1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những chàng trai trẻ" chuẩn bị thực hiện, đang thực hiện và đã hoàn thành" NGHĨA VỤ QUÂN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangtutrongmua, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tớ trước từng học ở Sao Đỏ đây, cũng tương đối khổ nhưng các thầy lại bảo các thầy ở Sơn Tây luyện quân ghê hơn nhiều
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 09/06/2007
  2. heodeptrai

    heodeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào các đồng chí, tôi cũng từng đóng quân trên Sơn Tây đây. Trung Đoàn 102 đây, khổ x chịu đc nhưng cũng có nhiều ki niêm vui lắm, hôm hành quân đi qua Cố Thổ, các em **** đứng hai bên đường vẫy vẫy quẫy quẫy tíu tít, đang mệt bỏ m... vẫn cố ưỡn thẳng người...cười...vẫy vẫy cứ như vừa mới ở mặt trận mới về ...khổ x chịu dc. Nhiều lắm phải kể dần dần mới hết dc
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1

    Hồi mới vào trường chưa quen đi thao trường cứ gọi là như tra tấn, vác đồ trên vai cứ gọi là rộp da, chân đi đôi giày vải lởm có đế quá mỏng nên ko bảo vệ được làm rộp da mọng nước đau éo chịu được. May là sau này quen dần thì đi bộ rất khỏe, mỗi ngày đi bộ từ trường ra thao trường rồi về tất cả 4 lần mỗi lần mấy cây số đường đồi mà cứ băng băng , vừa đi vừa hát Và nhờ thế mà còn cưa được gái nữa mới kinh
    Lần đó vào ngày cuối tuần được ra ngoài mình và ông bạn cùng tiểu đội rủ nhau đi núi Chí Linh chơi, hai thằng bắt taxi vào thẳng khu di tích rồi cứ thế bon bon theo đường bậc đá đi lên chỗ bàn cờ tiên. Hôm đó cũng là ngày lễ j đó nên các e SVHS đi chơi núi rất đông, toàn các e xinh Hai thằng bọn tớ bị nhốt trong trại lâu đâm ra bị mắc bệnh thèm gái trầm trọng nên mắt nhìn các e cứ gọi là hau háu mà tức thời đek nghĩ ra cách nào sáp vô tán con nhà bà tỉnh
    Phải nói thêm là đường đi từ chân lên đỉnh núi cũng khá xa và dốc tuy đã được tạo bậc, đối với a e tớ sau một thời gian bị hành hạ như trâu chó thì không đáng kể j chứ còn với các e sv hay học sinh đó thì cũng khá là gian nan. Dân ở đấy cũng khá nhanh nhạy trong khoản dịch vụ nên cứ một quãng đường đi lại có một chỗ người ta làm cái trõng tre để bà con nghỉ chân và uống nước. Hai thằng tớ thì ko thèm để ý mấy cái quán đó cứ đi băng băng băng lên núi vừa đi còn vừa hát "Bông hồng thủy tinh" với cả "Giọt đắng"( theo thói quen như mọi hôm, đúng là lao dộng chân tay nhiều nên đầu óc nó mụ mẫm hết cả đi thăm thắng cảnh mà chẳng biết thưởng thức mother j cứ đi như trâu lại còn hát với cả hò) .... Đang say sưa hát bỗng nghe có tiếng con gái:" Hát hay quá các anh ơi!" (stop đi tắm cái, bà cụ giục đi tắm rồi, nếu anh e thích nghe hôm nào tớ kể tiếp)
  4. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm!
    Mình dân sự, nhưng rất khoái quân sự!
    Kể tiếp đi bạn!
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tớ với ông bạn vội nhìn quanh xem ai vừa nói thì thấy ở bên mé đường chỗ mấy tảng đá có hai e xinh tươi đang ngồi nghỉ liên tiến đến( tất nhiên là các e mà xấu thì bọn tớ đã lẳng lặng mà té roài).
    Tớ hỏi một câu( rất ngu): "Sao các e ko đi lên luôn trên chỗ bàn cờ tiên rồi hãy ngồi nghỉ cho mát, ngồi đây làm j cho nóng ra?"
    Một e trả lời( e này tóc dài buộc túm lại đằng sau trông rất duyên):" Bọn e ngồi nghỉ mệt. Các anh khỏe nhỉ, leo núi mà cứ đi băng băng, lại còn vừa đi vừa hát nữa"( lúc này tớ đã biết câu khỏi kia của mình ngu ngu rồi nên chỉ biết cười trừ thôi đek biết nói j)
    E kia trêu: " Tụi e mệt quá, các anh khỏe thế cõng bọn e lên trên ấy với"
    Được lời như cởi tấm lòng, lầm này thì bọn tớ không đến nỗi ngu lắm, nghe e ấy trêu thế bọn tớ lộng giả thành trân dồng ý luôn và ngồi lại chỗ các e nghỉ và nói chuyện( bi giờ mà các e có đuổi thì bọn tớ cũng còn lâu mới đi). Sau một lúc ngồi nghỉ và ăn ké đồ ăn của các e ý( bọn tớ có mang theo đồ ăn j đâu ngoài mấy chai nước khoáng) chúng tớ xung phong dắt các e leo lên phía trên( tất nhiên là tớ dắt e tóc dài, tớ khoái e này hơn nên đã kịp tranh thủ tóm luôn trước khi ông anh kịp động thủ). Bây giờ tớ mới để ý thấy tay e ấy xách dép vì
    e đi dép cao gót, thế là tớ galant bảo e ấy lấy đôi dép nhựa nâu của tớ mà đi cho đỡ đau chân( ai ngờ e ý đồng ý luôn làm suốt quãng đường còn lại chân tớ dẫm phải đá dăm đau thấu trời ). Cuối cùng thì cũng tới đỉnh núi chứ không thì tớ đau chân chết mất mai đi thao trường thế quái nào được. Bọn tớ vào nghỉ chân ở quán ngay dưới cái tiểu đình nơi có bàn cờ tiên, tranh thủ ăn trưa luôn. ( nghỉ ăn trưa thôi, chiều kể tiếp)
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Bọn tớ ăn trưa xong đang ngồi nghỉ thì bỗng có một bà cầm một cái ống tre bên trong có lá số bảo mọi người mỗi người rút lấy một tờ rồi bà ấy giải cho. Thế là mỗi người rút lấy một tờ, vì chuyện này tớ ko tin lắm nên tớ dek lấy tờ nào cả, làm 2 e và ông anh cũng tiểu đội và bà bán thẻ( tất nhiên) cứ thuyết phục mãi. Cuối cùng tớ cũng rút lấy một tờ. Khi giải thì thế nào bà ấy lại bảo thể mà tớ lấy là một trong hai quẻ đẹp nhất trong số các quẻ ở đấy, nói chung bà ấy bảo tớ sẽ có nhiều lộc thành đạt trong công việc và hạnh phúc trong tình cảm sức khỏe tốt trong năm đó, nói chung ko có j đáng tiếc cả( về sau cũng hơi đúng), tớ còn kịp để ý thấy e tóc dài của tớ rất chú ý khi bà ấy giải cái quẻ của tớ nữa Nói chung thì tớ dek tin vào chuyện bói toán lắm nhưng mà được nghe nịnh thế thì cũng khoái, nhất là thấy e tóc dài có vẻ thích tớ nữa đâm ra tớ rất hào phóng trả luôn tiền thẻ cho mọi người và bo cho bà già giải quẻ hẳn 50k( trợ cấp thượng sỹ của tớ hồi ấy có hơn 300k thôi, tiền tiêu toàn từ hồi đi làm trước đây và mấy thằng bạn chí cốt gửi từ HN xuống đấy chứ nếu ko lấy đek đâu ra tiền nhậu với cả thuốc nước).
    Trên đỉnh núi đấy tuy mát và khunbg cảnh hùng vĩ thật nhưng mà chẳng có j chơi cả nên cũng mau chán vì thế bọn tớ quyết định đi về( mặc dù tớ muốn ở cùng e thêm bao lâu nữa cũng được ).May thay( hay rủi thay) ông trời cũng hiểu nỗi lòng của tớ nên bỗng nổi cơn giông tố dữ dội, gió giật mạnh đến nỗi cuốn bay cả mấy cái nóc quán, mưa to như chưa bao giờ được mưa, quất vào mặt như roi quất. Mọi người tất cả chạy vội lên cái tiểu đình duy nhất trên đỉnh núi tránh mưa, những ai ko kịp thì đều bị kẹt lại ở các cái quán nhỏ chịu ướt mà ko biết bao giờ thì nóc quán bị cuốn mất như bọn tớ.
  7. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Sáng nhập ngũ nhận đại đội,trung đội xong chiều 2h dcm nắng thế mà chúng nó bắt tập trung ngoài sân bóng tập đứng tiêu binh, bỏng ko dám nhúc nhích, ngất lia lịa...vãi
    Trong 2 năm phải đứng nhiều nhưng lần đầu tiên thì hãi đến già
  8. heodeptrai

    heodeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Dập đội ngũ thì cứ phải gọi là...
    - Đi đều chuyển bước tiếp lệnh thành đi nghiêm
    - Đi nghiêm chuyển bc tiếp lệnh thành đi đều.
    lần sau ứ đi bộ đội nữa
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Cbn, tớ thì nhớ nhất là cái lần đào hố bắn cá nhân thì trời mưa, cả lũ như trâu đầm, bùn đất bám từ chân lên tới đầu,khắp trên người dek có chỗ nào sạch cả
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Công nhận bộ đội có một cái rất khốn nạn đó là khi giảng dậy cái j đó thằng cha chỉ huy đều bắt anh e đứng ra chỗ nắng nhất vào thời gian nắng nhất trong ngày và xếp hàng lắng nghe, nếu chẳng may gần đó có bóng râm ngay lập tức nó bắt di chuyển đội hình ra chỗ nắng cho công bằng

Chia sẻ trang này