1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những kẻ cô đơn...Số phận đã an bài là kẻ cô đơn thì mãi mãi sẽ cô đơn mà thôi.!!!Liệu c&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 05/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của những kẻ cô đơn...Số phận đã an bài là kẻ cô đơn thì mãi mãi sẽ cô đơn mà thôi.!!!Liệu c

    Cô đơn.Hai từ viết đơn giản mà chẳng ai muốn.Có thể ban ngày bạn hoặc tôi sống trong không khí nhộn nhịp sôi động giữa chốn Hà Thành này,nhưng đêm về ai dám khẳng định mình không cô đơn trong chính tâm hồn mình.?
    Sáng làm việc,tiếp xúc với khách hàng,tôi thấy mình là 1 người hạnh phúc vì bận rộn với cuộc sống...nhưng khi hết giờ làm việc,tôi_đối mặt với 4 bức tường,cô đơn và trống trải.
    Tôi sợ hết giờ làm việc,dù tôi có cố gắng đâm đầu vào học,có cố gắng vào ttvnol nhưng tôi vẫn ko khỏi hết cô đơn.!
    Hỏi thử ở đây có ai như mình.???
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chuyện thường ngày ở huyện anh à.......... ai cũng có khoảng trống của riêng mình và mỗi người đều tìm cách lấp đầy khoảng trống đó nhưng càng lấp càng thấy rỗng..........................
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    cô bé doitra.!anh đang băn khoăn vì những lời tâm sự của em có phải thật lòng không đó cô bé doitra àh.?
    Cô đơn.Anh sợ nhất cô đơn,vì thế anh luôn phải sống tất bật với cuộc sống,anh sợ cô đơn
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    em tên dối trá ...ko có nghĩa là em đi lừa người khác anh à......... ai cũng cô đơn trong chính cái gọi là cuộc sống của mình ........ cứ lao vào tìm kiếm bon chen để nhận lại cô đơn:D...để lừa dối nhau...chẳng sống thật với nhau j cả
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ừh nhỉ.!dối trá và lừa đảo có...ủa..mà khác chi đâu.?
    nhưng anh tin em không lừa đảo như những kẻ xấu xa,anh mong em có thể dùng biệt tài của mình để lừa đảo những kẻ đáng bị lừa đảo,những kẻ tồi tệ trong cuộc sống.
    Tôi muốn sống hoà với không khí nơi đây.Tôi sợ cô đơn
  6. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    đúng, nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất vẫn là sự cô đơn trong chính bản thân mình ... dù vẫn có những người thân yêu ở xung quanh ...
    Đầu óc trống rỗng, lòng trống trải, buồn tênh, thiếu thốn và nặng nề ... không biết mình đang cần gì , muốn gì và phải làm gì ... cảm giác ... lưng chừng và ko có cọc với ... ko có đáy để chạm được chân xuống ...
    Thật đáng sợ!
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cô đơn biến thành nỗi sợ hãi ...haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... càng nói càng thấy cô đơn... thoai vui vẻ mà sống
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    phải.!cô đơn là nỗi sợ hãi nhất trong lòng.Làm sao để giả quyết nỗi cô đơn.?
    Mình đã từng thất vọng vì không vượt qua được sự cô đơn,trống trải trong lòng.Đôi khi nỗi cô đơn lại ùa về,bất chợt nhưng đáng sợ.....
  9. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    phải.!cô đơn là nỗi sợ hãi nhất trong lòng.Làm sao để giả quyết nỗi cô đơn.?
    Mình đã từng thất vọng vì không vượt qua được sự cô đơn,trống trải trong lòng.Đôi khi nỗi cô đơn lại ùa về,bất chợt nhưng đáng sợ.....
    [/quote]
    cách vượt wua là ngủ một giấc thật sâu.............. ngày mai trời lại sáng
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ......................
    -Tránh đừng động vào cây. Mùa lá rụng !
    Ôi trái tim tôi trái tim của một mình tôi,
    Đập trầm lặng giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo triền miên trong mưa gió
    Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng ?
    "Tránh đừng động vào cây. Mùa lá rụng !"
    Nhắc suốt cuộc đời cũng chỉ bấy nhiêu thôi !
    Nếu không có gì cần nữa cho tôi
    Thì có lẽ chẳng còn gì để mất !
    Anh đã từng ở đây, từng là người thân yêu nhất
    Sao bây giờ đến làm người bạn cũng không ? ...
    (st)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này