1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những kẻ cô đơn...Số phận đã an bài là kẻ cô đơn thì mãi mãi sẽ cô đơn mà thôi.!!!Liệu c&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 05/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    vừa đi học về,,lao ngay tới cái máy tính cùng bát cơm,,,,nhìn thấy lời nói của bạn này mà chợt giật mình,,,chẳng lẽ sống đơn độc lại buồn chán đến thế...Buông bát cơm dang dở,,,buồn,,,,
  2. openheart

    openheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Tối tự nhiên thấy buồn lượn vào mục tâm sự này gặp được nhiều bạn, anh, chị ở trong nước mà còn buồn hơn mình...
    Con gái thì mới dễ khóc chứ, còn con trai thì mới đúng là không có chỗ cho nước mắt (% nhiều là thế). Nhưng mà nước mắt cạn thì không nên, vì giọt nước mắt mới tạo nên tâm hồn đẹp cho người con gái
    Trong sâu thẳm tâm hồn ai cũng thấy cô đơn, nhất là những người xa nhà đi học thì nỗi buồn không biết gặm vào đâu khi chia tay người yêu qua dòng chat vô hồn (đúng là bạn bè dặn khi đi rồi thì nên để em yêu ở nhà ... cho nó giữ zùm !!??)
    Ôi tình yêu, ôi nỗi cô đơn về đêm hy vọng qua nhanh...
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Tối tự nhiên thấy buồn lượn vào mục tâm sự này gặp được nhiều bạn, anh, chị ở trong nước mà còn buồn hơn mình...
    Con gái thì mới dễ khóc chứ, còn con trai thì mới đúng là không có chỗ cho nước mắt (% nhiều là thế). Nhưng mà nước mắt cạn thì không nên, vì giọt nước mắt mới tạo nên tâm hồn đẹp cho người con gái
    Trong sâu thẳm tâm hồn ai cũng thấy cô đơn, nhất là những người xa nhà đi học thì nỗi buồn không biết gặm vào đâu khi chia tay người yêu qua dòng chat vô hồn (đúng là bạn bè dặn khi đi rồi thì nên để em yêu ở nhà ... cho nó giữ zùm !!??)
    Ôi tình yêu, ôi nỗi cô đơn về đêm hy vọng qua nhanh...
    [/quote]
    híc,,,người ta cứ nói tình yêu là 1 sợi chỉ tơ hồng,,dù mỏng manh nhưng nó không bao giờ bị đứt bởi chiến tranh,ko bao giờ bị đứt bởi bệnh tật ốm đau,,ko bao giờ bị đứt bởi khoảng cách dù xa như thế nào...!!!thế mà nó chỉ có trong văn học,,trong những cuốn tiểu thuyết.
    buồn thiệt
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thế là,,,mình đã chúc cô ấy ngủ ngon,,,quá khứ hạnh phúc của mình
    Chỉ biết,,sẽ có ngày,,mình gặp lại,,lúc ấy sẽ thế nào.???kí ức ập về.???Phải,,rồi hạnh phúc trong quá khứ ập về,,trong lòng,,,1 chút lạnh,,,
    Buồn,,ngày mai,,lại là tương lai,,,lại làm quá khứ trở lên quá khứ hơn
    bụi thời gian phủ mờ
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ngày mai lạnh hơn ngày hôm nay:(................ cô đơn lại trèo lên đầu:(
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    lạnh,,,muỗi,,,kệ,,,,nó đốt rồi thui,,ngứa rồi thôi,,,còn chuyện của mình,,,sao đau day dứt vậy.???
    lạnh,,giật mình,,,gió thổi to quá,cửa sổ chưa đóng,,,1 chiếc lá bay vào,,,còn xanh mà đã rụng,như tôi,,còn trẻ mà đã ép mình sống với quá khứ.!!!!
  7. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi mình không vào topic này. và cũng chỉ 1 lần là mình post bài tại đây, mình không muốn vào đọc những thứ này vì khi các bạn nói về sự cô đơn của các bạn thì những điều ấy cũng chính là của tôi. suốt ngày online, online và online vì nếu không online thì biết làm gì? khi online nếu có thể thì mình sẽ gặp đc 1 người bạn (cho dù đó chỉ là ảo)
    mình hay online đêm, thức thâu đêm không phải vì mình thích vậy mà vì ban ngày mình muốn ngủ thật nhiều, ngủ làm mình đỡ buồn hơn. còn ban đêm mình lại dậy. lại online vì ban đêm sẽ không ai đi đâu cả, họ cũng sẽ ở nhà như mình.
    cuộc sống từng ngày , từng ngày trôi qua như đã lập trình sẵn, ngủ đến 11h sau đó lên lớp. ở lớp mình chỉ ngồi ở cuối lớp nhét ipod và ngồi im. bạn bè ở lớp ư? họ không hợp với mình, họ cong quá trẻ con. biết làm sao đc khi mà 1 người mới 22 như mình lại thích sự tĩnh lặng,
    mình là 1 người chín chắn hay là 1 người lãnh đạm, niềm vui nỗi buồn cho dù nhỏ nhất cũng tác động đến mình, nhưng quá nhiều thứ như vậy làm mình dường như quên đi cảm giác, cười khi buồn và im lặng khi vui.
    che giấu cảm giác không muốn ai quan tâm
  8. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chán...
    Rủ rê mãi mà chạ thành lập được cái Hội tắm khỏa thân tập thể
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy buồn lao lao khi mọi người hỏi thứ 7 mà ko đi đâu chơi hả.???
    Đi đâu chứ?trời mưa,,,chẳng lẽ vác cái mặt ra đường để hóng mưa.???Thần kinh.!!!!Đi thì lại 1 mình,,,,chán cái cảnh này rồi,,,chung quy cũng tại,,,,cô đơn
    Lên đây,,,hoá ra cũng nhìu người như mình,,,ko đi đâu thứ 7.!!!Đâu phải mình mình cô đơn.??nhỉ.???
    chúc những người cô đơn bớt cô đơn di nhé.!!!!
    Ngủ sớm cho đỡ buồn
  10. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    tôi đã trải qua những cảm xúc như của bạn chủ topic , mấy hn đọc Twightlight với New Moon (một nửa đầu tiên cuả quyển í, đoạn Bella sống thế nào khi Eđwar bỏ đi ) thấy như mình soi gương lại chính cảm giác của mình khi trước còn đoạn sau thì hoàn cảnh cũng giống như thế nhưng tôi ko xử lí theo cách của Bella ^^
    chuyện j` cũng có 2 mặt của nó . nhờ có những chuyện mà có trải qua mình mới trưởng thành đc . ko phải cứ đau, cứ buồn là khóc . đúng, nc'' mắt là 1 phần của sự đáng yêu của ng` con gái nhưng nếu khóc đc cứ khóc , còn nếu ko khóc đc thì hãy đứng lên và bước tiếp thôi :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này