1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người vợ có chồng ngoại tình !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mimoza_vn, 27/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Được Mimoza_vn sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 10/10/2003
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Chị Mimoza!
    Theo tôi cảm nhận thì sự việc nghiêm trọng hơn những gì hiện nay chị nhìn nhận rất nhiều. Anh chồng của chị đã thực sự yêu người đàn bà kia, chứ không phải chỉ đơn giản là lấp chỗ trống như anh ấy nói. Sự việc còn nguy hiểm hơn nữa khi qua những gì chị viết tôi hình dung chồng chị là một người đàn ông đàng hoàng, hiểu biết và có tình cảm sâu sắc. Nếu chỉ để lấp chỗ trống, chỉ để thỏa mãn một vài nhu cầu ******** thì anh ấy đã cư xử khác. Anh ấy sẽ không suy nghĩ một mình, không lang thang, không quan tâm tới con nhiều hơn quan tâm tới vợ, sẽ không yêu mến đứa con của người đàn bà kia. Hơn nữa, ngưòi phụ nữ kia cũng yêu anh ấy, mà ngưòi phụ nữ ấy cũng là một người đàn bà đích thực. Nếu không phải vậy, chị ấy sẽ tìm cách giành giật anh ấy từ tay chị, cái chị ấy cần chỉ là một tình yêu, chị ấy thậm chí chấp nhận một tương lai nửa vời chỉ vì tình yêu ấy. Mà ngưòi đàn ông của chị, với tính cách của anh ấy không thể không yêu một người đàn bà như thế.
    Và một điều tệ hại nữa, là chị cũng yêu anh ấy, dù chị đã bị hurt đến như thế, nhưng chị vẫn yêu anh ấy. Chồng của chị là một người đàn ông hiểu trách nhiệm và luân lý, nhưng lại cũng khá sâu sắc về tình cảm. Anh ấy sẽ trở lại với chị, nhưng sẽ không bao giờ anh ấy tha thứ cho mình vì đã làm tổn thương đến người đàn bà kia, và người đàn bà nhạy cảm như chị sẽ cảm nhận được điều đó.
    Điều làm tôi buồn nhất, là cả 3 người đều là những người đàn ông tốt, phụ nữ tốt. Nhưng kết quả thì lại như thế. Nói chung tôi hy vọng là tôi sai.
    Tôi cũng nghĩ mãi mà cũng chẳng hiểu lối thoát ở đâu. Nói thật, tôi nghĩ quẩn giá mà VN có chế độ hai vợ một chồng. Chị và bạn gì đó nói rất đúng, giữa chị và anh ấy đã có một khoảng trống để người đàn bà đó len vào. Vết thương của chị sẽ lành, nhưng nếu không cẩn thận thì khoảng trống vẫn còn đó. Chị không những cần phải chữa lành vết thương mà còn phải lấp đầy khoảng trống đó. Có điều nguyên nhân gì làm xuất hiện khoảng trống đó? Tôi nghĩ chắc chắn nguyên nhân không phải là các va chạm nhỏ. Mà là sự khác biệt giữa các giá trị sâu kín của hai người. Một khi chị chưa nhận ra sự khác biệt đó, chưa thay đổi các giá trị của mình để lấp đầy khoảng trống thì nguy cơ lớn là anh ây sẽ lại tìm đến với ngưòi đàn bà ấy, người chứa đựng các giá trị anh ấy mong muốn, hoặc cuộc sống của chị sẽ trôi đi trong một hạnh phúc rỗng ruột.
    Rất buồn khi tôi phải viết ra những gì khá là tàn nhẫn như thế này. Vẫn hy vọng là tôi sai.
    TanNg
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thật sự đã một thời tôi làm người thứ ba đó nên cũng hiểu được rằng ngoại tình trong tư tưởng mới đáng sợ hơn hẳn sự ngoại tình chỉ về thể xác (cái này thì tôi chưa gặp nên cũng không dám nói), tôi cũng đã chấp nhận chỉ là phần sâu nhất, tối nhất trong tâm hồn tôi. Anh cũng vậy, chỉ khi nào tôi chơi vơi hay đau khổ, chán chường nhất thì anh mới xuất hiện, thậm chí anh còn nói rằng nhờ có tôi mà anh thấy thương vợ anh hơn. Xin đừng ai nói rằng anh là kẻ xấu xa hay chỉ lợi dụng tôi bởi vì chính anh đã quyết định chỉ ở phía xa mà không bao giờ gặp mặt tôi, chỉ là quán trọ giúp tôi nghỉ chân trên đường đời dài có nhiều chông gai. Anh hèn nhát (???) có lẽ vậy nhưng tôi phải cảm ơn anh vì quyết định không bao giờ gặp mặt để cả hai người đàn bà yêu anh đều không phải đau khổ.
    Chính vì thế mà vợ anh sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh như chị Minoza_vn trong topic này, tôi thì cũng không day dứt vì đã phá hoại một gia đình cũng như cướp người cha của một bé trai. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng không dám nghĩ quá negative như anh TanNg, nhiều khi con người ta phải biết chấp nhận và tự huyễn hoặc mình về những cái đỡ xấu hơn thực tế.
    Vài dòng này em muốn gửi đến chị Minoza, chị hãy mở lòng đi chị nhé vì dù sao chị vẫn hơn nhiều người phụ nữ trên đời là có những đứa con - những thiên thần vô tội, chị đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy vì các cháu mà sống trọn vẹn và độ lượng với anh ấy chị nhé!

    Bright Autumn
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Tự huyễn hoặc mình chẳng bao giờ là giải pháp tốt. Có thể huyễn hoặc mình được vài năm, nhưng không thể huyễn hoặc cả đời, có thể huyễn hoặc một mình mình nhưng không thể huyễn hoặc cả chồng cả con. Mà tại sao lại phải cố gắng tự huyễn hoặc mình, mà ko dám dũng cảm đương đầu với thực tế để mà nếu thắng thì sẽ có được hạnh phúc thật sự và vững bền, nếu thua thì sẽ có tự do để đi tìm một hạnh phúc khác.
    Còn về câu chuyện những đứa con, tôi lại có một quan điểm khác. Nhưng thôi, để lúc khác.
    TanNg
    Được TanNg sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 10/10/2003
  5. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì anh TanNg viết, tôi cũng thấy đó là một sự thật tàn nhẫn. Nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi đã cho nó qua rồi, không thể sống mãi vì những gì không cứu vớt được mình, và làm cản trở những gì đang diễn ra được, không thể vì những gì anh đang viết đây làm ảnh hưởng đến những gì tôi đã làm ngày hôm qua.
    Chuyện của chồng tôi, tôi để cho anh ấy quyết định, và anh ấy đã quyết định. Tôi tin tưởng vào sự quyết định của anh ấy, nên tôi cũng cố gắng sống và hàn gắn những gì mà tôi đang có. Hạnh phúc có trống rỗng hay không còn tùy thuộc vào cả hai người_ tôi và chồng tôi, con thuyền gia đình sẽ tròng trành và không đi đến đâu cả nếu hai người cầm lái ngược nhau. Tôi cũng tin rằng anh ấy không thể nào có được hạnh phúc với tôi nếu trong anh ấy vẫn còn hình ảnh của người đàn bà kia. Sự nhạy cảm của người vợ không cho phép người chồng lừa dối mình, ngay cả trong tâm tưởng chứ chưa nói đến sống kiểu đồng sàng dị mộng.
    Nếu những gì tôi và chồng tôi đang làm không cứu vãn được cuộc hôn nhân của chúng tôi, khi đó hai con người đã phá hạnh phúc của hai gia đình để tìm đến nhau với hai đứa con riêng, tôi chưa hình dung đến điều đó. Tôi không nghĩ nhiều về quá khứ, không mơ màng quá đến tương lai, chỉ đang tập trung vào hiện tại mà thôi.
    Còn xã hội mình nếu có chấp nhận chế độ đa thê hay đa phu thì tôi cũng không cho phép mình sống kiếp ?oKẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng?.
    Câu chuyện này với tôi đang khép lại, nhưng giống như khi đọc hết một câu chuyện, nhất là câu chuyện liên quan đến mình, nó cứ ám ảnh mãi không thôi.
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Chị Mimoza, những gì tôi viết ra không phải để nhắc chị nhớ đến quá khứ. Đó là để hiểu những gì đã xảy ra để mà tập trung vào hiện tại. Nếu chồng chị ko yêu người đàn bà kia thì tha thứ cũng đủ để hàn gắn mọi việc. Nhưng nếu anh ấy yêu thì khác đấy, điều đó chứng tỏ giữa chị và anh ấy có nhiều sự khác biệt về các giá trị và quan niệm của cuộc sống. Không tìm cách thay đổi các giá trị đó thì chữa lành vết thương chẳng đủ để xây dựng lại tình yêu.
    TanNg
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đương đầu dũng cảm với thực tế thì là tốt nhất nhưng anh TanNg ơi, phụ nữ chúng tôi khác đàn ông các anh nhiều lắm, tôi cứ suy từ tôi ra thì biết. Chưa có gia đình thì còn rong chơi, còn ích kỷ, còn thế nọ thế kia, còn có thể tàn nhẫn được chứ đã lập gia đình rồi con cái rồi thì phải khác, tôi chẳng biết như thế nào chứ nếu tôi mà được diễm phúc làm mẹ thì bảo tôi làm gì để con tôi được hạnh phúc thì tôi cũng sẽ làm chẳng phân vân gì đâu.
    Có lẽ anh sẽ cho rằng tôi còn quá non trẻ chẳng hiểu gì về đời nhưng tôi luôn tâm niệm rằng mình cứ sống với bản chất của mình, mình đối tốt với người khác thì sẽ được người khác đối xử lại cũng không tồi, thêm nữa người đó lại là người "đầu ấp tay kề" với mình, "tha thứ luôn là sự trả thù cao thượng" nhất.
    Còn chuyện chế độ "đa phu hay đa thê" thì tôi cũng phản đối hoàn toàn, thà rằng không có còn hơn là cảnh "méo mó có hơn không", tôi chẳng muốn làm người thứ nhất hay thứ hai thậm chí là thứ n của một ông nào hết. Chỉ là the one hay không bao giờ phụ thuộc vào ai.
    Có mấy dòng ngắn ngủi viết lên đây nếu có làm phật ý của ai cũng mong mọi người bỏ quá cho ạ!

    Bright Autumn
  8. phuquang

    phuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Còn chuyện chế độ "đa phu hay đa thê" thì tôi cũng phản đối hoàn toàn, thà rằng không có còn hơn là cảnh "méo mó có hơn không", tôi chẳng muốn làm người thứ nhất hay thứ hai thậm chí là thứ n của một ông nào hết. Chỉ là the one hay không bao giờ phụ thuộc vào ai.
    Có mấy dòng ngắn ngủi viết lên đây nếu có làm phật ý của ai cũng mong mọi người bỏ quá cho ạ!

    Bright Autumn

    [/quote]
    tui cũng nhất trí như vậy
    PQ
  9. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi được các giá trị và quan niệm của cuộc sống, tức là con người gần như đã " lột xác" rồi. Vậy thì sau sự lột xác ấy, liệu chỉ có tình yêu được xây dựng lại hay còn nhiều cái khác nữa???
    Ngoài ra, tôi hoàn tòan tán thành ý của Mimoza, khi người chồng đã quyết định quay về với gia đình, mình cố gắng mở rộng vòng tay vì những ngày tháng đẹp đẽ trước đây, và vì hai đứa con bây giờ. Đấy là hàn gắn và xây dựng lại - phải có cả hai người chứ ko thể chỉ một mình người vợ phải thay đổi, người chồng đã quyết định - thì anh cũng phải có những hành động, những thay đổi để mong muốn chung sống với vợ được hạnh phúc, chứ đâu phải quay lại hay hàn gắn lại chỉ vì con!
    Thú thật đọc mấy bài đầu, tôi cũng cảm thấy bế tắc, những lời an ủi động viên của mọi người có thể giúp cho người trong cuộc, nhưng tôi ko thấy giải quyết được vấn đề. Cách mà Mimoza làm hiện nay cũng làm tôi thấy nhẹ cả người và cảm phục bạn. Hãy làm tất cả những gì có thể để có lại những ngày tháng bình yên. Giọt nước mắt rơi xuống để vết thương mau lành.
    Mến tặng bạn
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    cái gì không phải của mình dù có cố gắng dành giật cũng mãi không thuộc về mình , mà tổn hại cho cùng cũng là con cái gánh chịu , nghĩ cũng buồn cười các bậc cha mẹ thường đem lí do sống vì con cái để khoả lấp cái ích kỉ của bản thân mình

Chia sẻ trang này