1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người chồng ở rể

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuy742004, 10/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của người chồng ở rể

    éu?c vitdoi s?a vo 17:51 ngy 10/12/2004
  2. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh "đuợc" bố cô ấy chọn, còn anh cũng tự chọn con đường ấy. Có lẽ vì cô ấy thế nên mới cần bố phải kiếm chồng hộ, và cũng chịu sự sắp đặt ấy. Thế nên, hoặc anh phải chấp nhận thôi (một thoả thuận công bằng mà) or chịu tiếng là "thằng đểu" đi. Có lẽ anh này vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh về sự hàm ơn, nên hai người mới rơi vào hoàn cảnh này thôi. Nói thật, kể cả bây giờ anh đưa cô ấy về nhà mình ở, or đi ở riêng, vấn đề vẫn vậy thôi.
  3. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Em mong rằng con đường anh đã lựa chọn sẽ không như thế này. Thực lòng mong sẽ thấy anh đưọc bình yên, hạnh phúc bên người ấy.
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Xin mời các bạn tiếp tục thảo luận tại:
    http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/350895.ttvn
    Vì chủ đề này đã có nên tôi xin khoá lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này