1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người ghen

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MeDop, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chị Wildpony này làm em buồn cười quá đi. Cái vụ mơ mộng ấy thỉnh thoảng em cũng có, còn khóc lóc trong mơ nữa. Hôm nào dậy cũng kể cho lão nhà em nghe. Lão ấy bảo cứ nghĩ lung tung rồi lại mơ, vớ vẩn.
    Em thấy chị MeDop này cũng khổ thật. Chị ơi, suy nghĩ vừa thôi không có già cả người đi chỉ thiệt mình. Em thi thoảng cũng ghen bóng ghen gió như thế, nhưng chỉ cùng lắm 1 tuần là em lại quên mất. Lúc nào em thấy lão ấy yêu em nhiều thì em hay ghen chứ còn lúc mà em ghét lão ấy thì em mặc xác, muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm em không quan tâm. Nhưng những lúc em như thế thì lão ấy lại tức tối mới lạ chứ.
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nhờ thằng Ðậu đi làm về ghé siêu thị mua dùm vài món đồ . Tối hôm đó thằng Ðậu về trễ, vợ Ðậu nói: ?Ba đi chợ cho mẹ lâu vậy chắc mỏi chân lắm ha?. Thằng Ðậu "vô tư": ?oÐâu có, ba về trễ là vì công ty hôm nay mới có 2 cô nhân viên mới, ba phải ở lại chỉ họ làm?. Vợ Ðậu nghe xong rồi thôi, nhưng 5 phút sau đó, nhớ lại topic này của mẹ Ðốp, hihi, có nên cảnh giác không nhỉ
    Mấy ngày nay thằng Ðậu đang có người gọi đi làm xa, hắn bảo vợ là hắn không muốn đi, vợ hỏi tại sao, hắn bảo:
    - Mẹ ở nhà đi lấy chồng mất
    - Thế ba ở nhà mẹ không lấy chồng được à
    - Nếu ba ở xa thì mẹ dễ có lí do hơn
    Hắn cũng hay nằm mơ giống kiểu wildy, hắn mơ thấy vợ đi chơi với người khác, khi tỉnh dậy thì tức, ghen, buồn cười lắm
  3. junair_junyeu

    junair_junyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay ghen vớ vỉn lắm , mặc dù trong lòng bít là chẳng có chuyện gì đâu nhưng thỉng thoảng em lại viện cớ để làm mình làm mẩy cho ông xã tương lai vỗ về , hì hì dưng mà ông xã tương lai chiều em lắm cơ , đâm ra càng làm mình hư , nhiều khi nghĩ mình quá đáng thật.
  4. MeDop

    MeDop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cơn ghen của em đã ngủ yên rồi. Vì sao nhỉ? Vì anh đã làm em thấy anh rất yêu em? Vì em đã thấy anh thực sự không quan tâm đến cô bé ấy? Vì em cũng quá bận rộn nên đã quên béng mất rồi? Có lẽ vì tất cả những lý do ấy cũng nên. Thỉnh thoảng em cũng hơi tức 1 tẹo khi anh bảo hôm nay anh phải đến cơ quan đấy, nhưng 1 lúc sau em lại quên mất. Kể ra mau quên cũng là một đức tính tốt đấy chứ anh nhỉ.
    Hôm trước đi đường, 2 vợ chồng thủ thỉ nói chuyện. Em tin là ai mà nghe vợ chồng mình nói cũng phải buồn cười rũ ra ấy.
    V: Thế em hỏi thật anh nhé, anh có thích con bé ấy 1 tí tẹo nào không?
    C: Anh đã bảo không rồi mà lại. (Câu này biết thừa, ông chồng nào chẳng nói thế).
    V: Thế con bé ấy có thích anh không?
    C: Không, nó không thích anh, nó chỉ thích tiền thôi (Ơ, câu này nghe có lý nhỉ vì đang có vụ làm ăn nên chắc nàng đong đưa chồng mình xem có thêm được ít commission nào không.) Mà em yên tâm đi, nó xấu thế anh thích thế nào được.
    V: Anh thì trẻ không tha già không thương. Với lại đàn ông đâu có quan trọng xinh hay xấu hơn vợ đâu, cứ mới là được. Mà em thấy cô ấy trong cũng duyên đấy chứ.
    C: Duyên gì mà duyên, lẳng lơ thì có.
    Khiếp, anh chồng mình nhận xét kinh quá. Thế này thì chẳng biết nên ghen hay không nữa.

  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hình như không đáng tin lắm đâu ạh! EM là cháu của Tào Tháo!
    Chị ơi, nếu có đứa con gái điên nào mà nó dám chặn xe của chồng chị, rồi thì còn kêu là "ngày nào em cũng nhớ anh" thì chị làm thế nào ạh?
    Từ hồi đọc cái topic này của chị em bớt nóng nẩy điên dại đi nhìu, những câu như mấy câu con bé kia nói em cho ra ngoài lỗ tai và tiếp tục vui thú với chồng phải tự tin vào mình chứ nhỉ hị hị. Cám ơn mẹ Đốp nhé!

Chia sẻ trang này