1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người du học!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dragonboy1080, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazyhorse88

    crazyhorse88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Đi du học, nghĩa là học cách để thích ứng với một môi trường sống khác. Học cách nghĩ, cách tư duy, giải quyết các khó khăn một cách tự lập.
    Đi du học là tập sống cô đơn. Và khám phá chính bản thân mình, hiểu thêm những mặt mạnh, mặt yếu của chính mình.
    Du học là để đi, để thấy thế giới này quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm.
    Du học, có nghĩa là đi để học lớn lên
    Những cảm giác chán chường thất vọng của bạn là dễ hiểu, ai cũng gặp phải trong thời gian đầu mới xa nhà. Nhưng rồi sẽ quen, sẽ thích nghi tốt hơn. Tập trung vào việc học cho tốt, đó là điều quan trọng nhất. Cũng nên dành thời gian để đi du lịch, tìm hiểu văn hóa các nơi khác nữa để hòa nhập tốt hơn, tự tin hơn.
    Tóm lại là hãy sống hết mình cho quãng thời gian hiện tại đi. Để sau này khi trở về bạn sẽ không phải hối tiếc vì đã không cố gắng hết mình.
  2. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này.
  3. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhá.
    Mấy đứa bạn mình lúc đầu sang cũng buồn, nhớ nhà nhiều lắm.
    Nhưng mà thấy bọn nó dần dần cũng quen.
    Bây h thậm chí còn muốn ở lại hẳn vì chất lượng cuộc sống bên đấy hơn hẳn ở Việt Nam. Mà chúng nó còn toàn là con gái đấy.
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị về, và thấy vai nặng trĩu những trách nhiệm trước mắt
  5. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ 1 thời gian nữa lại ko muốn về ấy chứ
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ!
    Hồi ở nhà tớ cũng không thể tưởng tượng được là mình sẽ yếu đuối đến thế này.
    Tớ là dân kỹ thuật, tốt nghiệp từ 2003, cũng đã phải công tác xa nhà nhiều, nhưng đúng là chưa có lần nào thấy mình chịu đựng kém cỏi như lần này. Giờ thấy phục những bạn 88, 89 đã phải bôn ba nơi xứ người.
    Tớ với người iu giờ nhớ nhau quá cứ cuối tuần là chat X, "trả bài" online mà thêm buồn!
    Nói chung tớ thấy đã xác định du học thì không nên có người iu, mà đã chót có thì cũng đừng "tiến xa" quá, mà đã chót tiến xa quá thì nên... bỏ!
    Tớ cũng hi vọng thời gian sẽ làm mình chai sạn với tất cả. Chứ cứ thế này mãi thì tớ chít mất!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 15/06/2008
  7. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên
  8. oneonline

    oneonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cái này đồng ý nè !
  9. tamuondieugi

    tamuondieugi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này
    @ chủ topic : Trước lạ sau quen mà. Hãy thử tìm hiểu cộng đồng SV VN sinh sống và học tập tại thành phố của bạn xem, sẽ đỡ nhớ nhà, nhớ người thân và biết đâu còn có thể tham gia vào các hoạt động có ích giúp các SV VN đến sau
    Ngoài ra, đã xác định đi du học rồi trở về nước sau đó thì nên tranh thủ, tận dụng học hỏi nhiều điều bên đó bạn ạ, cả về kiến thức ngành học, cả về phong cách lối sống và tác phong làm việc của họ. Hãy chủ động kết bạn với người dân bản xứ.
    Mình không nói tất cả, nhưng nhìn chung phần lớn SV VN khi sang nước ngòai, thời gian đầu vất vả vô cùng vì cái gì cũng mới, cũng lạ cả. Có nhiều bạn cũng còn chịu stress về chuyện vừa lo học, vừa lo tài chính nữa cơ. Thời điểm mình đi, mình nghĩ sẽ nhanh nhanh chóng chóng học xong 3 năm rồi về. Thế mà bây giờ đã sang năm 4 rồi và còn có khả năng ở lại học tiếp ít nhất 3 năm nữa.
    Đi du học mới thấy là 1 đứa to xác ở nhà bây giờ mới lớn, bạn ạ
    Cố gắng lên!

  10. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    đang buồn thì vớ được topic của bác này, vào đọc thấy thật đồng cảm quá. Nhớ người yêu, nhớ nhà (thằng ku cháu gần 4 tuỏi), nhớ bạn bè điên cả lên.
    Ở HN tuy nhiều lúc cũng bận nhưng thik thì vác con xe vít ga lượn khắp nơi chứ ở đây lạ nước lạ cái, đi đâu cũng phải xem bản đồ, nhục lắm.
    Người ngợm thì xấu bửn, béo, lông lá lại chỉ được cái lịch sự bề ngoài => không hợp. Cơm nước thì cứ lăn lưng mà nấu nướng , học hành thì nhiều bài tập,
    Chán toàn tập!

Chia sẻ trang này