1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những kẻ cô đơn...Số phận đã an bài là kẻ cô đơn thì mãi mãi sẽ cô đơn mà thôi.!!!Liệu c&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 05/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hôm qua,,,sau bao ngày xa cách,,mình lại nói chuyện với cô ấy,,,bình tĩnh,,,cô ấy nói yêu mình như đọc 1 cuốn tiểu thuyết vậy(cô ấy ghét đọc tiểu thuyết).Cô ấy nói,,mình là những trang đầu đẹp đẽ của cuốn tiểu thuyết,,là những trang giữa sóng gió,,là 1 phần kết ko có hậu và có hậu,,,có hậu vì cả hai đã hiểu nhau rằng ko thể đến được với nhau,,ko có hậu vì cô ấy nói chuyện của chúng mình có cả máu và nước mắt
    Buồn thật đấy.!!!!
    Hôm nay,mình có gửi chocolate cho cô ấy,,,mình làm thế có đúng ko.?dù chúng mình đã ko còn yêu.????
    Mình băn khoăn cô ấy sẽ làm gì với món quà của mình.?Vứt đi hay gửi trả.?
    Mình sợ cả hai trường hợp trên
    Sợ
  2. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Hum nay thì cũng fần nào thấm thía cái cô đơn khi mụ đồng nghiệp thì nhờ làm cho bà ý ngày mai để bà ấy lượn với ng iu. Con bạn thân thì lôi mình hết shop này đến shop khác để chọn wà cho bf của nó. Khó tính như ma, có mỗi món quà mà làm như ngày mai thế giới nổ tung đến nơi nếu ng iu nó ko thik ấy. Mệt !
  3. dauranmamtom

    dauranmamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu hả bác Rồi sau này bác sẽ thấy những cái "buồn" và "cô đơn" thế này thật.... buồn cười và nhảm nhí. Em thề đấy, hihi
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    văn vẻ ghê
    đừng sợ anh ơi
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên dạo này cũng chẳng hiểu sao nữa toàn nghe nhạc TRỊNH hjc. bọn bản thì bảo nghe như đám ma ý .
    kệ tao
    hờ hờ vẫn cứ nghe
    càng nghe càng buồn
    càng thấy cơ đơn
    thật sự
    cô đơn
    cát bụi ròi cũng trở về với cát bụi
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ừhm,,,buồn nhất là Biển nhớ,Xin còn gọi tên nhau
    Nhưng,,,hôm nay,,,vui,,,
    cảm ơn cả nhà nhé
    Bỗng dưng đỡ nhớ người yêu,,,,hi
    Thanks anh chị
  7. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thay mặt bụt e xin trả lời câu hỏi
    vàng 1: hoàn toàn đúng
    vàng 2: ăn hết rồi vứt vỏ chứ làm gì nữa :))
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thank em.!!!híc,,xin lỗi mọi người vì đã ko có quà cho mọi người nha
    hẹn lần sau nhé mọi người.?
    khẳng định đấy
    híc
    Bỗng dưng nhớ mọi người
  9. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    uầy... lần sau là bao giờ thế ạ... E thấy nhiều lần sau lắm... nhưg k biết ý a nói là lần nào :))
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    là lần,,,,gặp tiếp của chúng ta nè
    hưa danh dự đấy
    Sẽ có quà mà
    Mà hôm nay về sớm quá đấy,,em và mấy mem nữa,,,chơi thì fải nhiệt tình chứ.??
    Lần sau phát uy nhé
    chúc mọi người ngày mới,,,2 phút nữa là sang ngày mới
    vui vẻ với valentine
    hạnh phúc với những món quà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này