1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người du học!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dragonboy1080, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn satudays có xe lượn rồi à? Tớ chán chả mún xe cộ, di động gì hết, vì thú thật là tớ không nghĩ là có ngày tớ thích được cái chốn này!
    Tớ chưa cũng như bạn, chưa bao giờ mơ mộng về cái thiên đường nào ngoài thủ đô mến thương. Chỉ bất ngờ về cái sự yếu đuối của chính mình!
    Nghe anh em khuyên bảo cũng thấy sĩ khí tăng lên. Lại mún quyết chiến đến cùng. Vấn đề còn lại là vẫn nhớ người yêu không thể tả
    Ước gì đừng quen nhau
    Để giờ không thương nhớ
    Ước gì đừng dang dở
    Những tháng ngày như mơ...
    À mà bác nào ở Mỹ cho em hỏi đại học nó nghỉ đông bao lâu? bắt đầu vào ngày nào? Có gì em tranh thủ té về gặp vợ. Ôi thương vợ quá!
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Trong những truyền nhân học sĩ của các đại cao thủ Quacker hay aza mà còn lộ diện, em thấy anh dragonboy rất dễ thương , chắc vì anh là người biết áp dụng cái học được cho những mục đích đáng và nên áp dụng . Anh phải du học bao lâu vậy? Em thấy tình cảm 2 anh chị thời gian cũng được lâu mà ngọt bùi cũng chia sẻ nhiều rồi nên có thêm 1 thử thách này chỉ làm 2 người dính nhau hơn thôi ^^. Thời gian điên cuồng nhất là tầm 3 tháng đầu anh ạ. Cố lên anh nhé
  3. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bác giống em quá, hôm nay là ngày người yêu cũ về nhà chồng.....
  4. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tối qua làm party, hôm nay rửa bát tới trưa mới xong. Híc, sao mà bọn Tây ăn uống fức tạp thế chứ lị, lại còn món chính món fụ, entree với cả main course ....
    Ăn xong còn ngồi hàn huyên chuyện trò linh tinh đến tận 2h, buồn ngủ díp cả mắt .
    Bác chủ topic đã đỡ nhớ người yêu chưa? em bắt đầu thấy đỡ đỡ rồi, học hành, giao lưu nhiều thứ nên nó cũng bận hơn, ít có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Sáng nay đi Nordstorm mua đôi giầy, xấu điên + giảm giá 50% mà vẫn còn 64.50, thật là xót của quá, nghe nói 4/7 này nó giảm giá ác lắm hả các bác?
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Dragon sao ko cưới rồi dắt díu sang đấy mà học hành. Già rùi còn gì nữa.
    Đợt tới về cưới quách đi.
  6. minhcom

    minhcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cảm nhận giống bạn, nhất là hồi mới sang. Sang được một thời gian thì người yêu đòi chia tay, thế là chia tay. Học hành căng thẳng nên cũng quên được ít nhiều. Có tí thời gian thì đi tìm hiểu con người phong cảnh ở đây. Giờ đến khi gần về lại cảm thấy lưỡng lự. Vì ở nhà chả có ai chờ đợi mình cả (người yêu). Thứ nữa là vì giờ kinh tế Việt nam khó khăn quá, về tìm việc tốt cũng khó hơn, chả bù cho năm ngoái, nhận được bao nhiêu là offers. Thôi thì may hơn khôn vây.
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Loáng cái đã sắp được một tháng rồi, nghe anh em cùng cảnh tâm sự tớ thấy khá hơn nhiều!
    Con người thật kỳ lạ, nó có thể quen dần và thậm chí thấy thích cả những hoàn cảnh mà ban đầu nó chỉ muốn chối bỏ!
    Nhưng nhiều lúc tớ vẫn cứ bị ám ảnh bởi ý nghĩ "giá mà có thể quay ngược được thời gian" (mặc dù lý trí vẫn biết đó điều không thể và nếu có thể thì cũng không phải là lựa chon đúng) <==== một dạng tâm thần chăng? (Giống hệt chuyện "Tình yêu cuộc sống" của Jack London: một gã bị lạc đường cứ giữ khư khư khẩu súng hết đạn và thỉnh thoảng lại mở ổ đạn ra xem còn viên nào không mặc dù gã bít chắc là đạn đã hết rồi)
    motmuathu: em quá khen anh cũng rất tin vào cái mốc 3 tháng, vì nhiều bạn cũng nói thế! Thanks!
    saturday: bạn có phải cố gắng hạn chế chat, mail, gọi điện cho người iu không? tớ thấy mấy cái này không có thì không chịu được mà sa đà vào quá chỉ tổ làm mình nhớ hơn!
    bagiabonchen: híc... bọn tớ éo le lắm! bà cụ nhà tớ không ưng em nó vì 1 lý do rất chuối là... xung tuổi! thế nên bọn tớ chỉ còn cách là hoãn binh, trường kỳ kháng chiến! nếu mà ổn thoả như những cặp khác thì giờ tớ đã là giai có vợ rồi!
    minhcon, go_go: xin chia buồn, nhưng đời mất cái lọ được cái chai các bạn ạ, chúc may mắn!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 24/06/2008
  8. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Oài, đọc tâm sự mới nhất của chủ topic thấy bạn đã tìm lại được cảm hứng để tiếp tục học tập bên đó rồi.
    Vậy là tốt rồi hén, giống như là nhiều khi tâm trạng buồn và phải chiến thắng tâm trạng ấy mà.
    Anyway, tớ sẽ tìm đọc cuốn truyện " Tình yêu cuộc sống" của Jack London - tự dưng thấy tò mò.
    Chúc bồ học tốt nhé! Đúng là nhớ người iu quá, chat chit nhiều thì lại càng nhớ, càng iu, nhưng mà hok sao đâu. Đó cũng là 1 cách để quan tâm + vun đắp tình iu mà. Khi nào bồ bận rộn thực sự, có ít time để quan tâm đến em ý, thì mới ít chat chit. Vì người ta cũng nhớ bạn lắm đấy thui.
    Chúc vui vẻ!
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đi một vòng mấy box, thấy cái atavar của cậu Rồng trong box Tâm Sự, nổi máu hiếu kì đành chui vào. Hơi ngỡ ngàng cậu Rồng, cậu với tớ cùng tu một thầy thì phải, thế mà có ngày cậu đặt bút vào cái chốn khóc nhiều hơn cười.
    Nam nhi trí lớn, bước chân đi đầu không ngoảnh lại, sao phải thốt lên lời mềm yếu.
    Nếm mật nằm gai vài ba tháng đầu đáng là bao so nếu sau này gây được nghiệp hoành tá tràng, con cháu soi gương nhìn vào phải nể. Cậu cứ để cảm xúc trào dâng hết ra đây, chẳng may bạn gái biết, e người ta lại chê cậu yếu đuối.
    Trước, bạn gái tớ, giống cậu du học trời Tây. Năm đầu khóc lóc suốt, gửi thư nói về nỗi nhớ nhà quay quắt. Tớ an ủi mãi mới thôi. Bây giờ thì phe phé, đi suốt không về.
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    bibibon: Cám ơn bạn! Tớ thì chưa thích được chỗ này đâu, chỉ là tớ thấy ngạc nhiên vì 100% các bạn đang vui vẻ bên này đều đã từng thấy cực kỳ chán ghét lúc mới sang! Tớ mong mình sớm được như thế!
    Bác Quẩy: không ngờ bác chung tình đến thế! Bây giờ em với người iu mà đổi vị trí cho nhau (em ở nhà, người iu đi du học) thì 100% là em bỏ của chạy lấy người!

Chia sẻ trang này