1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những kẻ cô đơn...Số phận đã an bài là kẻ cô đơn thì mãi mãi sẽ cô đơn mà thôi.!!!Liệu c&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 05/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cảm giác của chủ topic vì mình cũng đang trong tình trạng cô đơn như bạn
  2. ganuongoh

    ganuongoh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình ta lặn vào đêm với jazz .
  3. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uhm còn tớ đây mà
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cô đơn? Là khi mình bị lãng quên!
    Nhưng lãng quên bởi ai? Bởi tất cả mọi ng`, chứ ko phải chỉ bởi 1 ng`! Đừng bao giờ nghĩ 1 ng` là "cả thế giới" với mình, có thể họ là một phần quan trọng, 1 phần mình ko muốn thiếu, nhưng nếu vì thế mà coi những j còn lại là thừa thì thật ko công bằng!
    Vì cố gắng tìm kiếm sự tồn tại của 1 ng`, mà phủ định đi sự tồn tại của tất cả những ng` khác, kể cả mình, là một việc ngốc nghếch!
    Yêu ah, đúng, "em cần anh là bởi vì em yêu anh chứ ko phải ngược lại". Vậy thì chỉ "em yêu anh" là đủ rồi, còn điều ngược lại kia có thế nào cũng đâu khiến tình cảm của em khác đi? Nhưng cái j cũng có giới hạn, và tình cảm là điều có thể thay đổi, nhưng đến khi em vẫn chưa hết yêu anh thì em vẫn chưa muốn 1 ai khác ngoài anh cả, ok?! Em chẳng làm j sai, cũng chẳng hối tiếc điều j, vì "em yêu anh" là do em tự nguyện và dù có biết trước kết thúc em vẫn sẽ ko thay đổi quyết định đó. Em chỉ buồn vì điều em mong muốn ko trở thành hiện thực, nhưng ko sao, đâu phải hễ ta muốn j là đều có được đâu?!
    "Có trải qua đau khổ, bế tắc ng` ta mới hiểu mình nên làm j và cần j" - Cái j cũng có giá của nó. Giá của việc "có được cảm giác yêu anh" là những ngày dài đau khổ. Nhưng đổi lại những ngày dài đau khổ lại là sự trưởng thành. Em thấy hiểu mình hơn, xác định được mình muốn j và nên làm j. Một sự tự tin đến ko ngờ, liệu có j tốt hơn thế em được nhận lại sau những j em đã đánh đổi ko?
    Bản thân con ng` vốn cân bằng. Nên có khi nào những cảm xúc đè nặng lên 1 phía làm cán cân chao đảo, thì rốt cuộc cũng lại trở về trạng thái cân bằng thôi... Vấn đề sớm hay muộn là do có muốn hay ko...

  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    buồn và tủi thân wua trời
    hjc hjc cô đơn lại còn thấy cô đơn :( bị bỏ rơi
    thoai chả thèm mặc xác vậy
    thèm cũng chẳng dc
    mặc xác đê
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    phải.!kệ xác đi,,,cho trôi theo dong nước,,,buồn,,,sống dật dờ với nỗi cô đơn,,,mai,,vẫn như hôm nay,,,vẫn như hôm qua,,ngày nào cũng vây,,chỉ cô đơn.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
  7. historia

    historia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cô đơn trong từng khoảnh khắc...tự dưng muốn khóc
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    vậy thì khóc đi ...tôi cho mượn khăn mà lau nc mắt nè
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    uhm chán ư?? quen rồi, cô đơn ư?? cũng đã quen.
  10. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    thế na?o la? quen,
    có 2 thăng bạn thi? vợ con hết ru?i,co?n lại ta với ta
    nâng chén tiêu ssầu ca?ng ssầu thêm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này