1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những kẻ cô đơn...Số phận đã an bài là kẻ cô đơn thì mãi mãi sẽ cô đơn mà thôi.!!!Liệu c&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 05/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    định ngồi chơi tiếp nhưg trót nói với mẫu hậu 10h về rồi... :">... thôy để lần sau a ạ... lần sau tặg quà thỳ fải gấp đôi a nhé... :))
  2. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình ngồi bất động trên mái nhà hơn 1h. chỉ ngồi ngắm hoàng hôn và nhìn lũ dơi đang bay đi kiếm mồi lúc hoàng hôn. uhm mình thấy buồn,có lẽ vì rất nhiều lý do mà cũng có thể là ko có lý do gì cả.
    khi nói như vậy chắc nhiều người liên tưởng tới 1 hình ảnh lãng mạn nhưng thực sự mình ghét điều đó. mình chỉ như vậy khi mất thăng bằng trong cuộc sống.
    buồn
  3. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    vui lên đi...sao ai cũg kêu buồn thế :-ss
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hôm nây à valentine,,,tự dưng buồn,,tự dưng nghĩ đến những cuộc tình lãng mạng trong văn thơ,,truyện kể.Tự dưng nhớ đến Romeo and Juliet,,tự dưng nhớ đến chuyện tình cảm động của Ngưu Lang v Chức Nữ,,tự dưng nhớ đến chuyện nàng Bân may áo,,tự dưng nhớ tới Thuý Kiều v Kim Trọng,,tự dưng nhớ tới nhiều quá,,,tự dưng nhớ tới chuyện của mình..???
    Buồn,,,có chị làm cùng công ty nói rằng:chị chẳng cần phải kẹo,phải hoa,,chỉ cần hoa đồng tiền.>>???
    Mình bật lại:chị nói thế là không ổn,,nếu ai cũng như chị thì cần gì Chúa phải cho con người biết yêu thương,,,loài người khác súc vật ở điều đó chị ah.?Ai cũng như chị thì còn gì là những cuộc tình lãng mạng,,,có nhiều người giàu có nhưng đâu hạnh phúc bằng những người ít tiền nhưng phong phú tình cảm...!!!
    Ở công ty này,,em phục nhất 3 người con gái:1 người đã qua 1 đời chồng,dám đánh cược hạnh phúc bản thân khi quen 1 người đàn ông ở Séc và yêu thương qua mạng,,mới tết này người đàn ông ấy về Việt Nam,tổ chức đám cưới với cô ấy.Hạnh phúc đã đến với cô ấy
    người thứ 2 là 1 người con gái Hà Nội,,xinh,duyên dáng,,có nhiều người theo đuổi ở HN,nhưng chj ấy quyết yêu và lấy 1 anh ở Nghệ An,,,chị nói yêu anh ấy vì anh ấy rất giàu tình cảm,,giờ họ phải thuê nhà sống,,,nhưng đảm bảo hạnh phúc ko ai bằng họ,,,hạnh phúc giản dị của chị ấy là khi thức dậy trong ngày valentine có sẵn 1 chậu nước ấm và chiếc khăn mặt để đó cho chị,,,giản dị ở 1 bữa sáng do chông nấu...Giản dị của hạnh phúc.!!!
    người thứ 3 cũng là 1 người con gái yêu và đang đợi người yêu học xong rồi về nước cưới,,,được 5 năm rồi,,,chị ấy sẵn sàng ngây thơ ko biết "hoa súng" là gì khi chj hỏi 1 anh valentine này anh tặng gì cho vợ,,anh ấy nói là vợ rồi anh chỉ tặng "hoa súng" thui ..Ngây thơ nhỉ.?sẵn sàng khước từ nhiều đám đến hỏi để đợi người ta về.!!!
    Hạnh phúc là thế
    Ôi.!còn mình nữa,,kẻ cô đơn
    Kô gì làm anh hết yêu,hết quên
    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 14/02/2009
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @
    Hì, thú thật là mình cứ nghĩ Silva phải là 1 anh chàng tầm 7x, thất tình, cô đơn, abc này nọ, ko ngờ lại là một cậu bạn 88 trẻ trung sáng sủa
    Valentine này ko cô đơn đâu... Tình cảm mình đã tặng cho ng` kia một cách thật lòng, thì mình sẽ ko hối tiếc và cũng ko đòi lại, đúng ko? Còn tình cảm đó giờ đã thuộc về ng` ta rồi, thì họ toàn quyền xử lý, đó là việc của họ. Chấp nhận, từ chối, gửi trả hay vứt đi thì đó cũng là chuyện của họ, đừng quan tâm đến điều đó nữa.
    Sống thật lòng mình, ko lừa dối ai và cũng ko lừa dối bản thân là ok rồi, nhỉ
    Đi chơi bời giao lưu nhiều, rồi dần sẽ bớt cô đơn... Sẽ qua được cảm giác đang down này. Mình cũng đang như vậy... Cũng buồn, cũng đau, cũng muốn khóc. Uh thì cứ vậy đi, xả hết mọi thứ trong lòng, rồi đi ngủ một giấc, khi thức dậy lại là một ngày mới rồi...
    Cùng cố gắng với nhau nhé
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    @ bạn của tớ : Tớ k biết làm sao để ấy có thể lấy lại cân bằng. Việc duy nhất tớ có thể làm là lắng nghe ấy, nhưng tớ lại ở quá xa. Giá như tớ ở gần cậu, để uống rượu với cậu, để đưa cậu 1 món quà, để lắng nghe cậu nhiều hơn, để cậu k có cảm giác một mình. Tớ là bạn cậu !
    Cậu ạ, lúc này tớ giận mình là đã k sinh ở Nghệ An.
    Cậu để status chắc là k muốn ai làm phiền, tớ cũng k dám.
    cứ buzz tớ bất cứ lúc nào, tớ luôn ở đó. Mong cậu vui.
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Buồn...nếu thực sự wen được thì mìh đã wên lâu rồi.!!!!!
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    15h55 phút.!
    Mắt em rơm rớm nước mắt khi nghe Ước gì by saxsophon thổi,,,buồn,,tự dưng mắt cứ cay sè.Nhớ người yêu cũ,,nhớ mối tình của mình,,,có lẽ tối nay cô ấy sẽ hạnh phúc với 1 thanh chocolate của người khác,,ko phải mình,,,
    Tự dưng ko nói,ko cười,các anh chị trong cty hỏi,,kệ,,ko nói.!!!
    Cứ như kẻ vô hồn.!!!
    Thất thường,,,như có 1 hình ảnh ám ảnh trái tim
    Khóc,,,như trẻ con
  9. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    lại khóc kìa :-ss...a đúg là luỵ vì tình
  10. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Chung tình quá cũng là một bệnh đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này