1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người vợ có chồng ngoại tình !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mimoza_vn, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cách đây va`i nga`y, tôi và chồng tôi có đề cập đến chuyện lỗ hổng trong quan hệ vợ chồng khi nói chuyện về một cặp vợ chồng người bạn. Lỗ hổng trong quan hệ vợ chồng hay là khe hở thì cũng có tính chất như nhau thôi, một cách nói về sự thiếu hụt nào đó dẫn đến sự xa cách giữa hai vợ chồng. Tôi nói với anh ấy rằng, nhiều người lấy nhau rồi mới thấy được những khác nhau giữa hai người, đôi khi người ta phải tìm cách để có thể chia xẻ với nhau nhiều hơn, để gần gũi nhau hơn. Nếu như cả hai cùng ý thức về cái gọi là lổ hổng hay khe hở đó thì sẽ tránh được nó mà không khó khăn gì.Tất nhiên tôi cũng hiểu để đạt được điều đó_ hai con người xa lạ, sống chung dưới một mái nhà, để đi đến hòa nhập và gắn bó cần phải có một quá trình...
    Những gì anh TanNg phân tích về tâm trạng của người đàn ông, có thể tôi chưa hiểu hết về tâm lý của đàn ông nhưng tôi cũng xin cám ơn anh đã cho tôi biết thêm được một khía cạnh tâm lý. Với trường hợp của chồng tôi, về chuyện này, sau khi đã cởi mở với tôi về mối quan hệ của mình, tôi cũng hỏi :"Anh dự định thế nào về mối quan hệ này thì cứ cho em biết, anh có thể giữ để cho hai người trở thành bạn bè của nhau, anh có thể chấm dứt hay như thế nào...?" Anh bảo với anh chuyện này chỉ có thể nói là DẸP.
    Tôi tin chồng tôi đang quay về với gia đình, với những gì mà anh ấy cho là tốt nhất mà anh ấy có thể giành cho gia đình. Anh ấy đang quay trở về trước hết bởi nghĩa vụ người chồng, người cha đã thức tỉnh trong anh ấy. Nếu như tôi chưa ở vào hoàn cảnh này, tôi sẽ cảm thấy điều này thật dễ chịu và tôi đang hạnh phúc biết bao, nếu như tôi quên đi là anh ấy đang dùng lý trí để biến nghĩa vụ thành yêu thương thì chẳng có gì phải bàn ở đây nữa. Nhưng tôi lại là người nhạy cảm với điều đó, và tôi đang ý thức được rằng nếu chúng tôi có một kẽ hở thì đây chính là thời gian tốt nhất để không chỉ làm liền vết thương lòng mà còn làm cho hai vợ chồng xích lại gần nhau hơn.
    Tôi đọc lại những gì anh TanNg viết, điều đó đã thức tỉnh tôi, nhắc nhở tôi không thể xa đà và buồn mãi được. Nếu chồng tôi đã tập trung vào gia đình mà tôi thì ôm ấp nỗi buồn và không đón nhận nó, không chỉnh sửa nó cho hợp lý thì thời điểm làm việc đó rồi cũng qua đi, hai chúng tôi không thể là một mà mãi mãi sẽ là một cộng một bằng hai.
    Càng viết tôi càng cảm thấy mình đang đi ra vùng có ánh sáng vì tôi đã được trải lòng mình và thức tỉnh những gì đang có trong tôi.
    Cám ơn anh TanNg !
  2. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    To QUIK : Theo ban nghĩ thì ai đang giành giật cái gì?
    Tôi hay người đàn bà kia, hay là chồng tôi?

    Mimoza_vn !
  3. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    To QUIK : Theo bạn nghĩ thì ai đang giành giật cái gì? Tôi, chồng tôi hay là người đàn bà kia ?
    Mimoza_vn !
  4. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chị Mimoza_VN ơi,
    Chị biết là chồng chị đang muốn quay về với chị? Chị cảm thấy khó thể tha thứ cho anh ấy?
    Chị hãy tưởng tượng là nếu anh ấy đi luôn thì sao? Lúc đó chị còn đau khổ hơn nhiều, chị ạ
    Đừng hi vọng là mình sẽ cho người khác cơ hội, chị hãy nghĩ rằng chị đang tự cho mình cơ hội để yêu lại chồng mình.
    Hãy quên đi những cảm giác khó chịu, đau khổ mà người khác gây cho mình. Hãy nghĩ đến mặt tích cực của chồng mình và những gì thiếu tế nhị mà mình đã gây ra cho mối quan hệ 2 người.
    Hãy nghĩ đến mặt tích cực của người khác, và khi cương quyết hàn găn, đừng lấy lý do con cái (như thế chị sẽ thấy là mình hy sinh quá nhiều), chị sẽ lại so đo tính toán thiệt hơn, chị hãy lấy lý do mình tìm lại hạnh phúc suýt mất của mình (không phải đã mất) và kiên định đi theo con đường mình chọn.
    Chúc chị có nghị lực,
    Khi bạn không dám đương đầu với khó khăn, đừng trách sao cuộc sống mình quá chán. Hãy sẵn sàng đón nhận thử thách, đừng nghĩ là mình "dọn dẹp tàn cuộc"
    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều bỏ, thong dong trong dạ rứa mà vui
  5. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đã là một người mẹ, tôi luôn mong muốn cho con mình được những gì tốt đẹp nhất. Thời gian qua tôi đã bỏ bê chúng và bây giờ tôi muốn bù đắp lại cho chúng những gì chúng đã chịu đựng cùng tôi. Như những người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh của tôi, họ có thể dành cho con những gì tốt hơn, rất đơn giản là gửi con cho bà trông hoặc nhiều cách khác, những đứa trẻ sẽ không bị kéo theo sự mệt mỏi của tôi, nhưng điều đơn giản đó tôi cũng không làm được, bởi vì tôi và chồng tôi đang sống ở nước ngoài và con cái thì không thể gửi ai trông được ngay cả lúc tôi bị ốm, ngoài giờ đi gửi trẻ thì chúng quanh quẩn ở nhà với tôi.
    Tôi cũng hiểu rằng những đứa trẻ sống trong hạnh phúc giả tạo của bố mẹ thì cũng chẳng sung sướng gì, một ngày nào đó chúng cũng sẽ nhận ra điều đó và có thể oán trách bố mẹ vì chúng thích sự thật hơn là sự lừa dối. Những gì tôi đang làm cho các con không hề thay đổi, tôi không muốn con tôi phải sống với một người phụ nữ khác không phải là mẹ của chúng, vì lúc đó chúng phải cạnh tranh tình cảm để được sự quan tâm yêu thương, mà người cạnh tranh lại chính là cha của chúng, đấy là chưa nói đến tình huống người mẹ mới có con riêng. Nhưng nếu cuộc sống của tôi không thể hạnh phúc hơn hiện tại, tôi không sẵn sàng nuôi cả hai đứa bé, tôi chưa nghĩ đến điều đó trong lúc này.
    Những gì tôi đang làm ngày hôm nay, các con tôi khi khôn lớn sẽ hiểu cho tôi, kể cả chuyện chia tay có thể xảy ra thì cũng phải chấp nhận. Như mọi cuộc chơi nào rồi cũng có lúc làm cho bạn hứng thú và thất vọng, rồi lại tiếp tục nếu vẫn còn niềm đam mê với trò chơi đó.
    Tôi biết nhiều người phụ nữ không thể chấp nhận được một người chồng đã làm cho mình đổ vỡ như trường hợp của tôi. Tôi vẫn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình vì tôi không muốn phải xây dựng lại những gì mình đã cất công nên tôi đang cố chữa nó, chứ bỏ nhau luôn thì sự việc đơn giản quá. Tôi cũng không đau khổ vì chuyện li dị, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó khi chuyện hai người kia đang diễn ra, nếu có tôi sẽ được giải thoát mau lẹ hơn, sẽ tập trung cho cuộc sống mới của mình nhiều hơn. Bên cạnh tôi vẫn có những người bạn trai, không nhiều nhưng cũng không ít, có cả bạn của chồng tôi. Tôi vẫn cảm thấy tôi có một sức hút nhất định đối với họ. Rồi những gì tôi đã cư xử với người thứ ba kia, chồng tôi nói rằng anh ấy cảm thấy tôi đã xử lý tình huống rất bình tĩnh và đúng đắn. Anh đáng giá rất cao về chuyện đó. , . Những điều đó làm cho tôi tự tin hơn.
    Tất cả những điều đó chẳng lẽ không nói lên rằng chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung lần nữa??????
  6. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Khi chị quyết định sẽ làm gì chị nên tin rằng chị đang làm đúng. Không phải tất cả những lời khuyên đều phải quan tâm, Đôi khi quá để ý đến những lời khuyên lại làm cho chị phải suy nghĩ đến nhiều mặt tiêu cực của vấn đề, có thể nghĩ đến những chuyện tồi tệ hơn bản thân sự việc. Chuyện của chị thế nào chị biết rõ hơn ai hết, và chị cũng cảm nhận được tình cảm của chồng, hoàn cảnh của chị. Chị nên có niềm tin vào mình. Đôi lúc vô tư một chút, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng quá nhạy cảm, lại làm cho vấn đề tốt đẹp hơn. Nếu chị cứ nghĩ là chị đang cố gắng, hay chị phải luôn dò xét tình cảm, thái độ của chồng, thì chị sẽ cảm thấy mau mỏi mệt, dễ tổn thương, và kết quả sẽ đi ngược lại những điều chị và cả anh ấy đang mong muốn. Nói thì dễ, nhưng em biết làm sẽ rất khó, nhưng vẫn mong chị không bị ám ảnh về chuyện này nữa.
    Tình huống xấu nhất chị cũng đã nghĩ ra được rồi, thì chị không nên băn khoăn nữa. Những đứa con bao giờ cũng cần sự thật, chứ không phải là hạnh phúc giả tạo.
    Mong chị hạnh phúc.

Chia sẻ trang này