1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người ghen

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MeDop, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi chị medop này, có kinh nghiệm gì trong chuyện ghen tương thì nói cho chị em biết mà còn làm theo với kìa, mọi người đều rất nóng lòng chờ chị đấy .
    Nói thật, em thường chẳng ghen tuông gì cả, nhưng nếu mà có ghen á, thì em muốn phải làm được như Hoạn Thư, làm cho cả anh cả ả đều sống không được, chết cũng không xong cơ, thế mới sướng chứ . Hehe, nhưng muh khi đến mức đó thì ghen chẳng phải vì yêu nữa rồi, chỉ vì cái tôi bị tổn thương thôi, cũng chẳng hay ho gì .
    Các chị này, người yêu, hoặc vợ/chồng có quyền được lục lọi ĐT, thư từ, sổ sách của nhau không nhỉ? Em thấy nhiều người vẫn hay làm lắm, nhưng không biết có nên hay không, các chị cho em vài ý kiến với nhé.
    Em thì quan niệm cả hai tự giữ gìn mình là chính, chứ hơi sức đâu mà đi theo giữ hoài cho được, còn một khi mình đã giữ mình không được, thì tha thứ hay không tha thứ, tiếp tục hay chấm dứt mối quan hệ phải phụ thuộc vào sự rộng lượng của người kia thôi, còn trách ai bây giờ.
    Nên thôi, cứ phiên phiến đi cho nhẹ, chẳng cần yêu nhiều lắm, chỉ cần tôn trọng lẫn nhau là được, quá đủ cho một gia đình hạnh phúc, chứ em thấy nhiều khi ghen quá lại hóa thành không tôn trọng đối phương thì khổ .
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Không, dĩ nhiên là không rồi!
    (Thế dưng mà người ta vẫn cứ lục, thế mới chết dở!)
  3. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ui ! Em nghe sao mà buồn vậy không biết , sợ wá đi àh . độc thân mà nghe tâm sự của chị em chẳng muốn lấy chồng đâu .
    Mà thởu đời cái cô gái trẻ ấy đả quên đi chính cô ấy là phận đàn bà cơ mà , ăn nói mất nết như thế thì làm sao có người đàn ông nào chịu cho được . Chị ơi cứ yên tâm đi chuyện đâu còn có đó , không thôi lại rơi vào bẩy của nó . chúc chị thành công nhe
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Feb: Tất nhiên là không có quyền lục lọi như thế rồi
    Hairyscary: Chắc là có dấu hiệu gì cho bác gái nghi ngờ nên mới bị .....hihi
  5. MeDop

    MeDop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Tâm sự của nguyenthiquynhdung buồn quá. Chị thật cao cả và rộng lượng.
    Hi Hi, đã bảo là nói ra xí hổ lắm rồi mà cái cô Feb này cứ gặng hỏi là thế nào nhỉ
    Cái này thì khó nói lắm nhé. Kinh nghiệm bản thân mình là rất lâu không mó máy gì vào điện thoại của chồng. Rất tình cờ thôi mình chẳng nghĩ gì mở ra đọc xem hắn có lưu lại cái mesage hay ho nào của mình không thì lại đọc được tin nhắn của em kia. Hình như mình có giác quan thứ 6 hay sao ấy. Cũng may mình biết được vụ này để còn kịp thời nâng cao cảnh giác cho cả mình và chồng mình. Còn hắn cũng đã có lần mò mẫm được 1 cái tin nhắn tán tỉnh mình của 1 tay mình hoàn toàn không quen biết. Giận dỗi hêt 2 ngày luôn. Đến bây giờ vẫn thỉnh thỏang đem vụ đấy ra chì chiết. Theo mình, nếu biết trước những vấn đề có thể xảy ra để đề phòng trước sẽ tốt hơn là để đến tận lúc "tha thứ hay không tha thứ, tiếp tục hay chấm dứt mối quan hệ" thì đã quá muộn rồi.
    Tôi có lẽ là thuộc dạng người mix giữa 2 thái cực "rất ghen" và "không ghen" . Khi tôi cảm nhận được chồng tôi đang rất yêu tôi thì sẽ không có cảm giác nghi ngờ và ghen tuông gì hết, tin tuởng 100%. Còn khi tôi không có được cảm giác an toàn thì tôi sẽ phải đi tìm hiểu vấn đề và tự nghĩ ra những phương pháp thích hợp để giải quyết. Mỗi tình huống và hoàn cảnh cần những cách khác nhau. Cái quan trọng là vẫn phải để chồng thấy rằng: "em làm như thế vì yêu anh, vì muốn giữ thể diện cho anh, vì muốn con cái có một gia đình hạnh phúc". Mà đúng là mình muốn thế thật đấy chứ. Ghen chẳng có gì là xấu miễn là không làm chồng khó chịu vì vợ mình ghen là được. Hôm trước, nửa đùa nửa thật hỏi anh: "Anh nói thật xem có thích em ghen không. Nếu anh không thích thì từ nay em kệ anh không thèm ghen đâu đấy", không ngờ anh giai lại bảo: " Em không thấy người ta bảo là không ghen có nghĩa là không yêu à?" Hóa ra hắn lại còn thấy thích khi được vợ ghen cơ đấy.
  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tâm sự này của chị MeDop mà thấy thương chị ghê. Chả dấu gì nhưng mình cũng từng trải qua cảnh y hệt. Con ranh nọ rõ ràng là có ý flirt chồng chị, và cái thứ chíp hôi U25 trơ trẽn, mặt dày như nó thì sao chị không cho vài tát? Hay mắng vào mặt nóvài câu thật đau thì nó mới chừa. Đã trơ tráo lại còn vênh mặt lên.
    Có một thời gian mình sống trong cảnh ?onghẹt thở? y hệt.Cũng là tin nhắn vào DD anh ấy, nhắn toàn quá 11-12h đêm, và kêu chồng mình là ?obé cưng? mới chết người chứ! Kinh khủng, thời gian nghi ngờ mỏi mệt thật, mặc dù anh ấy thanh minh, chiều chuộng đủ điều, nhưngn vẫn thấy tức tức, ko an tâm. Và cuối cùng, anh ấy bảo mình cứ dùng số DD anh ấy mà nhắn tin cho con đấy để chưởi nó. Dĩ nhiên là sau đó anh ấy tuyệt giao luôn với nó ?" dù sao cũng chỉ là bạn bè làm ăn vớ vẩn. Mình xưng là vợ, yêu cầu nó ngưng trò quấy rối khùng điên của nó lúc nửa đêm. Mà con khốn bên phía mình cũng thuộc loại ko ra gì, nó dám nhắn tin lại và mắng mình mới ghê chứ! Trơ trẽn bảo mình là nó ko ?ocướp? chồng mình thì cũng có con khác cướp, mình cứ chờ xem. Trời a.! Nhưng rồi mình nghĩ lại, quan trọng là chồng mình có ý gì gì ko thôi, vì làm sao cấm mọi người yêu chồng mình được? cũng như rồi cũng có người sẽ theo đuổi mình dù biết mình có chồng rồi!!
    Và liên tục thời gian đó, anh chồng yêu quý của mình hay ôm mình vào lòng và bảo: ?oanh yêu có mỗi mình em thôi, ko ai khác đâu, em đừng ghen quá như thế, anh khó làm ăn?.
    Rõ ràng, cũng phải biết nhìn ?otai họa? từ xa xa, chẵng lẽ chờ cho đến lúc con khốn ấy khoát tay chồng mình đi trước mặt mình, mình mới ghen ư? Ghen trước, ghen khi mà ?olinh tính người phụ nữ? mách bảo rằng quan hệ này bất an cho chồng. Đấy, đúng không chị?
    Bây giờ, chị đừng nghĩ về con ranh ấy nữa, hãy tận dụng thời gian chăm sóc anh ấy nhiều vào, thủ thỉ nhiều vào, rồi từ từ mọi chuyện sẽ qua.
    Chúc chị sớm thóat khỏi việc khó chịu này.
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà này chưa có vụ nào ghen tuông cả, tại vì cuộc sống nó cứ đều đều vậy mà. Nhưng ai cũng vậy thôi, có tính ghen đặc biệt hay người ít ghen cũng sẽ gặp nhau ở một điểm, khi mà ta bắt gặp một chút gì đó là bằng cớ . Tự nhiên hôm nọ đọc cái topic này xong, đêm ngủ nằm mơ thấy hai vợ chồng đang đi ở ngoài đường, thì có một chị phục vụ, kiểu như ở quán café ý, chạy ra tíu tít nhận anh xã là người quen cũ, rồi vô tư hôn đắm đuối anh xã trước mặt mình, còn anh xã thì chết đứng, chẳng chống cự gì cả. Nói thật là khi mơ thì cảm giác rất thật, lúc đấy tức lộn tiết, tức đến độ vùng tỉnh dậy. Cần phải suy ra là mình chắc cũng sẽ ghen tợn lắm.
    Hôm sau dậy, tự nhiên nhìn thấy anh xã cứ thấy tức tức , anh xã hỏi nhìn cái gì mà nhìn khiếp thế, mình mới khai ra sự vụ . Lão chỉ lắc đầu cười : "Em bị làm sao thế, tại em mơ chứ có phải lỗi tại anh đâu mà ?" Đến lúc lão đã mặc đồ chỉnh tề để đi làm, thì vợ bỗng rú lên cười vì phát hiện ra lão cạo râu thế nào mà còn sót một chỗ, trông khiếp người . Lão lại gườm gườm : "Cười cái gì thế ?" "Nếu anh cứ tiếp tục cạo râu kiểu này thì em sẽ chẳng bao giờ sợ mất anh cả !"
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 18/12/2004
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là kinh nghiệm của tôi về cơn ghen của một bà vợ nào đó tôi không quen .
    Chả là thế này, ngày tôi bắt đầu vào đại học thì có chị dâu út, chị dâu chỉ hơn tôi hai tuổi, tính tình còn trẻ con và nghịch dại thì phải gọi là sư phụ, chị có mấy cô bạn cũng thế, hay tụ tập buôn chuyện. Một sáng tôi đang ngủ nướng thì nghe tiếng điện thoại ở phòng anh chị, trên gác, réo liên tục, sốt ruột qúa nên tôi đành mò dậy, chạy lên để nghe máy hộ. Mắt nhắm mắt mở, chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao, thì tôi nghe một giọng thé thé cất lên từ đầu dây bên kia : "Có phải chị vừa gọi đến số máy nhà tôi không hả ? Từ giờ mà còn làm thế thì đừng có trách tôi... " Tôi nhớ rõ hôm đó là sáng mùng một âm lịch, cái ngày người ta muốn tránh mọi điều rủi ro. Rất điên tiết nhưng vì nghĩ bà ta nhầm thì mới vậy, tôi cố giải thích là không phải tôi thì bà ta càng ***g lên rồi cúp máy. Nửa giờ sau tôi đang ở nhà thì thấy một phụ nữ khoảng chừng 35, 37 tuổi, đội nón , lù lù đi vào và lặp lại điệp khúc như trong điện thoại lúc trước. Lúc này thì tôi lên cơn điên thật, vì một người tôi không quen, không vì lý do chính đáng nào lại dám tới tận nhà mình mắng vào mặt tôi như tát nước, nhưng nhìn cái bộ mặt đỏ bừng rịn mồ hôi cùng hơi thở gáp gáp và tiếng nói rung lên như chực khóc của mẹ ấy tôi lại thấy dịu đi cơn tức, rồi tôi mới hiểu ra là bà ấy ghen.
    Sau khi vuốt giận được cho bà ấy, tôi bảo bà ấy cứ đi về. Tối đó tôi nói chuyện với chị dâu thì mụ ấy cười rưng rức ( tôi chẳng hiểu sao mụ ấy lại cười được trong khi tôi lãnh trọn cái vụ chửi rủa sáng đó ). Chị dâu quí hoá của tôi cho biết, chị và đám bạn có biết bà này, và bà ấy nổi tiếng là ghen chồng ghê lắm nên bày trò tụ tập nhau ở nhà tôi ( trong phòng chị dâu tôi thì đúng hơn ), rồi gọi điện tới nhà kia, khi bà chủ nhà nghe điện thì các nàng hỏi : "Bác ạ, bác làm ơn cho cháu gặp anh P. một chút được không bác ?", và dĩ nhiên và chủ nhà lộn tiết lên, còn các nàng thì cúp máy ngay tức thì để hòng trêu tức người ta. Đúng là quân dã man, dã man không thể tưởng . Không biết bây giờ thế nào, chứ ngày tôi còn ở nhà, có thể gọi lại dịch vụ ở bưu điện để hỏi xem số máy nào vừa gọi tới nhà mình, ngày ấy không có máy có thể hiện thị số máy từ ngoài gọi tới. Nhờ vậy mà bà vợ kia mới lần ra số điện thoại và địa chỉ nhà tôi ( không xa lắm chỗ bà ta ở ).
    Thật bó tay ! May mà tôi không thèm mách mẹ tôi, chứ không bà cho mấy gậy vào mông !
    Mong các chị em nên cảnh giác, cũng có nhiều em chỉ thích khiêu khích vậy thôi chứ thực ra bác zai nhà "nguyễn y vân" đấy thì sao, đừng đa nghi quá cho khổ thân mình nhé.
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy, cứ 10 thằng đàn ông thì có đến 11 thằng không nên tin. Tôi cứ nghiệm ở tôi ra thì thấy Cần thận trọng, nếu không muốn mất chồng. Ghen là đúng rồi
  10. nakio

    nakio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chị MeDop ơi, tôi khẳng định với chị là đàn ông thời nay ý mà, họ chỉ thích phép cộng và phép nhân thôi chứ chẳng thích phép trừ. Thế cho nên là vợ cái con cột rồi thì họ chẳng bỏ được đâu. Và vì họ yên tâm như vậy rồi nên dù có đi flirt cô này cô nọ, hoặc cố tình để cho các cô iem tán tỉnh mình thì cũng chỉ là chuyện phình phường thôi. Vì bản chất của đàn ông là thế.
    Tui cũng có máu ghen chết người nhưng tui nghiệm ra một điều là hãy "trói" chồng mình bằng những bí quyết riêng thôi. Chứ giải quyết mấy cô gái kia cũng chẳng được việc gì đâu. Cắt được cô này thì lại mọc ra cô khác nếu như anh zai nhà chị có tính léng phéng.
    Anh xã nhà tui thỉnh thoảng vẫn doạ rồ tui là có cho anh ý đi léng phéng hông? Tui bẩu với nhà tui thế này, "Anh cứ đi đi, nếu tìm được ai xinh hơn em, yêu anh hơn em, chăm sóc anh hơn những gì em đang làm, chịu đựng được cái tính cách của anh như em, em sẽ cho anh đi". Bởi vì tui tự tin rằng sẽ không có ai làm được những điều đó bằng tui đâu. Để hiểu chồng và làm được những điều như thế đến tận bi giờ không phải là điều đơn giản. Mà nhất là khi anh chị đã có con cái rồi thì càng phải tự tin vào bản thân mình chứ.
    Còn nếu khi chị đã làm hết tất cả vì chồng vì con, không sai ở điểm nào, mà người đàn ông đó vẫn ra đi thì hãy để cho anh ta ra đi và chẳng có gì phải luyến tiếc cả.
    Đời còn dài, zai còn nhiều mà

Chia sẻ trang này