1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những kẻ cô đơn...Số phận đã an bài là kẻ cô đơn thì mãi mãi sẽ cô đơn mà thôi.!!!Liệu c&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 05/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktxxx

    ktxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ôi tình yêu là chi . ........
    ??????????????????????????????????

  2. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Khóc được thì cứ khóc vì dù sao cũng đã có một bài hát của Trần Tiến nói rằng, khóc tức là còn sống, và khóc là để ko buồn mà chết. Nếu là một tình yêu thật sự, khi kết cục của nó chỉ là một kết cục buồn, đó cũng vẫn là một tình yêu đẹp, một quãng thời gian tràn đầy ánh nắng trong cuộc đời, một quá khứ với những kỷ niệm để nhớ. Không quên được, cũng chả sao, càng cố quên thì càng nhớ mà thôi. Ấy vẫn còn yêu cô ấy đúng ko, vậy thì bây giờ, cô ấy đang hạnh phúc bên cạnh một người khác, đó là điều vui mà. Nếu quá yêu cô ấy để đến với người khác, ấy cứ thầm lặng dõi theo cô ấy, hoặc nếu ko thể dõi theo, ấy cứ cứ việc nhớ về cô ấy trong từng ngày, cầu chúc cho hạnh phúc của cô ấy, nhớ lại những kỷ niệm vui để rồi tự mỉm cười chẳng hạn. Còn nỗi cô đơn, ai đó đã nói, ai cũng có một nỗi cô đơn của riêng mình và chịu đựng điều đó là một phần của cuộc sống. Cố lên nhé!
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ừh,,,cảm ơn các bạn
    Vừa nãy cô ấy nhắn tin hỏi tại sao mình lại gửi chocolate cho cô ấy khi đã ko còn gì giữa 2 người,cô ấy ko còn cần những gì từ mình,,dù là vật chất hay tình cảm.???Cô ấy còn đòi gửi trả lại cho mình,,,nhưng mình nói địa chỉ mình ghi trên thư là địa chỉ lung tung,vì ở bưu điện bắt ghi lên mới nghĩ bừa ra 1 địa chỉ khác mà thui
    Cô ấy nói :cũng chẳng sao,coi như là 1 món quà giữa những người bạn,,coi như 1 món quà chúc mừng cho cô ấy vui bên hạnh phúc mới
    hic,,,thế có đau lòng không.??
    cô ấy còn khoe cô ấy sắp thành 1 nữ chiến sĩ công an,,,hỏi mình chúc gì cô ấy về điều này.?Mình đã chúc cô ấy mạnh mẽ,vững vàng,ngay thẳng xứng đáng với màu áo xanh,,,ko gì làm cô ấy khóc,cứng rắn như xương rồng
    Chúc cô ấy mọi điều an lành nhất
    Thế là mất cô ấy thật rồi,,
  4. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời ơi, mất cô ấy cái gì chứ, còn yêu đâu mà sợ mất, mất thì thôi, con trai gì mà như mit ướt,
    đây ne, tớ bảo gửi cho cô ý bài nè nè

    Như một lời chia tay
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    thân nhẹ nhàng như mây.
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    khép lại từng đêm vui
    Đường quen lối từng sớm chiều mong,
    bàn chân xưa qua đây ngại ngần.
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    để yêu thêm yêu cho nồng nàn.
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    bên cạnh đời tôi đây.
    Có chút tình thoảng như gió vội
    tôi chợt nhìn ra tôi.
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    chút mặn nồng cho tôi.
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    nhưng chỉ là mơ thôi.
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    tình không xa nhưng không thật gần.
    Tình như đá hoài nỗi chờ mong
    tình vu vơ sao ta muộn phiền
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    ngỡ chỉ là cơn say.
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    như một lời chia tay.
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    bên cạnh đời tôi đây.
    Có chút tình thoảng như gió vội
    tôi chợt nhìn ra tôi.
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    ngỡ chỉ là cơn say.
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    như một lời chia tay
    "Muốn nhìn thấy cầu vồng thì fải biết chấp nhận những cơn mưa"
    Được lovelyrain25 sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 16/02/2009
  5. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Khi ng` thân, gia đình, thứ mà mình trân trọng nhất k phải là nơi để tìm về khi có chuyện
    Khi bạn bè là nơi chỉ ở cạnh khi vui , còn khi buồn thì kể cả những ng` bạn đc coi là thân cũng xua tay và thấy thật buồn cười
    Khi không hề có một điểm tựa
    Mình là con gái mà có đc khóc đâu? Ko đc phép khóc. Lâu rồi cũng chai sạn. cái cảm giác đau lòng như muốn gục ngã nhưng vẫn tươi cười một cak vô thức và vẫn là bờ vai vô tư để mọi ng` dựa vào . ng` khác nói mình mạnh mẽ ?.
    Đó có phải là cô đơn ko?
    Hồi trước, chỉ mới năm trước thôi, mình còn là con ng` thế nào nhỉ ? yếu đuối, nhạy cảm và k thể tự đứng vững . rồi cũng đến 1 ngày tất cả nỗi đau chẳng là j cả. cô đơn cũng trở thành ng` bạn quen thuộc .
    Cảm xúc đáng sợ nhất là ko có cảm giác j cả. khóc đc là tốt, mình chỉ mong có 1 ng` nào đó mà ở cạnh họ, mình có thể khóc thành tiếng .
    Đến giờ nước mắt cũng cạn rồi
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Khói thuốc lá có thổi bay những nỗi cô đơn.
    Em thèm có anh ở bên,
    Mùi hương ấy vẫn tỏa ra ngào ngạt,
    Nỗi nhớ anh cứ day dứt đến ngẹn ngào.
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    nhớ.!!!trong từng giấc mơ,,,nhớ,,,
    Và rồi,,có người đến với anh,chấp nhận làm người thay thế em trong trái tim,,,nhưng,,,xin lỗi em,,,không được,,,anh ko muốn phải làm em khổ hay anh khổ cả,,,thôi,,,hãy cứ để anh hạnh phúc với quá khứ nhé em.!!!!!
    Hạnh phúc là khi bạn sống với quá khứ,,,,!!!!
  8. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì khi ng ta kảm thấy hp trong quá khứ. Ai chẳng muốn có đc 1 niềm hp cho riêng mình...dù là nhỏ nhất...
    Cứ tưởng rằng mình sẽ trở thành 1 người E hiểu A mình hơn bao h hết... Cứ nghĩ là A có thể tin tưởng và chia sẻ 1 cách chân thật nhất với E... Và cứ cố gắng từng ngày từng giờ để ng ta quên đi nỗi đau...nhưg tất cả chỉ là vô ích >>> vì quá khứ là hp kủa ng ta...
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Muốn một mình một thời gian để biết thế nào là cô đơn...
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trích không chuẩn lắm một ngạn ngữ hay cái j đó....
    Hôn nhân là một cái máng lợn nhưng cuộc sống độc thân là một cái máng đầy bùn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này