1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người ghen

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MeDop, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MeDop

    MeDop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của người ghen



    Vâng, là tôi đang ghen. Không mà nói đúng ra là tôi đang nghi ngờ. Cái tâm trạng này thật đáng ghét. Nó làm tôi luôn nhìn chồng tôi bằng một cái nhìn xét nét. Anh ấy làm gì tôi cũng thấy đáng ngờ. Trăm tội là bởi cái tin nhắn tôi đọc được trong mobile.

    Có cái lý do gì mà một cô đối tác không dưng lại cứ phải nhắn tin vào máy của chồng tôi, kể cả là về công việc đi chăng nữa. Việc thì việc công, máy cố định thì gọi thoải mái, sao lại cứ phải nhắn tin vào máy nhau, lại còn: "Anh ơi, ..." nữa. Dù là chồng tôi đã lý do lý trấu là anh chẳng để ý nó nói gì, công việc thôi mà em. Nhưng ngay ngày hôm sau những tin nhắn ấy đã biến mất khỏi máy. Và tôi thì vẫn cứ khổ sở vì nghi ngờ. Tôi không tin chồng tôi? Cũng không hẳn thế. Nhưng nói trước thế nào đươc, đàn ông mà, cứ có một em trẻ trung xinh xắn ong ve ở bên cạnh thì có từ chối mãi được không?

    Từ khi anh làm với đối tác ấy, anh hay đi hơn. Nào là nhậu ký hợp đồng rồi karaoke, nào là tiệc khởi công, và lần nào cũng là say và ngủ li bì. Tôi thấy buồn. Anh đã từng nói" tại sao làm việc cứ phải nhậu nhẹt mới được" và bây giờ anh cũng chẳng khác gì những người anh lên án.

    Hôm vừa rồi anh rủ tôi đi đám cưới đối tác và tôi đã gặp cô bé thích nhắn tin vào máy anh. Tôi chẳng biết nên buồn, nên vui, nên tin anh hay nghi ngờ anh hơn. Cô bé quả là ghê gớm so với tuổi của cô. Tôi không nghĩ một cô bé chưa chồng , U25, lần đầu tiên gặp vợ của một anh ở công ty đối tác mà có thể hỏi thẳng vào mặt tôi rằng: "Ngày nào em và anh ấy cũng gặp nhau ít nhất 1 lần. Mọi người ở chỗ em bảo: Nghi lắm. Chị có thấy sợ không?" Có phải ngày trẻ tôi ngoan ngoãn quá nên bây giờ tôi thấy câu hỏi đấy sao mà trơ trẽn. Cô ta biết gì về tôi, về chồng tôi, về cuộc sống của chúng tôi mà hỏi một câu vô duyên như thế? Hay đấy gọi là sự thẳng thắn của tuổi trẻ? Hay chồng tôi đã làm gì để cô ta có thể thấy có quyền hỏi tôi một câu như vậy?

    Buồn. Buồn quá. Buồn thê thảm dù chồng cho đi chơi, ngọt ngào, nịnh nọt. Hay là lại cảm thấy mình tội lỗi nên đang tìm cách chuộc lỗi.

    Những người bạn sáng suốt ơi, có thể chia sẻ với tôi không?
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Không biết chồng bạn thế nào với người kia, nhưng đừng nóng giận mà rơi vào bẫy của địch. ( Đay nghiến chồng = kéo đối thủ lại gần chồng hơn đấy nhá ! )
    Còn con bé kia hả, đảm bảo với bạn là không trong sáng rồi, và hơi bị dại, nghe câu nói đó là biết nó có vấn đề, người thông minh, tế nhị và nhất là "cây ngay không sợ chết đứng" sẽ không tự nhiên ( giả vờ vô tư ) thanh minh thanh nga gì hết.
    Cảnh giác !!! ( Mức độ... da cam, chưa phải đỏ )
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc này bình tĩnh là tốt nhất chị ạ.Chị hãy làm anh ấy hiểu rằng không có ai bằng vợ mình cả.Hãy quản lý anh ấy một cách đáng yêu chị ạ.
    Em chúc chị vui và hạnh phúc ạ.
  4. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Bác MeDop chẳng biết thế nào là FLIRT ư? Dich nôm na nó là "thả nhời ong ****"... Đàn ông chúng tôi tên nào chẳng thế, con gái xinh đi qua có liếc không? Có chứ! Hại gì đâu! Có đùa trêu 1 chút với đồng nghiệp nữ, có gọi nhau là em iêu, bồ tèo, hay rủ đi "xem khỉ ngủ" (đi công viên tối) không? Sao không nhỉ, cho đỡ xì-chét trong công việc chứ! Trêu ta hả, thì trêu lại, đấy à ơi đây cũng à ơi (Nghe tức nhỉ? Nhưng mà đây là sự thật phổ biến đấy!) Việc tin nhắn bác MeDop đọc thấy có lẽ cũng thế thôi, có lẽ bác hơi quá đa nghi rồi.
    Sai lầm lớn nhất là của ông xã nhà bác, tin nhắn thì không xoá, lại để dtdd vào tay vợ! Quả là dở ẹc, dở ẹc! Sai lầm thứ nhì là tại chính bác! Khi không lại tò mò đi đọc tin nhắn trong máy của chồng làm giề? Có biết sự tích hộp Pandora không?
    Đúng là phụ nữ chúa hay suy diễn linh tinh! Không ít lần làm khổ cánh mày râu nhà tớ...
    Được Dentist sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 30/11/2004
  5. cogaiboclua

    cogaiboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh đi chị ạ , có gì vợ chồng dóng của bảo nhau
  6. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Có tin nhắn thôi, đừng băn khoăn quá nhiều nhưng mà nên buộc cái dây ở cổ chân hắn lại, hắn đi quá xa phạm vi cái dây cho phép thì kéo giật hắn lại. Đàn ông hay nói, mỡ dâng miệng mèo, mèo nào chê, đừng để cho mỡ hỏi han vớ vẩn như thế lần nào nữa, lần sau mà còn hỏi thế thì bảo, chị sẽ rán mỡ lên xèo xèo, ra nước hết, còn tóp thì rang cơm với dưa úp, ngon quá
    Chưa tức bằng tớ đâu, 2 vợ chồng đi chơi với người yêu của bạn anh xã, bà ấy giới thiệu 1 em khoảng 30, chưa có người yêu ( thì hiện tại), mau mắn, nói chuyện cũng dễ nghe, tự nhiên... Rồi bà này về hỏi chồng tớ 1 câu: Nếu bây giờ chưa lấy vợ đẹp( ), gặp rồi có cặp với bà U30 này ko, ặc ặc, hỏi trước cả mặt tớ cơ, mà chẳng phải lần đầu tiên đâu. Tớ than phiền một lần trên đây rồi. Choáng lắm! Nên đàn ông muốn là đã đi, còn chuẩn bị có ý định muốn thì cắt phăng cái ý định ấy đi sau khi bảo rằng có 1 bà ghen chồng quá cắt cái.... của chồng, chứ phải tay em, em xé xác , bán hàng thịt cũng được khối tiền J/k Nói chung ko để cho cái ý định phát sinh nhá, còn à ơi thì cho 1 tí, chẳng mất gì của bọ đâu.
  7. honvienxu

    honvienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    May mà vợ mình không giống cô này
  8. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh của Meodop, nói chung là chỉ bình tĩnh được lúc đầu, ngọt nhạt không ra nhẽ tớ nổi cơn tam bành, về sau mới biết đúng là rơi vào bẫy của địch.
    Bình tĩnh xem xét lại mình và tình cảm vợ chồng thời gian vừa rồi thế nào, từ tốn mà khuyên giải cậu ạ. Chúc tai qua nạn khỏi
  9. help_sl

    help_sl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi anh ban ơi!
    Lòng dạ đàn ông đáng sợ lắm, tôi đã từng vấp váp rồi nên rất hiểu. Mới đầu thì họ biện hộ cho mình rằng trời sinh ra con mắt để nhìn chứ để làm gì? Rồi thì có hại gì đâu, rồi thì để cho đỡ xì - chét trong công việc chứ, vân vân và vân vân... họ biên minh 1001 cái lý do cho cái tin nhắn đó. Nhưng sau đó bản tính của đàn ông là chiếm hữu những cái mình muốn và viêc gì đến sẽ đến, thế thôi.
    To MeDop: Bây giờ là lúc bạn cần phải bình tĩnh nhất đấy, mặc dù rất khó. Nếu có điều kiện bạn cứ nói chuyện thẳng thắn cởi mở với đối phương (nói nhỏ với bạn, tôi đã từng làm như vây). Tôi nghĩ rằng bất cứ một người con gái nào có lòng tự trọng mà họ có lãng quên lòng tự trọng trong giây lát thì khi có người nhắc nhở họ lại nhớ ra ngay thôi mà. Và việc ban nói chuyện được với đối phương cũng là một cách bạn kiểm soát được mối qhệ của họ.
    Chúc bạn sáng suốt và giữ gìn được hạnh phúc!
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng giống Romanza, nhen nhúm cái ý định là không được với tớ. Đàn ông vốn nhẹ dạ, phụ nữ mình phải "trị" hắn mới tỉnh.
    Gì chứ cái vụ ba lăng nhăng là không nhẹ nhàng được à nghen. Tớ là tớ lựa lúc hắn đang say giấc nồng, kề dao tận ngay "trung tâm điểm" mà doạ, cho hắn một trận nhớ đời.

Chia sẻ trang này