1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người ghen

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MeDop, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeDop

    MeDop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mua thu nho ơi, mình chưa bao giờ nghĩ là chồng mình lại muốn từ bỏ gia đình để đi theo 1 ai đó. Về điều này thì mình hoàn toàn tự tin vì anh ấy là một người đủ tỉnh táo, khôn ngoan để không dại gì đánh đổi những gì mình đang có để lấy một thứ chẳng biết sẽ thế nào. Cái sự khổ sở của mình ở đây là ở chỗ mình không muốn anh ấy dù chỉ là 1 chút thôi tơ tưởng đến một người khác ngoài gia đình. Nghe có vẻ ích kỷ quá phải không. Thể nào cũng có những bác giai đọc đến đây lại cười khẩy cho mà xem. Nhưng đúng là cảm giác đang được anh ấy giành trọn yêu thương bây giờ tình yêu ấy bị phân tán làm mình không chịu nổi. Vẫn biết với đàn ông những tình cảm kiểu như vậy rồi sẽ qua, rồi họ sẽ trở lại bình thường yêu thương vợ con như cũ, nhưng sao mình vẫn thấy tủi thân, vẫn thấy buồn bực khôn tả. Cũng vẫn biết ngay cả với phụ nữ đôi khi cũng có một tình cảm nào đấy với người khác ngoài chồng. Cũng vẫn biết là con người thể nào chẳng có khi xao xuyến, rung động không đúng lúc và không đúng chỗ. Rồi sau đó mọi chuyện lại trở về như cũ. Nhưng mình vẫn không thể quen được với cái cách "tự tin lên, quên nó đi, đừng quan tâm đến nó". Những lúc thế này, mình chỉ cầu mong sao mọi chuyện qua đi thật nhanh để mình và anh lại được nồng nàn và yêu thương bên nhau. Những lúc ấy mình luôn cảm thấy hạnh phúc và tự tin.
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Sao chị giống em thế, mọi suy nghĩ, cảm giác và kể cả sự tin tưởng!
    Chỉ có điều, em thì mới làm vợ, còn chị đã làm vợ, làm mẹ rồi mà vẫn có những cảm giác như vậy thì chị quả là một người vợ yêu chồng lắm lắm.
    Chồng chị thật hạnh phúc, em cá là đầy ông phải phát ghen lên vì chồng chị có được 1 người vợ như chị đấy! Chị ơi cố lên nhé, rồi sẽ qua thôi! Em cũng có 1 vài rắc rối và sẽ post lên trong vài phút nữa!!!
  3. xueomoc

    xueomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn là một phụ nữ, rất phụ nữ Medop ạ. Bạn hiểu chồng mình, bạn tự tin vào bản thân. Bạn hơi lo lắng sợ điều bạn kô thích sẽ xảy ra nhưng nếu nó xảy ra bạn thừa sức giải quyết. Giá như tất cả các bà vợ đều bình tĩnh, tự tin, yêu chồng đúng mực như bạn. Chúc bạn luôn luôn hành động đúng.
  4. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng đọc được tin nhắn của một cô gái trong máy người yêu tôi. Và không thể kể hết được là lúc đó tôi đã suy sụp như thế nào vì trước nay tôi đã tin tưởng anh ấy hơn ai hết.
    Tôi dằn vặt một thời gian dài dù cho tôi biết rằng giữa họ chẳng có gì đi quá xa nhưng tôi đã tổn thương thật nhiều. Có lẽ do từ trước đến giờ tôi vẫn tự tin rất nhiều vào tình yêu mà anh ấy dành cho tôi và vào cả bản thân tôi.
    Thú thật cho đến bây giờ vết thương đó vẫn lâu lâu dấy lên một lần làm tôi dằn vặt nhiều lắm. Tôi không bao giờ muốn mình mất niềm tin trong tình yêu cả. Cuộc sống như vậy thật là địa ngục với tôi. Thật may đọc được bài của chị, tôi như thấy nhẹ nhàng hơn với những chia sẻ của các chị.
    Many thanks,
  5. MeDop

    MeDop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Quote " Bạn là một phụ nữ, rất phụ nữ Medop ạ. Bạn hiểu chồng mình, bạn tự tin vào bản thân. Bạn hơi lo lắng sợ điều bạn kô thích sẽ xảy ra nhưng nếu nó xảy ra bạn thừa sức giải quyết. Giá như tất cả các bà vợ đều bình tĩnh, tự tin, yêu chồng đúng mực như bạn. Chúc bạn luôn luôn hành động đúng."
    Cảm ơn xueomoc vì những lời đẹp đẽ này. Cõ lẽ tôi cũng không tuyệt vời được đến như thế đâu. Chỉ đơn giản vì tôi thuộc dạng người hay suy nghĩ nhiều trước khi làm. Đôi khi lại suy nghĩ nhiều quá. Mà cái gì quá cũng không tốt đúng không bạn.
    Chị gái mình hay bảo: "mày cứ ghen vớ ghen vẩn đi, tức vớ tức vẩn đi, đến lúc ở với nhau được 10 năm rồi thì chẳng thèm ghen nữa đâu. Lúc ấy thì có đầy thứ để lo chứ làm gì có thời gian lo những thứ lăng nhăng như thế". Không biết có đúng như vậy không? Sao mình thấy mình chẳng bao giờ bỏ được cái tính lo vớ lo vẩn này nhỉ.
    Chiều thứ 7, đi cùng anh, anh cho vào quán ăn kem để đợi anh đi làm việc. Mặc dù anh đã nói rằng anh chỉ qua chỗ cơ quan có cô bé đấy để đưa tài liệu rồi về ngay nhưng em vẫn bực mình lắm. Thế tại sao anh không đưa em đi cùng? Em đứng ngoài đợi cũng được. Mọi khi vẫn thế cơ mà. Tại sao lần này anh lại cứ nhất quyết bắt em đợi ở chỗ khác. Vẫn biết là anh không muốn mọi người nhìn thấy anh đi làm mà vợ vẫn cặp kè ở bên nhưng em vẫn cứ giận lắm. Tại anh rủ em đi chứ em có đòi đi với anh đâu. Em ngồi đợi mà lòng như lửa đốt ấy. Anh làm gì ở đấy mà lâu thế. 5, 10, 15 phút rồi. Em quyết định nếu anh để em ngồi đến 30 phút em sẽ bỏ về mà không đợi anh quay lại. Em chẳng thể nào khăng khăng bắt anh làm theo ý em, em cũng chẳng thể nào nhất định đòi anh cho em đi theo thì em cũng phải làm một cái gì đấy để anh biết em không thích anh làm như vậy với em chứ. Ngồi một mình trên một cái sân thượng mênh mông nhìn ra hồ Trúc Bạch thích thật. Kem dừa cũng rất ngon nhưng em vẫn không hết tức. Tự dưng lại có một gã đến ngồi sau lưng em. 20 phút rồi anh chưa quay lại. Anh chỉ còn có 10 phút nữa thôi đấy.... May quá anh kia rồi. Không thèm quay lại, không thèm nói chuyện với anh luôn. Anh vẫn cứ hỏi cái gì thế nhỉ. Ui, hóa ra cái lão ngồi sau lưng em lại là bạn anh à. Thế thì anh cứ ngồi mà nói chuyện công việc với lão ấy đi nhé.
    Đi về, sao mà anh hớn hở thế? Bực mình quá. Anh kể: "Em biết không, cái con bé ấy mà nó nhờ anh chở nó về nhà". Khủng khiếp. Em biết ngay mà. Không thể đừng được em đành phải thỏ thẻ với anh: "Thật lòng là em không muốn nói xấu cô bé ấy đâu, nhưng ai lại vô duyên thế hả anh" . Mà sao buổi tối anh lại âu yếm ngọt ngào với em thế?. Nghi quá. Đi ngủ, tự dưng anh lại hỏi: "Này sao thằng đợi anh nó lại ngồi sau lưng em, cả cái quán rộng thế sao nó không ngồi chỗ khác?" "Ơ, em biết đâu được đấy!". Ngài chưa tha cho em, ngài hỏi tiếp: "thế nó có nói chuyện gì với em không mà sao nó lại bảo thấy cô bé kia ăn kem dừa ngon quá nên cũng ăn theo?" "Không, nói chuyện mà em lại ngồi quay lưng lại thế à?". Vẫn chưa bằng lòng lắm ngài còn lẩm bẩm: "Hừ, già thế rồi mà nó lại còn gọi là cô bé..." Hic Hic Hic, ôi trời ơi, hóa ra là ngài cũng đang ghen em. Ngộ quá nhỉ, nhưng em cũng thấy thích để anh biết cái cảm giác ghen và nghi ngờ nó thế nào lắm anh ạ.
  6. Banchuyende_VTV

    Banchuyende_VTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Grả vờ đấy em ơi, bài đấy anh cũng thỉnh thoảng sử dụng khi đối phương tỏ ra nghi ngờ anh, không gì phòng thủ tốt bằng tấn công phủ đầu, chiến thuật của bóng đá và cũng là chiến thuật của ngoại giao hiện nay... hi`, tuy nhiên nói thế thôi, cũng đừng mất niềm tin, cái chính là tìm ra biện pháp thích hợp và giữ được hạnh phúc cho mình. Chúc may mắn!
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, cuộc sống gia đình thật không dễ như khi yêu nhau người ta tưởng tượng.
    Em nhìn thấy tương lai của mình chắc chắn cũng giống chị rồi, nhưng em thì chả hiền như chị được. Em cũng là một người vợ ngoan, không làm trái ý chồng, em cũng hay nghĩ vớ nghĩ vẩn, lo vớ lo vẩn nhưng em không thể ngồi im như chị! Em phải tìm hiểu về đối phương...Sự thực là em đã ở trong hoàn cảnh của chị rùi nhưng em đã tiếp xúc được với nó và từ đó em cũng hoàn toàn yên tâm về mình, nó không thể thi đấu với em được! Tất nhiên cùng lúc ấy em phải refesh lại tình cảm với chồng để chồng luôn thấy ko cô nào sánh bằng vợ mình! Chị đừng ngồi bình chân như vậy chứ! Hãy chứng tỏ mình cho cả chồng va con bé kia đi chị!!!(biết là chồng mình chẳng có gì nhưng mà nhiều đứa con gái bi giờ kinh dị lắm chị ah)
  8. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng do mấy ông ý thèm nem nên tụi nó mới có cơ hội để ...kinh dị chứ. Mấy ổng tỏ ra không thèm thì mấy đứa đó cũng chẳng đủ kiên nhẫn đâu.
    Tớ nghĩ chị Medop nên nói thẳng cảm nhận của mình cho chồng biết. Chứ yên lặng chịu trận như vậy làm cho anh ý có cơ hội chơi trò mèo vờn chuột với cô gái kia hơn. Có gì đâu, vợ không nói gì, anh cũng vờ như mình vô tình ý mà.
  9. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mua thu nho ơi...
    hihi, chị MeDop coi lại tên em đi
  10. help_sl

    help_sl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bạn là một phụ nữ, rất phụ nữ Medop ạ. Bạn hiểu chồng mình, bạn tự tin vào bản thân. Bạn hơi lo lắng sợ điều bạn kô thích sẽ xảy ra nhưng nếu nó xảy ra bạn thừa sức giải quyết. Giá như tất cả các bà vợ đều bình tĩnh, tự tin, yêu chồng đúng mực như bạn. Chúc bạn luôn luôn hành động đúng.
    [/quote]
    ______________________________________________
    Xueomoc có phải bạn không đấy ?
    Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, có phải bạn đã thay đổi rồi không?
    Bạn không giông cô bạn xueomoc ở trên diễn đàn "Đàn ông ngoại tình và bộ ba bế tắc" chút nào cả.
    Nếu thật sự bạn đã thay đổi thì tôi xin chúc mừng bạn đấy, và như vây bạn thật bản lĩnh.
    Chúc bạn luôn hạnh phúc với gia đình đích thực của bạn
    Được help_sl sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 09/12/2004

Chia sẻ trang này