1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người du học!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dragonboy1080, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn Rồng cho tớ tò mò tí? Bạn sẽ học mấy năm? Yêu nhau mấy năm roài?
  2. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    @crazyhorse88: lý thuyết thì đúng như vậy, ai đi du học cũng hiểu vậy nhất là các bạn có học bổng
    @Rồng: thông cảm với bác hén. Em đi thử thách 3 tháng thôi mà nhớ người yêu đến phát điên đi được, ngày nào cũng vậy, cứ học xong lúc 6h tối là chạy ra hàng internet, ngồi chat với anh iu đến 8h tối, rồi về lụi cụi nấu nướng, 10h ăn xong lại ngồi ôm cái TV, tưởng tượng giờ này ở nhà người yêu đang làm gì, gặp ai... còn bố mẹ thì đúng là ko nhớ tẹo nào ngoài vài cú điện thoại lấy lệ
    Tuần đầu đến thì dự đủ vài cái party để chia tay bọn VN về, sau cáituần đấy 1 mình mình người Việt ở đây, chán kinh dị khủng. Thế mà cũng quen dần, cũng lụi cụi đi chơi, đi dạo,vv....vvv... nhưng ko thể nguôi nỗi nhớ đc
    Kết thúc khoá học, được cái học bổng --> có thể ở lại vừa làm vừa học được, nhưng thôi về cho nó lành, học bổng kia cày = distance cũng đc...
    Giừ thì lại muốn đi, chán VN quá rồi, đi thì có chồng sẽ đi cùng, nhưng nhiều thứ trách nhiệm linh tinh.. lại chênh vênh lưỡng lự
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Lúc nào tớ cũng thấy thèm ngủ! Phần vì phải ngủ ít vì bài tập nhiều quá, phần vì chỉ có lúc ngủ tớ mới quên đi cái thực tế là đang phải xa nhà xa vợ, vật vờ nơi đất khách!
    Nghĩ đến người iu là thấy nản! Sao mà vợ chồng tớ khổ thế không bít! Bà cụ nhà tớ phản đối em nó kịch liệt chỉ vì cái lý do rất vớ vỉn là... xung tuổi! Bọn tớ trường kỳ kháng chiến hơn năm rồi. Khuyên can, thuyết phục, năm nỉ kiểu gì cũng không ăn thua! Em nó (hoặc tớ) mà sinh sớm (hoặc muộn) 1 năm thôi thì có lẽ giờ này tớ đang nằm ôm vợ ở nhà chứ chả thiết chóa gì du học mới chả du hành!
    2 năm nữa mà cụ nhà tớ còn phản đối + em nó chưa bỏ tớ thì chắc tớ phải cưới chui quá! Mà cũng không được nữa! Làm gì có nhà gái nào chịu cưới không có nhà zai chứ? Nhiều lúc nghĩ đến ngày mai mà chán chả thiết gì nữa!
    Híc... học cho quên đời cay đắng!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 08/07/2008
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Xung tuổi à? Bây giờ xung tuổi có thể nhờ thầy bói đổi tuổi hay làm gì đó để hết xung tuổi mà, cái này mình nói thật đấy. Với lại nghe nói xung tuổi nhưng hợp mệnh thì vẫn OK hết. Bạn bảo bạn gái đi xem có hợp mệnh ko còn về mà thuyết phục bà cụ nhà bạn.
    Chị mình cũng đi du học, mới đầu cũng lăn lộn, mệt mỏi, suốt ngày ở nhà. Thế mà giờ vừa học, vừa đi làm thêm... chả thấy kêu ca gì nữa... Lại còn nói chán VN, chả muốn về, ở bên ấy thích lém, mức sống tinh thần cao và văn minh...
    Người yêu (cũ) của mình cũng đi du học, nhưng có lẽ ko đc chung thuỷ như bạn. Khổ thế đấy.
    Nên với bạn, ng yêu bạn cũng rất khổ vì xa bạn rồi đấy (mình chờ đợi hơn 2 năm mình hiểu), nên đừng có làm gì có lỗi với ng ta. Bởi có quay lại thì ng bị dằn vặt vẫn chỉ là ng yêu bạn mà thôi.
    Riêng bạn, tin chắc là bạn sẽ sớm hết những cảm giác chán nản, mệt mỏi như hiện nay. Cứ yên tâm nhé![​IMG]
  5. HSD

    HSD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chao Crazyhose 88, minh cung dang muon di du hoc Phap hoac Bi day, ma van mu tit qua, bac co quai chiêu nào không? Chỉ giúp hậu bối với?

Chia sẻ trang này