1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những kẻ cô đơn...Số phận đã an bài là kẻ cô đơn thì mãi mãi sẽ cô đơn mà thôi.!!!Liệu c&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 05/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeymoon2803

    honeymoon2803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    để ta say quên lòngngười đen trắng
    để ta say quên lòng người gian dối
    để ta say quên cuộc đời oan trái
    ....
    để ta say quên đi cả chính ta
    muốn say để quên đi nỗi cô đơn lúc này :(
  2. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc mình muốn say. say để có thể quên đi thực tại. những thời gian nhậu nhẹt là những khoảng khắc vui nhất với mình.
    mình có 1 đam mê là luôn đi lại. nếu 1 ai đấy đến rủ mình đi thì không bao giờ có lời từ chối. mình đi không phải vì mình thích phiêu du mà chỉ đơn giản là đi sẽ đỡ chán hơn ở nhà
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    yeah!!! situ đã và đang có mầm tình yêu mới rùi...Cả nhà sớm tìm đc mầm cho mình nhớ!!! Dù cho mầm ko thành lá thì ta vẫn yêu mầm ...
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Các bạn của tớ cho tớ dặn trước một câu này, bây giờ ở bên nhau, bạn bè hoặc tình yêu, sau này có muốn phũ tớ tớ không oán trách gì đâu, chỉ cần nói ra một lời cho tớ biết thôi.
    Người bạn đầu tiên, thân thiết kinh khủng, đã chọn cách lạnh nhạt dần, hờ hững dần cho đến khi tớ tự hiểu ra. Có biết đợi chờ khắc khoải mà không-hiểu-gì-cả nó khổ sở đến thế nào không. Đến 4 năm sau tớ còn thấy đau lòng khi nghĩ tới cậu.
    Người bạn thứ hai, đã từng nói tớ là người duy nhất hiểu bạn, thì lạnh nhạt dần, hờ hững dần cho đến khi tớ phát chán và hỏi thẳng (vì là bạn gái) thì nhận được câu trả lời thẳng không kém "uh, tớ không muốn gặp cậu nữa". Thế mà quãng thời gian tớ chờ đợi chỉ câu nói ấy thôi, mất 2 năm.
    Anh thậm chí không nói một lời, không có cả quãng thời gian "dần dần" ấy, đột nhiên cắt liên lạc và cứ thế mà đi khỏi cuộc sống của em. Em cảm giác như đêm trước mình đang nằm trên giường với 1 người, xiết bao âu yếm tình cảm, và sáng hôm sau thấy còn lại một mình không có đến một mẩu giấy nhắn, em chẳng hiểu gì và cứ đợi, đợi, đợi đến mòn cả tình yêu và niềm kiêu hãnh, để nhận được một câu "anh xin lỗi".
    Em thậm chí lảng tránh tôi bằng cách "tạm thời em bận, đừng liên lạc, khi nào cần em sẽ gọi". Vừa trước đấy không lâu em nói muốn chơi đàn cho tôi nghe, muốn tôi tặng chocolate ngày valentine vì em cô đơn quá, muốn dựa vào vai tôi những lúc em yếu đuối, nói rằng tại sao tôi không là con trai cho em yêu tôi, rằng nếu vài năm nữa 2 đứa vẫn cô đơn thì em về sống với tôi. Và chẳng có lý do gì một ngày đẹp trời em bỏ đi. Thà cứ nói em phũ tôi cho tôi khỏi mất một quãng thời gian hoang mang như thế, và cuối cùng thì cũng cho tôi được một câu "chả sao cả, em không muốn gặp nữa".
    Tình cảm không phải là bất biến. Lúc này các bạn thích tớ, mai các bạn nhìn cái mặt tớ phát ghét, tớ chẳng trách hận gì đâu.
    Nhưng phũ tớ thì nói cho tớ biết một lời. Đừng lẳng lặng bỏ đi như thế, tớ có làm gì đáng phải chịu nỗi đau ấy đâu.
    Tớ dặn trước nhé, các bạn muốn phũ tớ, chỉ cần nói thẳng ra thôi.
    Chứ tớ sợ lắm rồi...
  5. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Thưa dần
    Thưa dần điện thoại gọi nhau
    Thưa dần cảm giác ngày đầu mới yêu
    Thưa dần đưa sớm, đón chiều
    Thưa dần nghe được những điều dịu êm
    Thưa dần những buổi đi xem
    Thưa dần cả những que kem mua về
    Thưa dần cả những lời thề
    Thưa dần những phút tỉ tê tâm tình
    Thưa dần, thưa đến giật mình
    Thưa dần, rồi lại chỉ mình mình thôi
  6. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tôi Là Ai
    Tôi là ai mà thường hay khắc khoãi
    Dĩ vãng đau buồn trong quằn quại não cân
    Tình lở duyên xa đau khỗ bao lần
    Sống lây lất với tinh thần đổ xụp ...
    Tôi là ai mà tình thi bức xúc...
    Viết lên lời lục dục thất tình đau
    Và tình yêu tha thiết đã gởi trao
    Nơi đất mẹ với biết bao là kỷ niệm ...
    Tôi là ai mà mãi luôn tìm kiếm
    Một chân tình hiện diện đến ngàn thu
    Như vầng Trăng ẩn hiện với mây mù
    Tròn khuyết đục trong nhưng luân lưu mãi mãi ...
    Tôi là ai mà con tim ngây dại
    Đau khổ lạc loài với hạnh ái phương xa
    Tôi là ai mà làm kẻ không nhà
    Sống tức tưởi cho qua ngày đoạn tháng ...
  7. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Như thế này có được gọi là cô đơn...?
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hôm wa nt 4e cứ ngỡ e ko nhận đc...hôm nay a nhắn lại và chợt hụt hẫng với vài chữ trong dòng tn e gửi 4a...ko kòn như lúc đầu nữa fải ko e??? I hate u hate girl...hate all...
  9. porcupine86

    porcupine86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ĐAU
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thick kiêu cho kiêu luôn vì e đâu biết rằng a kiêu hơn e đó...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này