui chỉ ước có bạn gái mập thôi,nhưng rất tiếc ko có
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    hichic ngày đẹp trời thế nào mò mẫm vào thấy đúng cái topic đụng chạm nỗi đau lòng của mình.
    Thú thực nhiều lúc thấy áp lực phát điên lên được, chỉ muốn chết quách đi cho xong.
    Béo làm khổ mình bao nhiêu là bao nhiêu hichic
    Hồi yêu anh đầu tiên thì vẫn mi nhon nên thậm chí giờ chẳng bao giờ dám gặp lại vì sợ anh ấy ngất vì shock.
    Rồi ra đường thì nhìn mấy em kheo cặp đùi trong những chiếc short ngắn, váy ngắn, mà phát thèm, những lúc ấy chỉ ước gì mình thà không có chân cho xong.
    Ngay cả đến chui vào cái lớp aerobics đã tưởng là cái nơi an lành nhất vì toàn người cùng cảnh ngộ mới gặp nhau ở cái chốn đấy mà tập tành, thế mà vẫn cứ có thoát được đâu, vẫn bị hành hạ dằn vặt bởi những câu kiểu như "xinh thế này mà để béo phí của zời quá...", "con bé này béo nhưng được lại cái mặt đẹp ghê cơ..", " thế này mà không bị béo là ra vấn đề đấy" ...v..v..v.. rồi blah..blah... nhiều câu nữa kiểu như thế như càng khoét sâu vào nỗi đau tận cùng của mình. Đau!
    NHiều lúc thầm rủa bản thân ****ing Me
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này