1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự của người đang ở tù

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trojan041083, 30/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    tâm sự của người đang ở tù

    vì phạm tội nên tôi phải đi tù, hiện giờ tôi đang ở tù! Tôi hốiii hận lắm! Tôi buồn lắm! Chỉ mong ngày được ra tù thôi! Khi được tự do việc đầu tiên tôi sẽ làm đó là đi mát xa cho nó đỡ mỏi người vì phải ngồi nhà đá cứng! Sau đó tôi sẽ đi uống bia vì trong tù không rượu cũng ko hoa!
    Huhuhu
    ------------------
    Thưa mod: em xin thề đây là tâm sự cực kỳ thật thà của em, em ko điêu tý nào! Mong mod xem xét đừng lock của em mà tội nghiệp!
  2. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Trời, khổ quá nhỉ,tù nào vậy bạn ơi
  3. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    tù nào cho truy cập Internet vậy? chắc là ở Mỹ hả?
  4. cucghetMOD

    cucghetMOD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đi tù mà net vậy chắc là tù tại gia...Chưa thấy VN mình trại nào có net.....có TV đã là hiện đại lắm rồi...Chứ đi tù mà sướng quá lại có lắm kẻ thích ở tù...
  5. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mới lấy Vợ hả? Xin chia buồn...
  6. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nhận xét rất hài và chính xác.
  7. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc chính xác đâu bác xem lại tâm sự của chủ topic đi nhé: vì phạm tội nên tôi phải đi tù, hiện giờ tôi đang ở tù! Tôi hốiii hận lắm! Tôi buồn lắm! Chỉ mong ngày được ra tù thôi! Khi được tự do việc đầu tiên tôi sẽ làm đó là đi mát xa cho nó đỡ mỏi người vì phải ngồi nhà đá cứng! Sau đó tôi sẽ đi uống bia vì trong tù không rượu cũng ko hoa![/i]
    - Lấy vợ sẽ bị vợ "dần" cho mềm người ấy chứ nên chã cần phải đi matxa nữa
    - Lấy vợ thì chắc ko có rượu rồi chứ hoa bác nghĩ là gì?
  8. ice_prince

    ice_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Phạm tội nữa đi. Đằng nào cũng chung thân rồi. Có thêm thì cũng chẳng bị tử hình đâu.
  9. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Nếu mà phân tích như thế nhé...
    1- Chú phạm tội gì?? Còn phải nói, cái tội "đánh cho con gái ông xích lô sưng bụng lên"
    2- Đi tù à? Có lao động khổ sai không? Chắc có rồi... Thế thì nhé... Sau khi phạm tội với con gái ông xích lô ABC nào đấy, chú bị tóm. Bị giam cùng với con gái ông ý, hoặc chính con gái ông ý giam cầm chú... Thế khác gì đi tù... Rồi ngày ngày phải đạp xích lô kiếm tiền cùng bố vợ, nuôi cái bụng sưng kia, có phải là lao động khổ sai không?
    3- Vợ đang trong thời kì sưng bụng, không làm ăn gì được. Hơn nữa cả ngày đạp xích lô ngoài đường, mệt rồi... Cộng thêm cái khoản mùa hè không nằm đệm, chú nằm phản hoặc nằm đất... Mỏi lưng không oan nhé...
    4- Con Vợ có chẳng may gớm giếc quá, thì xin lỗi chú, nếu có lỡ uống quá 10 cốc nước lọc 1 ngày, chắc nó cũng lườm cho rách mắt ấy chứ đừng nói là Rượu với chả Hoa...
    Tóm lại, tôi cũng thấy chú lang thang bên Box Tâm Sự với cái Topic to lù lù: Tâm sự của người béo. Chú than rằng chú đã nặng 70kg... Vợ chú kêu ca là "mấy tháng rồi làm chú xấu hổ". Chú còn cầu xin Mod đừng xoá bài vì đó là tâm sự thật của chú (y hệt bên này)... Ấy, chú đừng nói là chú vị Vợ oánh cho sưng bụng lên, phù người lên, hay không được ăn cơm mà chỉ được cho ăn cám tăng trọng nên người mới ra nỗi 70kg thế này nhé... Chúc chú sớm mãn hạn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này