1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của...người béo.Hix hix đau lòng quá(chi tiết off BIA lần 2 trang 75 lúc 18h chủ nhật 22/7/20

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 17/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ôi, mũm mĩm đáng iu mà, tớ chả thấy có quái gì phải tự ti ở đây cả. Bà chị tớ này cao có 1m50, nặng trên ...65kg; nhưng lúc nào cũng tràn đầy tự tin, vui vẻ, nói chuyện có duyên, thông minh, cho nên khi mà bà ý lấy chồng rồi; các bác có vợ vẫn cứ rất thích và "săn" đấy.
    Hoặc là tớ nè, thấp lè tè (1m53) nặng 54 kg, béo từ hồi học cấp 2; năm nào cũng thấy mấy đứa bạn gầy nhẳng của tớ nào là đi thể dục, nào là ăn kiêng, nào là thân hình phải ... dây như mấy cô người mẫu, tớ chả quan tâm. Mọi người thi thoảng thấy tớ gầy đi tẹo lại hỏi " ăn kiêng à". Tớ trả lời " Tội gì phải bỏ đi những món ngon của đời nhờ. Phí mất 1 nửa cuộc sống rồi. " Nói thật là trong đầu tớ ko bao giờ có khái niệm ăn kiêng hết, tớ cảm thấy mũm mĩm ôm mới sướng, gầy nhẳng ôm nó cứ chọc đông chọc tây, đau chít mồ.
    Thay vì bạn cứ than vãn , tự ti vì mình mập, mỗi ngày dành thời gian đi bộ 1 tiếng, ăn uống đều đặn, cơ thể sẽ vừa được tập thể dục khỏe hơn, mà lại ko phải kiêng khem gì cho phí. Cố lên nào, đừng tự ti gì cả, có da có thịt nhìn mới ngon lành chớ
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì đã bao giờ không tự tin đâu. May là ông trời cũng công bằng ko lấy đi của ai tất cả bao giờ. Béo những mà được cái cũng xinh xắn duyên dáng. Nhưng con người mà, luôn cầu toàn, có khi chính vì xinh nên mới càng khao khát có được nốt cái body đẹp như người ta. Vả lại có phải xinh ra đã thế thì có khi lại dễ dàng chấp nhận thực tế, nhưng đằng này lại là form vốn rất chuẩn, tự nhiên bây giờ bị béo lên đấy chứ. Như thế nên càng ko chịu nổi.
    Cũng làm nhiều cách rồi, tháng 8 này sẽ tham gia chương trình tuyệt thực của 1 trung tâm cảm xạ học.
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Béo nhưng khúc nào ra khúc đấy thì cũng ko sao
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    không rõ lắm về cái khái niệm "khúc nào ra khúc nấy"
    thế mấy con số này thì có được liệt vào cái khái niệm ấy ko nhỉ
    90 - 00 - 95 (vòng 2 cho em giữ riêng nỗi đau cho mình em ạ, chứ ko fải là số đo vòng 2 là 00cm đâu)
  5. thienvuongtuonglinh

    thienvuongtuonglinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    mới có 65 kg đã kêu....tớ nặng 80 nè 165 nhé...đi đâu cũng được người ta xoa bụng lấy hên chẳng quen bit'' giè cũng xoa ..bít làm the nào duoc bi giờ..
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cái gì sờ/xoa nhiều cũng to ra đấy bác ạ . Nhắc bụng to mới để ý, em vừa xem Tôn Ngộ Ko, khoái cái bụng Chư Bát Giới phết
  7. lovelystar2509

    lovelystar2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em xin giơ tay đồng ý với các bác nhé!!
    Đứa con trai nào mà chê tụi con gái béo_xấu thì vứt, vứt cho chó nó xơi.....he he
    Sống trên đời phải biết mình là ai chứ, tụi đo nên nhìn bằng nửa con mắt các bác ảh
    Béo đẹp_ béo khoẻ chứ sao, em rất thích chơi với những người bẹo Vì người béo rất dễ gần, tính tình xuề xoà ko như mấy các bọn mặc bikini trông đã ghet....hihi
    Em ko gầy, cũng ko béo . Nhưng thích người béo !!!
    ỦNG HỘ CÁC BÁC PHÁT
  8. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thường béo thì là xinh
    Tớ ko béo nhưng có con bạn thân béo . cao 1,65 nặng 80kg. Nó xinh, đảm đang, nhưng tớ phải công nhận là nó cứ béo thế, khó có ai yêu nó lắm! Con trai yêu bằng mắt, nên chỉ cần lần gặp gỡ đầu, chưa cần biết bạn tốt hay xấu, chỉ cần đập vào mắt là ng ta sẽ có ấn tượng ngay .
    Tớ cũng bảo nó ăn kiêng đi, nó ăn ít đi, cơ khổ nó khoái bánh kẹo và hay ăn vặt, ăn cơm cũng nhiều, ngủ nhiều nên phì nhiêu lắm!
    Nhiều lúc phát bực với nó vì mình bảo: thôi mày đừng ăn cái này (VD bánh gatô sinh nhật chẳng hạn) thì nó : kệ, một tý k sao!
    đấy cứ 10 lần cái Một tý là cả vấn đề rồi ... cái trò béo lại hấp thu tốt nữa chứ!
    Nên bạn nào béo, tớ biết nỗi khổ của các ấy nhưng đừng buông xuôi, cứ từ từ ăn kiêng, hạn chế với các chất ngọt, béo, ngủ ít, làm nhiều ... và nhớ đừng bao giờ buông xuôi, bất cần!
    Thử tưởng tượng xem với khuôn mặt xinh, với tính nết hay, giờ người nhỏ gọn có phải hơn bao nhiêu ko?
  9. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    vận động vien sumô vẫn có vợ , con bt có sao đâu .Nhìn mấy bạn mập mập thấy cứ phúc hậu ấy , tại bạn cứ tâm niệm bạn béo quá --> mặc cảm --> o dám tự tin cứ bó mình lại o chụi quen ai thì có ng yêu = niềm tin ả
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn gái
    áp dụng một số chế độ là tốt ngay mà :) voite 5* cho bạn
    cố lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này