1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những chàng trai trẻ" chuẩn bị thực hiện, đang thực hiện và đã hoàn thành" NGHĨA VỤ QUÂN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangtutrongmua, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Hê hê bộ đội là trường đại học lớn mà.
    Có vậy anh em mới biết thế nào là sướng khi về với đời thường...
    Tôi cũng đã qua quân đội nên thấy cuộc sống quân ngũ cũng có nhiều cái để nhớ, anh em sống cũng quý nhau lắm. Ra quân 20 năm rồi vẫn thấy như hôm nào. Trước mình ở Sơn Tây khoái nhất món mít, tầm này hàng năm mít ăn suốt ngày. Còn mấy đặc sản nữa như ve non mới lột xác ngâm rượu San Lùng nhắm bọ xít chiên bơ .... ngon quên luôn.
  2. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Được ăn mít chín đã tốt đằng này vỗ hơi bộp bộp là chảy ăn ngay, đù má SG ăn như ăn khoai lang sống, nhưng ko ăn thì hết... còn món bọ sít khó ăn hơn món thịt chó đi đập trộm của dân vào ban đêm... 12h đêm bắt đầu thui...nhậu xong báo thức là vừa lại huấn luyện như trâu bò...vãi...nhưng vui.
    Vì nước quên dân, vì thân phục vụ!
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    k91 ra ngoài đi chơi đêm cũng khoái lắm, nếu có báo động thằng bạn nháy máy chạy về, cởi quần áo ra trèo vào chỗ nhà vệ sinh rồi hồn nhiên như cô tiên đi ra về phòng, thay quần áo chạy ra, xin phép e vào muộn, chắc chắn bị chửi và nếu lính xịn có thể bị ăn tát
  4. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nhớ món canh cá nấu với đu đủ xanh, ngọt thôi rồi. Có lần đang nấu thì một thằng em chạy lên báo ko có nghệ. DCM kiếm 1000k để mua nghệ mà ko ai có " khó tin nhưng thật 100%". May quá ra cổng thì gặp anh Thiên ( b phó) đi tranh thủ lên, kím dc 3000k lận.....Ăn bữa tối với canh cá cứ phải gọi là....6 bát mới hòm hòm cái bụng.
  5. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    xin đính chính lại là câu chính xác là
    "là trường học lớn", chứ ko phải là "đại học lớn" ạ, kẻo các bác hiểu nhầm rớt đại học xung phong vào bộ đội hết thì gạo đâu nuôi
  6. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ***, 18 tuổi bắt đầu đi học sĩ quan, thi tuyển cùng kỳ thi cao đẳng đại học đàng hoàng chứ chả phải loại học dốt phải đi lính, với lại học ngành kĩ thuật nên chúng nó cũng gượng nhẹ, để cho mình học là chính, nhưng mà cũng được nếm mùi lính tráng.
    Khổ thì cũng khổ nhưng tuổi trẻ cho qua hết, vẫn vui tươi yêu đời, mỗi tội chúng nó nhốt như nhốt tù. Mấy năm trời bị cách biệt với xã hội, toàn trai 18 đôi muơi mà chẳng biết gái gú là cái gì.
    tự nhiên chẳng tội tình gì phải đi tù mấy năm, nghĩ lại thấy nhục ..éo chịu được.
    Được tsbdoi sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 12/06/2007
  7. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Không đi bộ đội làm sao có thể khám phá được hết những khả năng kỳ diệu của cơ thể mình
    - làm gì có nước nóng mà tắm, 30 tết dội nước lã ào ào... 9 độ a`? mèeng gì, 12 độ a`...thường thôi... Dội một gáo thì nhảy tưng tưng cho đỡ lạnh
    - làm gì có nước máy, nước đun sôi ... làm xong khát quá chạy ra giếng tu ừng ực...này thì vi khuẩn này...này thì bọ gậy này...này thì...vào da dày anh là tiêu hết.
    - đơn vị khác thì có chứ đơn vị tôi thì...làm gì có quạt ( ko có đường điện mà)... nhà cấp 4 gặp nắng tháng sáu thì... nhằm nhò gì... đêm vẫn ngủ tốt ( buổi trưa thì chịu hehe nóng lắm)
    Còn nữa!
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    ngoài lề tí
    1 cách khách quan thì em rất thích các anh "bộ đội về làng",chín chắn,chỉn chu,chăm chỉ ...và nam tính (ko nghĩ ra từ nào ch ch nữa)
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không được online hay sao mà spam khoẻ thế em. Thế này thì măm bao nhiêu cho lại đây
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    tí xuống làm bát mì là "lại sức" ngay ý mà

Chia sẻ trang này