1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những kẻ cô đơn...Số phận đã an bài là kẻ cô đơn thì mãi mãi sẽ cô đơn mà thôi.!!!Liệu c&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 05/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    sao giống nhau vậy.???
    có lẽ,,,mình cần 1 người để chia sẻ nhỉ nho090.????
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết làm làm j,phỉa cư xử như thế nào nữa........... bùn
    cô đơn ......nhưng chẳng mún người nó phải khổ vì mình
    ... bực
  3. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hoá ra có ng nhắc tên... bảo sao từ nãy đến h hắt xì hơi mấy lần liền...:-<
  4. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    chú này vẫn miệt mài nhỉ, chú giỏi thật đấy.
  5. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uhm
    buồn
    hôm nay và chính lúc này. tớ đang say. say làm người ta thấy là chính mình nhưng cũng làm người ta thấy cô đơn.
  6. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thế đừng uống nữa... hại lắm đới :))
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    buồn,,,mưa rơi ngoài phố,,,lạnh,,,trên con đường 1 mình anh đi,,,quãng đường gần mà hoá xa xôi.!!!
    Ôi,,,giữa phố phường đông đúc,,,có ta cô đơn
    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 11/03/2009
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ...vô cảm...
  9. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Mình cô đơn! Uh mình cô đơn có gì đâu mà không dám nhận, những lúc nào thấy cô đơn lại cố tìm 1 việc gì đó làm để khoả lấp tất cả.....Trốn tránh 1 sự thật ....thế gian thật nhiều người nhưng dường như chỉ có mình ta.....
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    mình đã nghĩ,,miìh sẽ tìm thấy mối tình mới,,,mình đã nghĩ mình sẽ lại được cảm giác yêu thương.???
    nhưng cũng tại mình,,,tại mình mà tất cả đã như ko.!
    Em trách anh vô tình,,anh nói dối..Ừh,,có thể anh đã có những phút dối lòng khi nhắn những dòng tin cho em,,lúc ấy anh chỉ nghĩ rằng anh ko muốn em khổ,,,,nhưng rồi,,lúc em nói em mong anh cút khỏi trái tim em,,,bất giác thấy nhớ,bất giác thấy yêu,bất giác mong được gặp em trong giấc mơ,,bất giác anh mong quay lại,,để không nhắn những dòng tin dối lòng cho em.
    Bất giác thấy đau.!!!
    Tại anh,tại em,hay tại 1 cái với tay không đến được cõi lòng chân thành.???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này