1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người xa HN: Ra đi tìm cuộc sống mới hay sự chạy trốn!!??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SirMike, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hic, chuyện có thể không to tát, nhưng hậu quả vẫn rất nặng nề
    Chúc bác chủ topic sớm vượt qua khó khăn. Em cũng định sang năm té vào SG đây
  2. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    HN mùa này vắng những cơn mưa ...
  3. Gcuoide

    Gcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    anh ơi tại sao phải như vậy hả anh
    em đã nói nhiều rồi mà,anh cũng bảo em nhiều rồi mà........
    em biết,giờ đối mặt với điều đó thật quá khó khăn,em biết rằng lúc này anh đang ko biết làm gì,ko biết phải đi tiếp như thế nào trong những ngày sắp tới.....
    Hôm nay nc với anh,em thực sự lo cho anh lắm
    em sống vô tư từ bé với đầy đủ mọi thứ,chưa bao giờ em phải lo lắng cả,vậy mà giờ anh lại bắt em phải quặn lòng lo lắng cho anh???
    Anh nói rằng em chẳng việc gì phải thế,chẳng liên quan gì tới em???Có chứ,cái tâm trạng thấy 1 người bạn của mình đau đớn,vật vã,cùng 1 lúc bao thứ chuyển đổ ụp lên đầu mà ko thể làm gì,chỉ biết đứng nhìn,nói 1 vài câu an ủi vớ vẩn,anh biết cảm giác đó khó chịu nhường nào ko anh.
    Anh nói nếu mấy hôm nữa anh ra HN mà em ko gặp anh thì em sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh đc nữa.Sao phải vậy hả anh?
    Em ko biết em viết những điều này có đúng hay ko nữa
    Lần trc khi thấy anh đau,khi anh quyết định vào SG,em cũng đã nói rất nhiều,cũng viết rất dài,và chỉ sau đó,em lại thấy anh dũng cảm đứng lên,như thể chẳng có chuyện gì cả,tự dưng em thấy xấu hộ ơi là xấu hộ vì những điều em nói ra đó,như thể em đã quá quan trọng hoá vấn đề lên vậy.
    Thỉnh thoảng đọc lại,em lại phì cười sao mình lại có thể nghĩ anh Q cần những lời đó của mình cơ chứ,đã mấy lần em định del nó đi....
    Anh lại bắt em nói,lại bắt em viết,mà em chẳng biết là những điều em nói có ý nghĩa gì ko,hay là lại 1 lần nữa,em lại quan trọng hoá vấn đề......????
  4. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chuẩn bị vào HCM, nhưng mình đi ko phải là chạy chốn điều gì cả. Rõ ràng là HCM là nơi tốt cho chúng ta lập nghiệp, cho chúng ta tạo dựng sự nghiêp của mình bởi môi trường cạnh tranh ở đó cao, thị trường rộng lớn. mưc tiêu thụ cao.
    Tớ hi vọng cậu sẽ vượt qua đc khó khăn, Tớ biết nhiều người ở HN gặp chuyện đã chạy vào HCM vừa lánh nạn vừa làm ăn. cũng có nhiều người thành công nhưng cũng có ko ít người vẫn bị xa lầy. Tớ hi vọng bạn ko nằm trong số xa lầy đó, Và tớ tin nếu bạn bình tĩnh, đủ tỉnh táo, và vượt qua nỗi đâu khổ rằng sẽ vui vẻ lên thì bạn sẽ thành công.
    Good luck.
  5. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Híc em thấy có nhiều người muốn vào SG quá nhỉ ? Có những lúc em cũng rất muốn vào đó1 môi trường tốt cho những người năng động nhưng em không đủ cảm đảm như anh chị, khi đi em sẽ rất nhớ nhà, nhớ mọi người và nhớ đất HN này ....dù rằng những đứa bạn thân nhất của em đang lập nghiệp trong đó. Nhưng dù sao đó là quyết định của mỗi người và em biết rằng khi mình đã quyết định điều gì thì cố gắng không nói từ : hối tiếc. Chúc anh chị thành công và vui, chúc bác chỉ topic vượt qua thời kì này
  6. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vui lên chú Quyết, Thứ trưởng Bộ Thác Loạn mà yếu đuối thế à
    Cố vượt qua em nhé, vẫn còn gia đình, anh em bạn bè mà
  7. Gcuoide

    Gcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    anh ơi em chẳng nhận đc tin gì của anh cả
    anh bảo anh về HN cơ mà,ko thấy anh gọi cho em
    em sốt ruột lắm

Chia sẻ trang này