1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người du học!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dragonboy1080, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tâm sự của người du học!

    Lúc chưa đi thì tớ cũng háo hức, quyết tâm lắm các bạn ạ! Sang đến nơi rồi mới thấy phận du học khổ như thế nào!

    - Thứ nhất: nhớ người yêu đến phát khóc!
    Lạ cái là tớ chưa thấy nhớ nhà, nhớ người thân mà đã thấy nhớ người iu kinh khủng. Dù đang làm gì cũng nhớ: ở lớp - nhớ, đi siêu thị - nhớ, làm bài tập - nhớ, tập thể hình - nhớ v.v.. chả thể nào mà đuổi được hình ảnh người iu + bao nhiêu là ký ức ra khỏi đầu. Hồi ở nhà xa nhau vài ngày đã mún điên, giờ cách nhau nửa vòng trái đất, biền biệt chả bít lúc nào về được...

    - Thứ hai: lạ nước lạ cái lơ ngơ chả bít gì!
    Đang ở thủ đô thân thương giờ sang một cái thành phố lạ hoắc, toàn thấy ô tô và đường xá, con người ai cũng ù ì béo ị, càng nhìn càng chán . Chợ búa thì phải đi xe buýt xa tít mù khơi, xách đồ nặng rã cánh, mua bán cái gì cũng bất tiện...

    - Thứ ba: bài tập nhiều thế hả zời! Cả tuần rồi mỗi đêm tớ chỉ được ngủ 4-5 tiếng, cố gắng lắm mới lết đến phòng tập mỗi ngày một tiếng, đầu óc lúc nào cũng bị ám ảnh bởi homework! Chả có thời gian mà nấu nướng, nghỉ ngơi, giải trí! Cứ như thế này mãi tớ hi sinh mất!

    Túm lại là giờ mà tua ngược được lại thời gian thì tớ sẽ học MBA liên kết ở nhà, chả ngu gì mà đày đọa mình thế này! Giờ tớ chấp nhịn tất cả chỉ vì 3 thứ: tấm bằng MBA tây học + sĩ diện + kỳ vọng của bố mẹ!

    Ôi... nhiều lúc chỉ mún vứt bỏ tất cả, mua cái vé máy bay mà té về!

    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^

    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 15/06/2008
  2. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng thế cả thôi mà bạn!
    Rồi sẽ quen thôi.
    Chắc chắn là sẽ qua được.
    Cố gắng, cố gắng, cố gắng!
    Cảm xúc nó cũng sẽ lỳ dần đi ấy mà!
  3. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Tặng đồng chí vài câu thơ vậy, cố học tốt mai mốt về phụng sự Tổ quốc, ở xứ người ai cũng chẳng sung sướng gì đâu
    Tôi lạnh đầu sông giá ngọn nguồn
    Nhớ nhà thì ít nhớ em luôn
    Chênh vênh bóng ngả sầu lau lách
    Chiều ngái hương rừng lối nhạt son
    ............
    Chiều nay thương nhớ nhất chiều nay
    Thoáng bóng hình em cốc rượu đầy
    Tôi uống hình em và uống cả
    Một trời quan tái, mấy cho say...
    Nguyên tác: Nguyễn Bính (đoạn này hợp với tình cảnh của bác chứ nhỉ )
  4. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    về thôi còn chờ gì nữa.
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    .
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hì, em giờ lại mơ ước gì được như anh đấy ạ. Lúc đầu chưa quen lại lạ cảnh lạ người nên thế thôi ạ. Bao giờ quen rùi chắc sẽ đỡ hơn
  7. rainychi

    rainychi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác nhá, bác làm em thấy sự lựa chọn của em thật là đúng đắn chưa từng thấy
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 3 tháng sau sẽ thấy tình hình tốt hơn đấy,cứ yên tâm rồi sẽ thấy mình lựa chọn đúng chú em ạ
  9. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Em hồi mới sang chán lắm, nhất là hôm đầu tiên, 2 đứa bạn đi đón, lúc về chúng nó đi làm luôn, ở nhà 1 mình với cái máy tính, buồn phát khóc. Chat với lũ ở nhà mà tủi thân.
    Giờ quen rồi, có anh em bạn bè, sống với nhau cũng tốt, đợt hè này em còn chẳng muốn về, Tết thôi :D
  10. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    chỉ biết chúc bác may mắn.

Chia sẻ trang này