1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của...người béo.Hix hix đau lòng quá(chi tiết off BIA lần 2 trang 75 lúc 18h chủ nhật 22/7/20

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 17/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    các bạn cho P hỏi
    ng múp míp khi căng thẳng thì sẽ ăn uống ntn? có gầy đi đc chút nào ko hay lại vẫn béo lên nhỉ? ( chả rám hỏi ny câu này)
    mờ chả hiểu sao da dẻ ng múp míp mát thía... chạm vô rõ thik.
  2. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: chuẩn đấy chứ. Có lên 2-3kg vẫn ổn. Đậm ng nhìn có sức sống.
    vàng 2: chắc là nặng Sương
  3. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: chuẩn đấy chứ. Có lên 2-3kg vẫn ổn. Đậm ng nhìn có sức sống.
    vàng 2: chắc là nặng Sương
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ từng nguời, có nguời bị xì trét và căng thảng sẽ giải quyết bằng cách ăn thật nhiều - có nguời thích ăn sokola, vì nó làm cho cảm giác "tốt" hơn . Với 1 số nguời khác thì ăn uống ko vào, và cháng thấy ngon miệng .
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ từng nguời, có nguời bị xì trét và căng thảng sẽ giải quyết bằng cách ăn thật nhiều - có nguời thích ăn sokola, vì nó làm cho cảm giác "tốt" hơn . Với 1 số nguời khác thì ăn uống ko vào, và cháng thấy ngon miệng .
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    BẠn này chỉ được cái nói đúng,buồn tớ toàn đi ăn cho thật no.No rồi thì sẽ không buồn nữa,làm gì còn bụng dạ nào mà lo với buồn nữa
  7. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    BẠn này chỉ được cái nói đúng,buồn tớ toàn đi ăn cho thật no.No rồi thì sẽ không buồn nữa,làm gì còn bụng dạ nào mà lo với buồn nữa
  8. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko béo. Nhưng tớ lại to, kèm cao.. ==>to cao.. đã vài lần bị chính bọn con zai " mất dạy " ( hiz, lũ bạn láo toét ) nói là tớ cao to vạm vỡ.. ==>đau, đau lắm ..
    Đã bao nhiêu lần lên kế hoạch jảm cân nhưng kết cục lại về MO..
    Giờ..ngày nào cũng như ngày nào..dằn vặt mình về việc jảm cân..Ngày nào cũng thế..Nhưng vẫn béo..Mà tớ ko fải đứa hay ăn..ko kem,ko bánh ngọt,ko socola, ko bánh kẹo...Thế mà lại béo..
    Ừ, fải khẳng định, cái béo làm cho mình giảm tự tin đi rất nhiều.. Chỉ cần mình jảm đi 1, 2 cân, mặc dù mình vẫn thế.. Nhưng lại rất tự tin..Nhìn đời,, nhìn người đều thấy hồng hào đáng yêu..
    Thôi thì lại quyết. Nhưng có lẽ,,, để có thêm quyết tâm mới.. tớ fải an duỡng một thời gian đã...hiz.
  9. tongduyson

    tongduyson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    hic hic ... chị ni giống e . con gái béo dã đành , cú nhất là bị bị cho là " cao to vạm vỡ " , mà e cung có hay thích kem kiếc j đâu cơ chứ , mỗi tội ăn nhiều cơm
    Nghe mấy chị ở b giảm cân ăn nhiều thức ăn ít cơm di thì lại bij tăng cân chứ , chả biết sao nữa đây . Mà chị này e thấy tích cực pót bài o b giảm cân lím đó mà
  10. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ôn thi cũng béo
    Làm việc nhiều cũng béo
    Đi sớm về muộn ăn uống thất thường ko đúng bữa gì cả,chẳng hiểu sao vấn béo.
    Tớ áp dụng ko biết bao nhiêu cách,ai bảo như thế nào tớ cũng làm hết,nhưng cứ gầy rồi lại béo.Hic hic.
    Hồi đi học bị bọn nó trêu đã đành,đi làm cũng bị trêu,hồi đầu GĐ còn ko muốn nhận vì nghĩ người béo==> lười làm.
    Oan lắm cơ.
    Khi quen quen anh chàng nào đó mình thấy đáng yêu mún làm quen tự dưng thấy mình béo,nên thôi lại ngại.mà các bạn cao còn đỡ,tớ vừa béo vừa thấp,nhìn mất cảm tình lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này