1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người vợ có chồng ngoại tình !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mimoza_vn, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông vừa xấu tính vừa hèn !
  2. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Phản đối, không phải đàn ông ai cũng giống ai. Như Iem chẳng hạn, vưỡn còn tốt lém.
    G9 & Good Luck
  3. bietmavanngu

    bietmavanngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác AYN đâu rồi có sang mà đọc cái topic này không, có thấy đau lòng không?
    Chị thân yêu, hãy cố gắng lên, k vì mình thì hãy vì con, thương chị nhiều
  4. nvxuan

    nvxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là trong lúc này chị bình tĩnh, đừng làm ầm lên, mọi việc chắc là sẽ ổn cảc thôi, chẳng qua anh chồng chị, thích một chút gì đó theo kiểu đổi gió thôi,mọi việc nếu bình tĩnh và biết cách gaỉi quyết sẽ êm thấm ngay, điều chú ý ở đây là dù có nghiêm khăc thế nào chăng nữa CHị cũng phải mở cho chồng một lối thoát, cụ thể là đừng làm ầm chuyện này lên ở nhà chị, hoặc cho bố mẹ chị biết, khi sẽ rất khó cứu chữa
    nvxuan
  5. garbjaire

    garbjaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Chị thân mến,
    em vẫn thường lang thang trên mạng để đọc bài nhưng chưa bao giờ viết. Đọc bài của chị, em thây muốn viết vài lời.
    Em rất phục cách xử sự của chị, chị đã không bị giận mất khôn và đã kéo được anh ấy trở về.
    Em cũng đồng ý là "bát nước đổ đi thì không bao giờ múc lại cho đầy" nhưng mà em nghĩ thế này, chị hãy cố gắng vớt lại nước đẫ đổ, được bao nhiêu quí bấy nhiêu, còn nó chư đầy ư? sao lại không cùng nhau mang về những giọt nước khác để đổ cho đầy, cứ gì phải đúng những giọt nước cũ phải không ạ?
    Chị hãy vì hai con của chị, điều này chị đẫ làm được một phần là giữ cho chúng có cả bố và mẹ, nhưng đó cũng chỉ mới chỉ là một phần vì hai đứa bé cần được sống trong swj yêu thưong, trẻ con nhạy cảm lắm, chỉ cần bố mẹ lạnh nhạt với nhau cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng đấy. Anh chị đẫ một thời yêu nhau mà, hãy gợi lại cảm giác đó di chị. Lúc đầu có thể phải cố gắng nhưng dần dần tự chúng nó sẽ quay về thôi., chị hãy nhớ lại những kỷ niêm đáng yêu đi, nhiều lắm mà.
    Bây giờ anh đang cố gắng làm những việc để giành lại tình yêu ở chị. chị nghĩ rằng anh đang hối lỗi, rằng anh phải làm vậy vì lỗi ở anh, anh phải chuộc lỗi. đừng như thế nghe chị. Anh ấy vẫn yêu chị, đúng là anh ấy có lỗi nhưng tại sao anh aý lại phải cố gắng để chuộc lại lơi, vì anh ấy yêu chị và sợ mất tình yêu cua chị mà. Chị hayx cứ nghĩ rằng sau những phút ngã lòng, anh ấy thêm yêu và phục chị vì cách xủ swj của chị. Qua cơn sóng gió càng hiểu nhau them mà. Đừng để những ám ảnh phá hoại hạnh phúc của mình.
    Đó chỉ là 1 vài suy nghĩ nhỏ của em, thực lòng mong anh chị hạnh phúc.
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đã là đàn bà thì phải chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng, cố gắng, cố gắng và cố gắng, nhất là chưa hẳn là vì bản thân mình.
    Em không biết nói gì, nói gì cũng bằng thừa. Xin gửi một lời chia sẻ vậy.
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  7. SeaThndr

    SeaThndr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cô bạn Tu sỹ này có vẻ quá khích quá. Chỉ một vài người đàn ông mắc lỗi lầm mà quy kết cho đàn ông là hèn nhát và giả dối thì không ổn chút nào. Chắc do bạn chưa có gia đình và gặp phải một vài chàng họ Sở nên mới cay đắng cuộc đời thế. Nói thế không phải để trêu tức Tu sỹ đâu, mà tôi chỉ muốn nói rằng trong khi mọi người đang cùng chị Mimoza tìm cách để giải quyết vấn đề rất nhạy cảm của gia đình thì bạn lại mượn nó để nói xấu chúng tôi.
    Chỉ một vài dòng ngắn, mong mọi người đừng chê cười
    Chúc chi Mimoza và tất cả những người đã và đang gặp những problem trong cuộc sống có đủ nghị lực để vượt qua!
  8. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Có thể vào một thời điểm nào đó tôi cũng nghĩ chịu đựng là cần thiết, nhưng đó chỉ là thời điểm thôi.
    Tôi cũng không muốn nhiều người quen biết chuyện của chúng tôi vì tôi muốn anh ấy luôn hiện trước mọi người với sự tự tin vốn có của anh ấy. Chồng tôi cũng đồng ý với những gì tôi đã làm, nhưng có lẽ nỗi ám ảnh sẽ theo tôi suốt cuộc hôn nhân của chúng tôi.
    Hôm qua, thấy tôi ngồi buồn trông ra cửa đứa con gái hỏi: " Bố có làm cho mẹ buồn không?" Mỗi lúc thấy tôi buồn là cháu đi tìm một cái gì đó để tự chơi một mình. Có lẽ trẻ con cũng hiểu là lại gần mẹ những lúc như thế cũng không phải là an toàn cho chúng. Đôi lúc tôi quên mất rằng mình cần kiên nhẫn với các con, và giờ đây tôi cũng phải cố gắng để bù đắp cho các con của mình.
    To Nhatky: Tôi hiểu lắm tâm trạng của bạn, đã nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ đi. Tôi năm nay 29 tuổi, mọi người nhìn vào không nghĩ là tôi đã có hai con, nhưng tìm một ai đó thật khó, và điều quan trọng nhất tôi nghĩ là chẳng có ai có thể thương yêu con mình bằng chính bố mẹ đẻ của chúng. Mình tìm cho mình một người đàn ông nhưng lại phải làm sao để con mình tôn trọng những gì mình làm_ thật khó !
    Với cuộc sống trước mắt, phải cố gắng thôi, cố gắng đến lúc nào cảm thấy không cố được nữa,cuộc sống sẽ tự đào thải và chuyển sang giai đoạn khác !
  9. vungden

    vungden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên mình muốn chia sẻ cùng bạn những đau khổ mà bạn đã và đang phải gánh chịu. Đúng là chẳng biết làm được gì cho bạn lúc này, nhưng mỗi khi buồn, bạn cứ ngồi vào máy tính và xả ra đây đi, và hãy tin rằng có rất nhiều người bạn trên ttvnol sẽ lắng nghe và chia sẻ cùng bạn... Hy vọng bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng được một chút nào đó.
    Tiếp nữa, mình cũng nghĩ là bạn còn trẻ mà, cuộc đời còn dài lắm... Thôi thì bạn cứ chịu đựng đi, chịu đến chừng nào bạn cảm thấy có thể chịu được... Mà chẳng hiểu sao, mình nghĩ là chẳng ai cứ chịu đựng như thế được cả cuộc đời, và cũng chẳng nên cứ phải chịu đựng như thế... Mỗi người chỉ sống một cuộc đời thôi, đừng chọn cho mình một cuộc đời đau khổ và chịu đựng như thế. Nên mình nghĩ là, trong giai đoạn này, bạn cũng nên suy nghĩ về những gì bạn có thể làm được để tự mình thoát ra khỏi tâm trạng chịu đựng ấy. Theo mình (ý kiến chủ quan của mình thôi, chứ còn tuỳ vào hoàn cảnh của bạn và gia đình bạn để bạn tìm ra lối thoát cho mình), thì có lẽ bạn cũng nên thử một số thứ xem:
    Đầu tiên là tự mình thử hỏi lòng mình xem là mình có thể học được cách tha thứ cho lỗi lầm đó của chồng không? Lần đầu tiên này, và chưa để lại hậu quả nghiêm trọng (có con riêng). Bởi vì chỉ khi nào bạn cảm thấy tự mình tha thứ được cho anh ấy, thì khi đó bạn mới không còn cảm giác chịu đựng ở bên anh ấy bạn ạ. Nếu câu trả lời của bạn là có thể tha thứ được, thì hãy lôi chồng bạn vào cuộc. Hãy nói với chồng một cách thẳng thắn về những gì mà bạn đang suy nghĩ, đang dằn vặt và chịu đựng, nếu như anh ấy có thể giúp bạn lấy lại một phần nào đó những gì đã mất giữa hai người thì tốt quá, còn không thì cũng để anh ấy hiểu được là những gì anh ấy làm đã làm bạn đau khổ và dằn vặt thế nào. Nếu anh ấy là người có lương tâm một chút, chắc chắn anh ấy sẽ tự phải ân hận nhiều lắm, và biết đâu lại làm được gì đó để giúp bạn tha thứ cho anh ấy.
    Còn nếu câu trả lời là không thể tha thứ được, thì ban đầu hãy thử cố tìm một ai đó để chia sẻ xem sao bạn ạ. Bạn có bạn trai nào thân thiết không? từ hồi còn đi học ấy, hay là ai đó ở cùng nhiệm sở... Phải là một ai đó đủ độ thân thiết và tin cậy để bạn chia sẻ lòng mình, tìm những lời khuyên, đôi khi đi uống cà phê hay ăn trưa với nhau một tí... Chỉ là bạn bè thôi, nhưng nếu bạn tìm được ai đó như thế thì cũng nhẹ lòng lắm đó. Đừng nghĩ là ngay bây giờ bạn có thể tìm thấy ngay một người đàn ông khác để thay thế chồng bạn, điều đó không đơn giản đâu, nhưng hãy thử tìm cho mình một nguồn chia sẻ bạn bè trước đã, may ra dễ hơn chăng?
  10. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    người xưa chẳng vẫn nói đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. chồng chị đã biết an hận hãy cho anh ấy một cơ hội để làm lại. Chúc gia đình chị hạnh phúc
    tears may be dried up but the heart never

Chia sẻ trang này