1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người mới đi làm(phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pires07, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của người mới đi làm(phần 2)

    xin lỗi các bạn.. vì đã lập ra topic này.. hôm qua vô tình mình đọc được bài viết của ai đó nói về phong cách làm việc ở cơ quan hay viện gì đó của nhà nước rất nhiều cảm xúc, bữa nay vào tìm lại thì chẳng thấy đâu nên mới lập topic mới này.

    tôi cũng chỉ mới đi làm được khoảng vài tháng, trước đây tôi chưa bao giờ có ý định đi làm cho một công ty hay một doanh nghiệp nào cả, xác định được mình sẽ là một kinh doanh tôi chẳng chú tâm gì đến học hành gì cả.. rất ham chơi..
    một lần lang thang trên mạng tôi vô tình đọc được thông tin tuyển nhân viên chỉ là cộng tác thôi, ban đầu cũng chẳng muốn tham gia làm gì, nhưng bạn gái tôi lại dùng tên tôi và địa chỉ mail tham gia bài tét.. kết quả là được qua vòng sơ tuyển.. vì tò mò tôi đã đến công ty để tham gia vào khoá huấn luyện, buổi đầu tiên tôi đến lớp học người giảng dạy là phó giám đốc công ty.. tôi đã bị thu hút bởi ông.. rất trẻ với kiến thức uyên bác, phong cách... và trên hết là mục tiêu phát triển của công ty. từ đó mục đích duy nhất của tôi là phải làm sao để trở thành nhân viên chính thức của công ty.. tôi đã kết thúc khoá huấn luyện của mình, sau khi thi tiếp tục được huấn luyện thêm một khoá nữa.. cuối cùng tôi cũng trở thành nhân viên của công ty. thật tuyệt vời..
    tuy là doanh nghiệp nhà nước nhưng đk làm việc công ty tôi cực kỳ thoải mái...mọi người luôn coi nhau như người trong gia đình. sếp quản lý trực tiếp tôi rất tốt bụng và thuộc dạng người nhận lỗi đẩy công.. chẳng bao giờ nhận công lao gì về mình cả.. tôi biết kiến thức mình còn ít nên đang cố gắng bù đắp vào.. vì mục tiêu phát triển của công ty ...
    khẩu hiệu là: ... nơi tập chung tài và đức
    mục tiêu: ... phát triển lớn nhất VN sau đó sẽ là Châu Á
    nếu các bạn thực sự giỏi hãy đến công ty chúng tôi.. ko cần bằng cấp..

    đôi khi nhìn lại thấy mình thay đổi nhanh qúa.. ôi tôi yêu công ty yêu công việc... bây giờ tôi đã có mục đích để phấn đấu.
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    " -chúng ta đang cùng ngồi trên một con thuyền, chỉ có cùng một chí hướng mới đạt được mục đích...
    - phải luôn chia sẻ những kiến thức mình biết và học hỏi từ mọi người xung quanh."
    - những lời dăn dạy luôn ghi nhớ trong đầu tôi.
    - một môi trường tuyệt vời cạnh tranh lành mạnh trong công việc ko có chuyện vì quyền lợi cá nhân đâu.. sếp quản lý cũng chính là người thầy người bạn thân thiết.. thời gian làm việc tự do nhưng hầu như chúng tôi chưa bao giờ tới sau 8h và về trước 6h.. có những lúc ở lại tới 9 hay 10 giờ đêm.. thậm chí có những lúc ở lại làm suốt đêm... nhưng hoàn toàn là do yêu thích công việc và tự nguyện...
    - ngoài ra chúng tôi thường có những cuôc tổ chức vui chơi, cắm trại... phong trào thể thao, ca hát...
    - cõ lẽ tôi may mắn khi là một thành viên trong công này... đọc các bài bạn viết tôi cảm thấy rất ngạc nhiên.. thời bây giờ mà vẫn còn những chuyện như vậy sao?? chúng ta là thế hệ trẻ, là trụ cột của đất nước.. tại sao phải chấp nhận làm những việc như vậy..
    -các bạn hãy tìm những thách thức mới, những công việc mới.. thật xấu hổ khi nhận được đồng lương mà mình chẳng phải lao động gì..
    -biết đâu một ngàu nào đó bạn là một trong những đồng nghiệp mới của tôi.. chúng ta cùng chung sức để xây dựng công ty ... thật to lớn.. để trở thành niềm tự hào của chúng ta, của người Việtnam.
  3. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Tại sao một công ty lớn lại ko xét tuyển bằng cấp của nhân viên cơ chứ ? Vậy anh cho em hỏi địa chỉ của công ty và cái công ty này chuyên làm về mảng gì ạ ?



     Nước mắt em rơi rồi anh ơi,
    Em chẳng hiểu tại sao lại như thế ?
    Hãy trả lời để em hiểu
    Nước mắt em rơi vì anh ư ?
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    kiến thức của mình mới quan trọng bằng cấp chỉ là thước đo thôi, nhưng ko phải bao giờ cũng chính xác.
    nếu bạn thật sự giỏi về một vấn đề nào đó hãy đến găp phó giám đốc điều hành công ty tôi(trước khi đến nhớ gọi dt hoặc gửi mail). chắc chắn bạn sẽ được một việc làm như ý.
    nếu quan tâm, muốn biết địa chỉ công ty tôi vui lòng send message cho tôi, tôi sẽ reply cho bạn ko tiện post lên đây.
    à quên công ty tôi chuyện về công nghệ phần mềm nhưng sẵn sàng đón nhận các bạn giỏi ở mọi lĩnh vực.
  5. thanhpham1981

    thanhpham1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tôi,tôi chẳng cần một người có nhiều bằng cấp,không có bằng cũng được,tôi chỉ cần người có năng lực làm việc hiểu quả,nếu bạn có một công ty riêng,bạn sẽ nghĩ như tôi thôi,còn bằng cấp thì chỉ dùng trong công ty của nhà nước,vì cơ quan nào cũng phấn đấu có nhiều nhân viên được phổ cập đại học để có cái tiếng mà,còn trong kinh doanh cho bản thân và gia đình,tất nhiên lợi nhuận sẽ đặt lên hàng đầu,vì thế cần gì phải người có bằng cấp làm chi.

Chia sẻ trang này