1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người ghen

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MeDop, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    cái con bé này phải nói là vô cùng trơ trẽn vô duyên và rõ ràng là có thích chồng của chị đó. Duyên con gái của cô này chẳng thấy đâu cả, có thể hình dung được đây là 1 cô nhanh nhảu, lanh lẹn, nhưng thiếu duyên ngầm, sẽ ko ngại tấn công đàn ông đâu, chị phải cẩn thận đừng để lửa gần rơm, cứ hạ chính sách "hủy diệt" đi chị ơi, nói chuyện với chồng chị rõ ràng và nhớ im lìm 1 thời gian sau khi chị đặt dấu chấm than cho chuyện này với chồng chị, ngoài mặt hãy cứ làm như đó là chuyện nhỏ đi, phải vuốt ve ông ấy vào, tôn vinh ông ấy lên, nhưng phải bí mật kiểm tra dt thường xuyên (khi ông ấy đã ngủ chẳng hạn) và nếu cô kia còn nhắn tin lung tung sau khi chị đã nói chuyện với chồng chị rồi, thì chị nên nhắn lại tin cho cô ta = máy của chồng chị là : tin nhắn này là từ vợ của anh ấy, không thích trò đùa dai nhách của cô và yêu cầu cô dổi mục tiêu. Giữa những con người trí thức và tự trọng, sẽ kết thúc thôi, nhưng xem ra cái kiểu trơ trơ của cô này phải làm mạnh hơn chú là gặp nếu cần đó chị à, có thể khi gặp cô ta sẽ hếch mặt lên nói mấy câu khó nghe lắm như : chồng chị phải có gì thì em mới thế chưs, hay là : chị ghen với em làm gì chỉ là công việc thân thiết chút thôi... cũng không nên túc giận, phải vững càng và xác định rõ ranh giới cho cô ta thấy. Về phía chồng thì phải "khép chặt vòng vây" nhé, sẽ có cãi nhau khá bự nhưng sẽ qua nếu từ đầu chị cứng rắn thể hiện rõ ý không thích chuyện này tiếp diễn.
    Đừng khó chịu vì ghen nữa chị à, xác định sẽ giải quyết như thế nào thì dễ chịu hơn đó chị, nhớ thủ thỉ nhẹ nhàng cho chồng chị biết :" anh xã, em đang ghen đó anh có biết không, ước chi em yêu anh ít hơn 1 chút để bớt khổ sở vì ghen..." nới tha thiết da diết vào thì thể nào ông xã chị cũng ngã uỵch 1 cái xuống đất vì xúc đọng và tự hào (vì mình đẹp giai phong độ được vợ yêu nên ghen dữ dội) , thế là tha hồ cho hắn vào tròn nhé chị, hihihi, đùng tự ái tự ti khi thể hiện với chồng là mình ghen, nhưng phải thể hiện thật kín đáo tha thiết mới hiệu quả
    chúc hai vợ chồng chị hạnh phúc nhé
    tb : à nếu ở địa vị chị, nghe con bé kia hỏi thì em sẽ bảo ngay : sao lại phải sợ em ? em nghĩ với duyên con gái thế này thì có thể làm gì hơn được chứ ? , để cục tức chuyển lại qua cho con bé đó thay vì là nằm trong tim chị đó
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    các anh chị chắc toàn người có vợ có chồng hết rồi nên đưa ra ý kiến quyết liệt ghê quá. có lẽ nơi các anh chị làm việc mọi người quá nghiêm khắc nên không còn không khí làm việc thoải mái nữa chăng. cô bé đó hơi vô duyên khi nói như vậy, nhưng em chỉ thấy có thể đó chỉ là một câu nói đùa. có nhiều môi trường làm việc mọi người sống với nhau rất thoải mái nên những câu kiểu tạo sự gán ghép chỉ là trêu đùa nhau thôi. lại chỉ vì một tin nhắn có tính chất công việc bắt đầu bằng "Anh ơi" mà chị phải day dứt, đau khổ như vậy thì em thấy là chị chẳng có lòng tin vào chồng mình gì cả. Ở chỗ em làm chẳng hạn, mọi người có cả lớn tuổi cả thanh niên, nhưng rất hoà đồng và tạo không khí làm việc rất vui vẻ. Hai đồng nghiệp nam nữ với nhau có thể thân thiết đến mức coi nhau như hai anh em vậy. Cái kiểu xưng hô như vậy thì có gì lạ đâu. Yêu nhau, nhất là đã cưới nhau mà không còn tin tưởng nhau thì thật thất vọng.

  3. MeDop

    MeDop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vụ này Dentist phải kiểm tra lại với bác gái nhà mình xem bác gái có giống tui không nha. Với lại bác help_sl trả lời bác giúp em rùi đấy.
    Lý do vợ bác không giống em:
    1. Bác không giống chồng em
    2. Vợ bác chẳng buồn quan tâm đến bác (chán rồi)
    3. Biết đâu vợ bác đang tỏ ra vui vẻ ở nhà nhưng lại đi "bán than" trong một forum nào đó mà bác chưa ghé chân thì sao.
    BienDep nhiều kinh nghiệm nhờ. Thankssss nhìu nhìu vì đã hiểu tâm trạng và có cùng suy nghĩ với Mẹ Đốp.
    To Blue08, MeDop cũng đang phải ngọt nhạt lắm đây. Tự nhủ lòng rằng tra hỏi thì cũng có được gì đâu. Hắn xác nhận thì sẽ càng điên, hắn phủ nhận thì sẽ không tin. Tóm lại là không tra hỏi. MeDop chỉ nói cho hắn nghe những feeling của mình thôi. Lúc nào quên được thì ngọt ngào, lúc nào nhớ đến lại sưng mặt lên rồi khóc 1 lúc cho đỡ sì trét.
    Dù có ghen mấy thì ghen, tức mấy thì tức, MeDop cung không có ý định làm to chuyện. Gặp em kia thì có thể nhưng không phải để nói chuyện phải quấy mà để kết bạn thôi. Chẳng dại gì tự dưng lại gặp em để nói chuyện vợ chồng chị thì khác gì vạch áo cho người xem lưng, có ngang bằng xác nhận với em" chị đang lo đây". Nhưng sẽ không nói cho anh giai biết mình đang làm gì cứ thì thụt hẹn hò cho hắn thắc mắc.
    Sao mà tôi mong cái đận này nó qua đi nhanh nhanh lên 1 chút. Biết là cuộc sống vợ chồng thế nào cũng sóng gió, nhưng tôi không thích cái cảm xúc tôi đang phải chịu đựng lúc này. Nó thiêu đốt tôi, làm tôi mòn mỏi, làm tôi bẳn tính, làm tôi thiếu tự tin, làm tôi thấy mình thật nực cười. Những lúc như thế này tôi rất hay dại dột nghĩ rằng giá mình có 1 anh nào đấy để rủ rỉ cho bõ tức ông chồng nhà mình. Biết là một suy nghĩ chẳng ra gì, một suy nghĩ tội lỗi nhưng phải thế thì về nhà mới cười được với chồng, chồng mới không chán. Còn đang tức thế này thì làm sao mà hớn hở cho được.
  4. hoangbeo

    hoangbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có em đây chị
    đận kiểu này thì còn lâu lắm.. nhớ trước đây em cũng hay... giấu bồ em đi tòm tem, mỗi đận như thế ít cũng tầm 4 tháng
    nói chung đàn ông hay hám lạ lắm, nhưng được cái biết tính toán, anh nhà chị cũng chả dám hy sinh gia đình vì bồ bịch đâu, phải cái tội sẽ đấu tranh tư tưởng hơi bị lâu, và trong lúc đang đấu tranh thì có lẽ vẫn...
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    hahaha Medop nhà ta nói chuyện có duyên nhỉ. Làm 6sense nhớ có lần cũng dọa my bf y như thế. My bf nghe xong thì thủ thỉ, "Em cắt đi rồi mai mốt có lấy keo dính lại cũng đâu còn function được"...... Lúc đó 6sense mới nói, "Biết đâu đó, dính lại còn function tốt hơn" ... Bf nghe xong thì cười haha, nhưng mà 6sense thấy hơi run trong đó.
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hix, em nhận ra em là người cực kì hay ghen. Thế nên nếu vào trường hợp của chị chắc em cũng điên lên đến khổ sở mất thôi.
    Thứ nhất là khổ vì cái tin nhắn, vì cái cảm giác nghi ngờ rất khó xoá đi được (cho dù có khi đã tin lời giải thích của chồng rồi nhưng vẫn có cảm giác ko yên tâm).
    Thứ 2 là cái vụ mặt đối mặt với "thủ phạm". Cô gái ấy đúng thật là ghê gớm. Em nghĩ rằng nếu cô ấy là một người có tư cách tốt cô ấy ko nên nói ra những lời như thế, dù chỉ là nói đùa. Nếu tốt thì tại sao cô ấy lại có thể gây nghi ngờ cho chị và khiến cho hạnh fúc gia đình chị bị đe doạ?
    Em cũng mong sao cái đận này của chị nó qua nhanh nhanh lên, vì ko gì khổ bằng cảm giác ghen tuông nghi ngờ một người mà mình hết mực yêu thương. Mà cái giống nghi ngờ thì...nó dai lắm cơ, có khi qua vụ này rồi sau này có vụ nào là nó lại quay vèo lại hành hạ mình tiếp ý chứ. Thế cho nên em nghĩ dù có chuyện gì cũng nên rõ ràng và ko nên cho qua, vì sự cho qua chỉ là đánh trống lảng và lừa cảm giác của mình mà thôi.
  7. saurieng2

    saurieng2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái con bạn của chồng em còn trơ trẽn tới mức "cái chính là em phải xem tình cảm anh ấy với em ý" ... Em mà gặp được con đấy, nó mà bố láo em tát cho lật mặt
  8. MeDop

    MeDop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cafe_chieu_thu_bay đã hiểu tui.
    Hôm qua, sau khi đã xả bớt những hoài nghi âu lo vào đây và được mọi người chia xẻ, tối về tôi đã có thể cười đùa với lão chồng đáng ghét nhà tôi. Không hiểu sao tối qua lão ấy lại tỏ ra dễ thương tệ làm tôi lại thấy không biết có phải mình đã "lo bò trắng răng" không? Dạo này anh bận rộn quá, sì trét nhiều quá, đi lại nhiều quá gầy rạc cả người. Thỉnh thoảng lại bị vợ chì chiết, nghi ngờ, khóc lóc trước khi đi ngủ. Đôi khi thấy mình cũng quá. Nhưng lúc đầy nghi ngờ thế này em chỉ muốn được anh ôm thật chặt và khẳng định rằng "Anh chỉ yêu mình em thôi". Chết nỗi anh làm thế rồi mà sao tim em vẫn thỉnh thoảng giật lên như con ngựa bất kham, đầu em vẫn vơ vẩn những hình ảnh đáng ngờ. Em quả là mâu thuẫn, quả là dại khờ dù đã cả một đống tuổi rồi. Sao ông trời lại sinh ra cái tính ghen làm gì nhỉ. Không có cái trạng thái đáng ghét này thì có phải đỡ bị "chết ở trong lòng 1 ít" không. Sao mà tui vẫn cứ chưa thấy yên tâm là thế nào nhỉ. Hic Hic Hic
  9. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hi chị MeDop ( Em nghĩ chị hơn tuổi em vì chị đã có baby mà) Tôpic này quả là hay, đọc những dòng tâm sự của chị em cứ ngỡ như ai đó đang viết về mình! Sao chị giống em thế! Phụ nữ yêu chồng thường hay có những suy nghĩ như chị thì phải, em cũng đã một lần phải ở trong tâm trạng giống chị, ấy là khi một hôm ( khi tình cờ nghịch ngợm DD của ông xã - khi ấy còn là darling của em cơ ạ!) em chợt phát hiện ra số của cô bồ cũ của anh ấy đã thay đổi (em vốn nhớ rất kỹ số của cô ấy), tính em hay để ý vặt các mối quan hệ của ông xã chị ạ. và thế là em suy ra: họ đã liên lạc lại với nhau ( nếu ko sao anh ấy có số mới??!) ---> lúc vắng mặt mình họ đã tâm sự qua điện thoại ( hoặc tin nhắn!) ----> ai mà biết họ đã nói chuyện gì với nhau và nói trong bao lâu, em biết cô ấy còn yêu anh ( vì sinh nhật vừa rồi của anh em còn lén đọc được một tin nhắn từ đứa bạn nào đấy của cô ta nói rằng cô ta vẫn thường rất hay kể về anh, rồi những từ đại loại như : " trái tim luôn hướng về anh...", " Thật đáng tiếc chuyện hai người không đi đến đâu..." ---> thế nào cô ta chả tỷ tê hỏi về em ( vì cô ta đã biết em có anh) dưới vỏ một người bạn biết quan tâm, rồi anh ấy thế nào chả hỏi han lại ( dù là theo phép lịch sự).... Híc, con gái là thế đấy chị nhỉ, cứ tự gây mình làm khổ mình, em cũng giống như chị, luôn ở trong tâm trạng nghi ngờ và căng thẳng, cả đến khi biết rõ mọi chuyện không phải như thế rồi vẫn hoài nghi, vẫn tự so đo, dằn vặt anh ấy, xen lẫn những lúc như thế là cảm giác tủi thân phát khóc khi nghĩ rằng giả sử như điều mình nghi ngờ là đúng ( tức là anh chị ấy vẫn còn tình cảm với nhau...)... Cứ như thế mà làm mình khô héo đi cả một thời gian ( vì em vẫn phải giữ cho mình một lớp vỏ bọc bình thản trước anh ấy!). Cuối cùng em nhận ra rằng chẳng có ích gì khi cứ tự mình dằn vặt mình và anh ấy, rõ ràng bây giờ anh ấy là của em rồi cơ mà? Nếu cứ kéo dài tình trạng này thì có ích gì cho mối quan hệ của chúng em? Rồi một hôm khi ở gần anh ấy, tự nhiên những cảm giác ấy lại ùa về làm em bật khóc, anh ấy đã ôm em vào lòng và hỏi han em rất dịu dàng, " vì sao anh lại không nói cho em biết?", " Những gì anh không nói cho em biết có nghĩa là chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng là bây giờ mình là của nhau cơ mà! Anh yêu em và anh muốn cưới em làm vợ, bé ngoan à!". Anh ấy đã trả lời như thế đấy chị ạ, và thật hạnh phúc làm sao khi nghe được những lời như thế....
    Em biết chị là người rất bản lĩnh, vì vậy những lời khuyên về cách suy nghĩ và cư xử trong trường hợp này là không cần thiết ( vì chị hiểu tất cả những điều đó mà). Chị biết mình phải làm gì để giữ hạnh phúc nhưng những gì chị thể hiện ra lại chống lại chị, vì trong tâm chị vẫn còn đan xem cái cảm giác "bất an" và đôi chút thiết tự tin trước tình địch mà bất cứ người phụ nữ nào quá yêu chồng đều mắc phải! Vì thế chỉ có thời gian mới giúp được chị, " chuyện gì đến sẽ phải đến" chị ạ. Em chúc chị luôn lạc quan và luôn có được cách nhìn nhận đúng về những vấn đề mình đang đối diện! Chúc vợ chồng chị luôn hạnh phúc!
  10. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mà em còn quên mất, chị vẫn còn một thứ vũ khí vô cùng lợi hại, đó là nhõc baby rất đáng yêu, kết quả của mối tình tuyệt đẹp của anh chị cơ mà! Có người đàn ông nào dám đánh đổi cả một gia tài lớn như vậy để tìm một chân trời mới cơ chứ. Hơn nữa, qua những lời chị kể thì em thấy ông xã chị quả là một người đàn ông tuyệt vời và rất yêu vợ đấy ạ! Hãy vững tâm lên chị nhé, anh ấy và baby đang đợi chị ở nhà kìa... :D

Chia sẻ trang này