1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người du học!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dragonboy1080, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    2 năm rồi, vẫn không thích được chỗ này, chưa về được
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đúng là đồng cảm thật! Nhớ người iu, nhớ HN, nhớ nhà ghê gớm! Cái đoạn vàng trên lại càng làm mình nhớ nhà hơn! Tính trung bình thì gái Mỹ so với gái vịt đúng chỉ như hà mã đọ với nai vàng! Không đỡ được!
    Chúc bạn sớm chấp "nhịn" được cái thực tại đáng chán này! Cố lên!
  3. apple68

    apple68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Mình đã trải qua cái cảm giác của bạn rồi, Y hệt!!!!!
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng bác này có gia đình rùi mờ? Có cả em bé rùi mờ.
    Hình như bác đã về rùi đấy chứ
  5. apple68

    apple68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Vỡ mộng về cái gọi là "thiên đường đúng ko?"
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Bác này không phải người ngoại tỉnh rồi, bọn em tỉnh ngoài lên HN học thì phải thế mà, chắc qua đó đỡ hơn, nhưng nhớ nhà thì cũng rứa, ở VN cách nhà chừng trăm cây số, nhớ là phóng về chứ ở xứ đó chịu chết nhỉ
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đi được mấy tháng thì người yêu ở nhà đi lấy chồng. Năm đầu tiên cũng lay lắt vì nhớ nhà, nhớ từng con phố, nhớ món ăn Hà Nội. Sau đó cua được 1 em bản xứ thấy đời khác hẳn, đôi lúc chả muốn về. Đến bây giờ chia tay em ý thì lại muốn về .... haizzzZ
  8. nashilema

    nashilema Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn,
    Chắc chắn rồi sẽ thích nghi thôi, sau quen rồi lại muốn ở lại đó cũng nên, hay như mình về rồi lại thấy cs ở nhà mệt mỏi, muốn quay sang:(
  9. crazyhorse88

    crazyhorse88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vụ xa người yêu thì khó thật.
    Thôi động viên bồ chung thuỷ chờ đợi, nếu thật sự muốn gắn bó lâu dài. Còn nếu không, cái gì đến sẽ phải đến thôi.

  10. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Nhầm! Tớ chưa bao giờ coi nước Mỹ là thiên đường cả. Ngay cả lúc ở nhà cũng biết học Đại học ở VN mới là thiên đường, nhưng thiên đường đấy bị mất rồi, chẳng bao giờ quay lại được nữa.
    Mà tớ đúng là ở HN, quen được bố mẹ lo cho rồi, sang đây thì cũng phải tự lo thôi, nhưng mà nhớ nhà quá. Bố mail sang bảo "tháng sau em Phương sang bố gửi cá kho cho con nhé" đúng là bố,
    Hôm nay em vừa đi xem phim về xong, còn bài tập để đến đêm làm cũng được. Đi chơi 1 tí xong cũng cảm thấy khuây khoả, có điều xăng giờ cũng 4.25/gallon rồi, lượn nhiều cũng xót tiền!

Chia sẻ trang này